Mẹ ôm con ngủ say, khi tỉnh dậy khóc hết nước mắt vì...

Người mẹ ôm con quá chặt khiến con ngạt thở mà chết. Giám định pháp y sau đó cũng chứng thực nguyên nhân này.

Mới đây, bác sĩ Hồng Thiên Huệ, người Trung Quốc, đã chia sẻ về trường hợp đau lòng khi sản phụ vô tình làm con sơ sinh ngạt thở tử vong chỉ vì muốn ôm con ngủ.
Theo bác sĩ Hồng, rất nhiều chuyên gia đã khuyến nghị không nên bế trẻ sơ sinh lên giường ngủ cùng bố mẹ, đặc biệt là trẻ sơ sinh dưới 6 tháng tuổi bởi trương lực cơ của các bé không đủ mạnh nên khi ngủ miệng và mũi dễ bị bịt kín, không thoát ra được, có thể gây tử vong. Song, vẫn có những bà mẹ mắc sai lầm.
Me om con ngu say, khi tinh day khoc het nuoc mat vi...
 Ảnh minh hoạ.
Cách đây không lâu, có một sản phụ sau 9 tháng 10 ngày mang thai đã hạ sinh được một bé trai kháu khỉnh. Do niềm vui được làm mẹ không thể diễn tả bằng lời, mặc dù nhiều người khuyên nên để bé và mẹ ngủ riêng, cô vẫn cố ôm con ngủ.
Nào ngờ, sáng hôm sau, khi y tá đi một vòng kiểm tra, phát hiện bé trai nằm bất động trên giường, không còn thở cũng không còn nhịp tim, bên cạnh là người mẹ mệt mỏi ngủ say sưa. Suy đoán ban đầu là do người mẹ ôm con quá chặt, khiến bé ngạt thở mà chết. Giám định pháp y sau đó cũng chứng thực nguyên nhân này.
Mất con một cách đột ngột do lỗi sơ đẳng, sản phụ ngã quỵ tại chỗ, phải cấp cứu và điều trị khẩn cấp mới có thể hồi phục dần.
Để tránh xảy ra thêm những tai nạn đáng tiếc, bác sĩ Hồng đã nhắc nhở tất cả mọi người, đặc biệt là những người sinh con đầu lòng, tốt nhất nên ở chung phòng nhưng không ngủ chung giường với trẻ trong ít nhất sáu tháng đầu đời và lý tưởng là một năm để giảm nguy cơ Hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS).
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xác minh vụ sản phụ bị tài xế bỏ rơi giữa đường.

Nguồn video: THĐT

Video

Đang ngủ say bỗng tôi tỉnh giấc thì chứng kiến cảnh tượng bẽ bàng

Nhất định sau Tết tôi sẽ ra ở riêng ngay!

Quan điểm của tôi trong chuyện hôn nhân, đặc biệt là vấn đề mẹ chồng nàng dâu rất rõ ràng. Đó là đôi bên cần tôn trọng nhau, không nên lấn lướt hoặc thể hiện thái độ một cách gay gắt. Thậm chí, nếu quan điểm sống trái ngược, nếp sinh hoạt không phù hợp thì nên lựa chọn "nước sông không phạm nước giếng". Nhiều chị em phụ nữ vì yếu đuối, muốn tiết kiệm chi phí nên lựa chọn sống chung ngày này qua tháng nọ với bố mẹ chồng, để rồi những tổn thương tinh thần họ phải chịu đựng là không gì bù đắp nổi.

Mặc dù tôi không muốn sống chung với bố mẹ chồng, nhưng vì khao khát của chồng nên tôi cũng đành chiều anh ấy trong vòng 1 năm trời. Chúng tôi kết hôn cuối năm 2020, chưa có con, vợ chồng vẫn đang cố gắng tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc, mỹ mãn này. Sở dĩ chồng tôi muốn ở chung với bố mẹ anh ấy bởi anh là con trai duy nhất trong nhà, em gái của chồng thì đi du học nước ngoài. Tôi còn nhớ rất rõ lời của chồng nói: "Anh thương bố mẹ cô đơn trong nhà, giờ cũng có tuổi rồi nên chỉ mong có con cháu để nói chuyện".

Chồng con đi chơi rồi “mất tích”, vợ sợ chết khiếp và sự thật

Tưởng mất tích, hoảng hồn đi tìm chồng và con ở khu vui chơi, người vợ vừa giận dữ vừa buồn cười khi chứng kiến cảnh tượng chồng ôm con ngủ say trong nhà bóng.

Sự việc hy hữu xảy ra ở thành phố Trì Châu, tỉnh An Huy, Trung Quốc. Theo cô A, chồng cô công việc rất bận, thường không có thời gian rảnh để đưa con đi chơi. Vài ngày trước, chồng cô mới có ngày được nghỉ, ngủ một mạch từ đêm hôm trước đến tận trưa hôm sau.

Giận vợ, người đàn ông làm điều kinh dị với 4 con

Để trả thù vợ, khi các con ngủ say, David dùng gối khiến 4 đứa trẻ 3, 6, 8 và 11 tuổi ngạt thở rồi dùng dao sát hại từng bé một.

Theo thông tin đăng tải, David da Silva Lemos, 28 tuổi, ở Brazil, đã ly thân người vợ 24 tuổi vào tháng 9 năm nay do bạo lực gia đình. Sau khi ly thân, hai vợ chồng sống riêng, David cực kỳ khó chịu vì vợ chủ động xa lánh, không còn quan tâm đến mình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới