Mẹ nhốt 2 con gái ở nhà, bỏ đói đến chết gây phẫn nộ

Dù biết 2 con gái còn quá nhỏ, không thể tự cứu mình, người mẹ này vẫn nhẫn tâm nhốt con trong nhà, bỏ mặc đến chết đói.

Theo các phương tiện truyền thông Trung Quốc, một người mẹ (tạm gọi là A) ở thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, do chứng nghiện ma túy đã bỏ mặc 2 con gái của mình, lần lượt 2 tuổi và 1 tuổi ở trong nhà.
Cô A rời khỏi nhà và đi biệt tích trong vài ngày. Chỉ khi bé 2 tuổi quá đói và chạy ra khỏi nhà kêu khóc tìm mẹ, bị hàng xóm phát hiện, cả hai chị em mới được đưa đến bệnh viện cấp cứu và sống sót.
Vài ngày sau, cô A lại bỏ rơi 2 đứa trẻ ở nhà, chỉ cung cấp một ít nước và thức ăn. Đáng nói, lần này, để các con không thể thoát khỏi nhà, người mẹ đã khóa cửa sổ bằng dây vải, dán cánh cửa phòng ngủ bằng tã lót, để 2 bé bị giam cầm bên trong. 
Me nhot 2 con gai o nha, bo doi den chet gay phan no
 Ảnh minh họa.
Sau đó, cô A lại bỏ nhà đi biệt tích, trong thời gian đó,  A còn nhiều lần yêu cầu hỗ trợ tài chính từ các cơ quan đoàn thể với lý do hoàn cảnh khó khăn. Toàn bộ số tiền xin được, A dành để mua ma túy và vui chơi.
Hơn một tháng sau, cảnh sát đến nhà A thì phát hiện ra 2 bé gái đã tử vong từ lâu. Thời điểm nhờ thợ sửa khóa mở cửa, cảnh sát bàng hoàng đau xót khi phát hiện thi thể của hai bé gái. Sau khi khám nghiệm tử thi, các bác sĩ pháp y phát hiện rằng trên thi thể 2 bé không có vết thương, nguyên nhân gây tử vong là do thiếu nước, đói, bệnh tật. Ngay lập tức, cô A bị bắt.
Vài ngày trước, phiên tòa xét xử vụ án này diễn ra, thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc kết luận hành vi của người phụ nữ đã cấu thành tội cố ý giết người, nhưng vì cô A mang bầu trong thời gian này lại có thái độ tốt sau khi bị bắt nên cuối cùng bị kết án tù chung thân và tước quyền công dân, quyền chính trị suốt đời.
Thông tin này cũng đã gây chú ý và khiến nhiều người phẫn nộ, họ cho rằng: "Điều đáng sợ nhất là cô ta lại đang mang bầu, tôi lo lắng cho đứa bé chưa chào đời này", "Nên nhớ rằng từ 'mẹ' không phải ai cũng có thể làm", "Người phụ nữ như vậy không xứng đáng có con!", "Hổ dữ không ăn thịt con, người mẹ này thua cả cầm thú".

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Cha có dấu hiệu trầm cảm, giết con và tự tử

Video

Chủ quan khi con trai bị bỏng, bố mẹ hối hận cả đời

Từ biểu hiện khó thở, sốt và thiếu sức sống của con trai, hai vợ chồng có thể nhận ra tình trạng thể chất của bé không bình thường nhưng lại không chịu đưa con đến bệnh viện.

Theo thông tin đăng tải, sự việc hy hữu xảy ra ở Cao Hùng, Đài Loan (Trung Quốc). Cô Giang vô tình làm đổ chiếc ấm điện đặt trên thảm trải sàn trong quá trình pha sữa và để nước nóng bắn vào con trai mới 3 tháng tuổi đang nằm trên thảm trải sàn, khiến bé bị nhiều vết bỏng cấp độ hai ở phía sau đầu bên trái.

Tự sinh con trong nhà vệ sinh, cô gái làm điều kinh hãi

Mang thai ngoài ý muốn, cô gái tự sinh con trong nhà vệ sinh ở nhà rồi siết cổ bé trai sơ sinh, cho thi thể vào túi rác, ý định mang ra ngoài vứt đi.

Theo thông tin đăng tải, một cô gái 19 tuổi ở thành phố Fujiyoshida, tỉnh Yamanashi, Nhật Bản, hạ sinh một bé trai trong nhà vệ sinh tại nhà vào lúc 16 giờ chiều ngày 22/3. Thế nhưng, sau khi tự sinh con, cô gái không chăm sóc bé mà quấn bé vào trong một chiếc khăn và cho vào túi rác, ý định sẽ vứt đi.

Nghi ngờ con dâu ngoại tình, mẹ chồng âm mưu hiểm độc

Lo sợ việc con dâu ly hôn sẽ làm hoen ố danh dự của gia đình, người mẹ chồng độc ác này đã cùng con trai lập mưu sát hại con dâu khi hai người trên đường từ Anh về Ấn Độ.

Bà Bachan Kaur Athwal, sống ở Anh, bị bắt vì tội giết con dâu năm 1998. Vụ án được xét xử trong nhiều năm, Bachan Kaur Athwal thụ án năm 2007 và được tạm tha vào tháng 8 năm ngoái, điều này khiến nhiều người dân Anh vô cùng bất bình.

Đọc nhiều nhất

Tin mới