Mẹ kế quan tâm giúp con riêng của chồng thay đổi ngoạn mục

Sự chăm sóc tận tâm của mẹ kế giúp cô bé thay đổi ngoạn mục, trở nên tự tin và xinh đẹp.

Me ke quan tam giup con rieng cua chong thay doi ngoan muc

Cô bé Laosi trở nên xinh đẹp, tự tin hơn sau khi sống chung cùng mẹ kế. Ảnh: SCMP

Câu chuyện cảm động về một cô bé ở Trung Quốc đã thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Tình yêu thương của mẹ kế đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô bé.

Có biệt danh là Laosi, cô bé hiện 10 tuổi, trở thành một hình mẫu về sự thay đổi tích cực nhờ vào bàn tay chăm sóc tận tình của mẹ kế.

Năm 2021, bố cô bé kết hôn với người phụ nữ họ Weng. Weng đã ly hôn chồng và có 2 người con. Lần đầu tiên gặp Laosi vào năm 2020, cô Weng cảm thấy đau xót vì cô bé quá gầy, nhỏ hơn nhiều so với độ tuổi của bé. Cô Weng mô tả Laosi nhỏ xíu như hạt đậu, mặc quần áo bẩn, đầu bù xù, tóc dính đầy chấy.

"Cô bé mặc quần áo bẩn, có nhiều chấy trên đầu, mặt nhăn lại buồn bã, trông như bà già dù tuổi còn rất nhỏ", cô Weng chia sẻ.

Lúc đó, Laosi và em trai sống cùng ông bà nội ở một ngôi làng tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Mẹ ruột của bé bỏ đi từ khi con còn nhỏ. Cha của bé thì đi làm ăn xa, ít khi về nhà. Laosi dù ít tuổi nhưng đã biết làm việc nhà, thậm chí còn chăm sóc cả anh trai hơn cô bé 2,5 tuổi.

Me ke quan tam giup con rieng cua chong thay doi ngoan muc-Hinh-2

Laosi vui vẻ, cười tươi, hạnh phúc từ sau khi về sống cùng mẹ kế. Ảnh: SCMP

Thấy tình cảnh của 2 anh em, cô Weng đã đưa về nhà sống chung bên cạnh 2 đứa con riêng của cô. Cô hết lòng yêu thương, chăm sóc bọn trẻ.

Weng mua cho Laosi những bộ váy đẹp, cho cô bé học nhảy, học múa, đàn violin và cùng tham gia các lớp vẽ, viết thư pháp. Họ cùng nhau đi du lịch và đã xây dựng được mối quan hệ gắn bó trong suốt nhiều năm qua.

"Dần dần, cô bé lấy lại sự tự tin, vui vẻ hơn, luôn mỉm cười. Lần đầu tiên, cô bé gọi tôi là mẹ khiến tôi xúc động. Tôi thầm hứa trong lòng sẽ làm mọi cách để bảo vệ cô bé trước khó khăn trong cuộc sống", cô Weng nói.

Weng nhớ mãi kỷ niệm khi cô chơi cùng các con. Cô yêu cầu 4 đứa trẻ viết danh sách những điều ước. Trong khi những đứa trẻ khác viết mong muốn có các món đồ chơi yêu thích thì Laosi chỉ ước được ngủ cùng mẹ kế trong một tuần. Tất nhiên, điều ước nhỏ bé của cô trở thành hiện thực.

Được biết, cô Weng và bố Laosi từng là người yêu của nhau trong hơn 10 năm. Nhưng sau đó, họ chia tay vào năm 2011, rồi lần lượt kết hôn với người khác. Họ gặp lại nhau năm 2020 khi cô Weng đến Hà Nam và vô tình bắt trúng xe taxi do bố Laosi lái. Họ nối lại tình cũ và kết hôn vào năm 2021.

Cô Weng thường chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh về cuộc sống gia đình hạnh phúc tại tỉnh Giang Tây. Bốn người con sống hòa thuận. Tháng 5/2024, gia đình đón thêm thành viên mới, là con chung đầu tiên của đôi vợ chồng. 

Đồng Nai: Sức khỏe bé gái bị cha dượng gây thương tích đã ổn

Hiện bé gái đang được các Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng Nai chăm sóc, chờ hồi phục sẽ cho xuất viện.

Ngày 23/3, Bác sĩ CKII Lê Anh Phong, Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng Nai cho biết tình trạng sức khỏe của bé N.H.P.A nạn nhân bị cha dượng gây thương tích đêm 20/03  đã ổn. Chờ bé khỏe hẳn cũng như gia đình thu xếp ổn thỏa bệnh viện mới cho cháu xuất viện.

Bác sĩ Phong thông tin thêm, dù sức khỏe đã ổn nhưng khả năng để lại sẹo trên mặt cháu P.A là hoàn toàn có thể xảy ra. Dù các bác sĩ đã cố gắng hết sức để giảm thiểu nguy cơ bị “sẹo lồi” trên mặt cháu do vết thương gây ra.

Sau 1 năm nhường chồng cho bạn thân, sự thật khiến tôi chua chát

Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A. Chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình.

Vợ chồng tôi là bạn thời đại học. Anh ấy tuy không khéo miệng, lại ít nói nhưng luôn chu đáo, dịu dàng với tôi. Chúng tôi yêu nhau tự nhiên và cũng rất ngọt ngào suốt những năm tháng sinh viên.

Cầm thẻ ngân hàng mẹ kế cho ngày cưới đi rút, tôi sững sờ

Khi cầm thẻ đến ngân hàng rút, trong đó không phải 30 triệu mà là 100 triệu. Lúc đó tôi đã sững sờ, tại sao mẹ kế lại cho tôi nhiều tiền như vậy?

Mẹ tôi mất khá sớm, sau đó tôi ở cùng với bố, bố tôi làm công nhân công trường, thu nhập cũng không nhiều, lúc đó tôi còn nhỏ. Bố tôi đi đâu, tôi theo ông đi đó, nên cuộc sống không ổn định. Sau này bố tôi đã tái hôn cùng người khác. Mẹ kế đã nuôi tôi lớn, sau khi có mẹ kế, cuộc sống của tôi ổn định hơn rất nhiều.

Mẹ kế đối với tôi rất tốt, khi bà đến sống cùng tôi và bố, cuộc sống của chúng tôi tốt hơn trước rất nhiều. Sau này lớn lên, khi tôi đi lấy chồng, mẹ kế cũng không đòi hỏi sính lễ. Chồng tôi là người nông thôn.

Đọc nhiều nhất

Tin mới