Lương 40 triệu/tháng, cưới 5 năm vẫn đi thuê trọ vì tiêu 35 triệu/tháng

Tháng nào tiêu hết tháng đó, chẳng để tiết kiệm được đồng nào dù lương vợ chồng trẻ cộng lại cũng hơn 40 triệu.
 

Câu chuyện chi tiêu của vợ chồng chi Lan Hương khiến nhiều người nghe xong không khỏi ngạc nhiên về cách tiêu tiền của anh chị.
Vợ chồng chị Hương cưới nhau từ năm 2015, chị làm kế toán lương tháng 15 triệu, còn chồng chị làm quản lý nhân sự cho một doanh nghiệp sản xuất thép, lương 12 triệu.
Tổng thu nhập hai người cộng lại tại thời điểm đó là 28 triệu. Tuy rằng chồng chị gốc Hà Nội nhưng sau cưới vì muốn được ở riêng cho thoải mái mà chưa đủ điều kiện mua nhà nên anh chị thuê 1 căn chung cư để ở.
Luong 40 trieu/thang, cuoi 5 nam van di thue tro vi tieu 35 trieu/thang
Căn hộ vợ chồng chị Hương đang thuê. 
"Ngày ấy vợ chồng trẻ mới cưới nên bọn mình ham đi lắm. Cả 2 đều thích được dịch chuyển nên cứ cuối tuần là book vé lên đường, thành thử lương kiếm được bao nhiêu là nướng sạch vào những chuyến du ngoạn.
Tháng 28 triệu thì chỉ có 6 triệu tiền nhà là cố định, còn lại tiền ăn uống, sinh hoạt, đi lại mình không tính cụ thể. Vì như khoản ăn, hai vợ chồng cứ thích gì mua đó, lại hay đưa nhau đi ăn hàng nên cũng tốn mà chẳng kiểm soát được 1 tháng tiêu hết bao nhiêu.
Cũng vì muốn được tự do bay nhảy nên vợ chồng chị Hương đã kế hoạch hơn 2 năm mới sinh con. Chị kể:
"Tại thời điểm sinh con xong, lương của chồng mình được 15 triệu. Mình được 18 triệu. Thời gian này mình cũng bắt đầu nhận việc làm thêm, mỗi tháng cũng kiếm thêm được khoảng 8, 9 triệu nữa.
Tính ra thu nhập trung bình một tháng của vợ chồng mình rơi vào khoảng 40 triệu. Đã tăng hơn so với lúc trước khi có con hơn chục triệu nhưng tháng nào mình vẫn tiêu hết tháng đó, không tiết kiệm được là mấy. Thậm chí có tháng còn tiêu âm luôn.
Các khoản chi tiêu của chị Hương như sau:
- Tiền nhà 7 triệu: (Sau khi sinh con mình thuê 1 căn hộ khác rộng rãi hơn chút để con có không gian chơi).
- Tiền ăn: 6 triệu
- Bỉm sữa của con: 6 triệu
- Tiền mỹ phẩm, làm đẹp: 3 triệu
- Thuê giúp việc: 5 triệu
- Tiền xăng xe đi lại: 1 triệu
- Hiếu hỉ nội ngoại hai bên: 3 triệu
- Tiền thăm quan nghỉ dưỡng: 5-7 triệu
Chị Hương kể, dù đã có con nhưng vợ chồng chị vẫn duy trì thói quen đi du lịch. Ngay khi bé nhà chị tròn 3 tháng tuổi đã được bố mẹ đưa đi du lịch khắp mọi nơi: "Bình thường thì cả nhà mình hay đi du lịch ở các tỉnh thành trong nước. Mùa hè đi biển, thu, đông sẽ lên miền ngược như Sapa, Mộc Châu, Hòa Bình".
Còn mỗi dịp Tết lễ, có tiền thưởng vợ chồng sẽ dồn vào để tới các nước Đông Nam Á thăm quan thắng cảnh như Trung Quốc, Thái Lan, Nhật Bản. Cũng vì thế mà vợ chồng chị hầu như không để được khoản dự phòng nào. Trong thẻ ngân hàng của vợ chồng thường chỉ có khoảng 10 tới 15 triệu đề phòng những lúc con cái ốm đau thôi.
"Nhiều lần bố mẹ hai bên sang thăm cháu, thấy tiền thuê nhà hàng tháng của mình cao vậy, họ xót ruột cũng giục vợ chồng mình mua nhà, họ sẽ cho một ít. Song với điều kiện hiện tại, thật sự mình chưa dám nghĩ tới việc mua nhà nên tạm thời trước mắt, vợ chồng mình vẫn chọn cách thuê căn hộ", chị Hương chia sẻ.

Chồng lương khủng nhưng không đưa tiền cho vợ

Từ khi lấy nhau đến nay gần 8 năm, chồng nói anh lo những khoản lớn như nhà cửa, xe cộ còn tôi lo những việc lặt vặt trong nhà.

Chồng tôi làm Giám đốc kinh doanh một tập đoàn bất động sản. Tôi không biết thu nhập chính xác của chồng là bao nhiêu nhưng tôi nghĩ cũng khá cao, vì anh đã mua được mấy mảnh đất cùng một số nhà cửa. Tất cả những tài sản đó đều đứng tên chồng vì anh nói để anh kinh doanh cho chủ động.

Công thức 6 cái lọ dạy con tiêu tiền đúng cách từ nhỏ

Tôi đã dạy các con tiêu tiền để thành thói quen. Nhìn thái độ đối với đồng tiền của con tôi thấy vui vì đã có ý thức 'cho đi', thích 'học hành' và bắt đầu chịu trách nhiệm với bản thân cao hơn.

Nhiều người có tiền đã tiêu tiền phung phí, không tích lũy để xứng đáng với những gì họ làm ra. Vì vậy tôi đã dạy con cách tiêu tiền theo quy tắc 6 chiếc lọ, bà Bùi Minh Tú, chuyên gia tư vấn tâm lý chia sẻ.

Trước đó tôi đã làm cho mỗi con 6 chiếc lọ, và nhân kỳ nghỉ Tết dài ngày (để phòng tránh dịch Corona), tôi bắt đầu hướng dẫn các con thực hành phân bổ số tiền "thu hoạch Tết".

Gia đình 4 người tiêu 30 triệu/tháng vẫn thiếu hụt, tôi biết làm sao

Mấy tháng nay, giá cả hàng hóa tăng cao, đặc biệt thịt lợn tăng gấp đôi, khiến chi phí sinh hoạt bị đội lên rất nhiều. Mỗi tháng gia đình tôi tiêu hết 30 triệu đồng mà vẫn phải chắt bóp cắt khoản này, giảm khoản kia.

Tôi năm nay 42 tuổi, là tay hòm chìa khóa của gia đình. Nói vui thì ngoài công việc ở công ty, tôi cũng có 17 năm làm nội trợ, lo chi tiêu sinh hoạt cho cả gia đình. Thế nhưng, mấy tháng nay tôi cảm thấy thật sự khó khăn, áp lực. Bởi, các khoản chi phí sinh hoạt không ngừng tăng lên, khoản tiền tiết kiệm hàng tháng của gia đình ngày một teo tóp. 

Nói thật, tôi thấy nhiều người chia sẻ họ sống ở thủ đô mà mỗi tháng chỉ tiêu hết vài triệu đồng, hay hết khoảng 10-15 triệu đồng mà thấy khâm phục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới