Lo sợ tranh giành lãnh thổ, hổ vằn săn giết bé trai

(Kiến Thức) - Đúng lúc Sean quay lưng về phía con vật, hổ vằn lập tức hành động. Nó thực sự coi cậu bé là kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình, phải nhận trừng phạt nên xòe vuốt ra cào đòi bắt được cậu bé.

Theo thông tin đăng tải, mới đây cậu bé Sean và gia đình tới vườn bách thú Dublin Zoo để tham quan. Trong lúc tới khu nuôi nhốt hổ vằn, Sean yêu cầu cha mẹ chụp cho mình một bức ảnh.
Thế nhưng trong lúc gia đình Sean đang chuẩn bị chụp ảnh, đột nhiên con hổ vằn có động tĩnh lạ. Thấy thế, cha của Sean đã dặn cậu bé, đứng yên một chỗ để quan sát.
Đúng lúc Sean quay lưng về phía con hổ, con hổ lập tức hành động. Nó thực sự coi cậu bé là kẻ xâm phạm lãnh thổ của mình, phải nhận trừng phạt.
May mắn thay, con hổ vằn khổng lồ bị nhốt trong khu chăn nuôi có kính chịu lực vây quanh, vì vậy khi chồm đến, con hổ chỉ chạm được vào vách kính. Không cam lòng, con hổ vằn còn xòe vuốt ra cào, hy vọng sẽ bắt được Sean.

Mời quý vị xem video: Cảm thấy bị xâm phạm lãnh thổ, hổ vằn săn giết bé trai.

Về phía Sean, khi bị tấn công bất ngờ, cậu bé hét lên sợ hãi và vội chạy trốn về phía cha mẹ. Cảnh tượng diễn ra trong chớp mắt khiến tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên, kinh hoảng.
Sau đó, cha của Sean đã chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh tượng này trên mạng xã hội và viết: "Hôm nay tại vườn thú Dublin con trai tôi suýt có mặt trên thực đơn".
Nhiều người sau khi xem xong đều có cảm giác sợ hãi: "Lần đầu xem phải cảnh tượng khiến tôi dựng tóc gáy, may mắn có kính chắn", "Nếu như không có tấm kính, cậu bé đã chết không thể nghi ngờ"...
Tuy vậy, cũng có người thương cảm cho con hổ vằn, tuy rằng có bản năng săn mồi tuyệt đỉnh của mãnh thú, cuối cùng lại bị nhốt lại, trở thành trò tiêu khiển cho con người.

Video

Xót xa hổ vằn đang diễn nhảy qua vòng lửa thì co giật

(Kiến Thức) - Mới đây, tại một buổi biểu diễn xiếc thú tại Magnitogorsk, Chelyabinsk, Nga đã xảy ra sự cố đáng sợ, khiến nhiều khán giả không khỏi ngạc nhiên, xót thương cho con hổ vằn Siberia 6 tuổi có tên Zena.

Theo thông tin đăng tải, khi đang biểu diễn màn nhảy qua vòng lửa, con hổ vằn Siberia có tên Zena đột nhiên có những biểu hiện vô cùng đau đớn. Nó tự tát vào miệng của chính mình và ngất đi tại chỗ. Sau khi ngất đi, cơ thể và tay chân của Zena tiếp tục co giật liên hồi, khiến nhiều khán giả vừa sợ hãi vừa thương xót.
Người huấn luyện Artur Bagdasarov thấy thế liền tiến tới gần Zena, dùng chiếc gậy dài trên tay để chọc vào người Zena, đánh thức con hổ vằn dậy. Tuy nhiên, đâm đến vài chục lần, hổ vằn Zena vẫn không tỉnh lại. Lúc này, nhân viên trong rạp xiếc tiếp tục lấy nước lạnh hất vào người của con hổ, hy vọng nước lạnh sẽ làm con hổ tỉnh lại nhanh chóng. Đáng tiếc, hổ vằn Zena vẫn không phản ứng.

Gấu mẹ cuồng nộ, đánh đấm hổ vằn bảo vệ con

(Kiến Thức) - Mặc dù bị đôi hổ vằn rình rập, tấn công thế nhưng với sức mạnh và uy lực của mình, gấu lợn mẹ đã thành công bảo vệ hai con nhỏ. Trận chiến giữa hổ vằn và gấu mẹ khổng lồ tại vườn quốc gia Ranthambore vô cùng kịch tính.

Mới đây, blogger du lịch kiêm nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Aditya 'Dicky' Singh, 52 tuổi ở Madaipur, Ấn Độ ghi được những hình ảnh vô cùng sống động và kịch tính về trận chiến giữa hổ vằn và gấu mẹ khổng lồ tại vườn quốc gia Ranthambore.
Gau me cuong no, danh dam ho van bao ve con
 

Hổ vằn thích thú, đùa nghịch như đứa trẻ khi thấy tuyết rơi

(Kiến Thức) - Khung cảnh giống như con hổ vằn hoang dã thực sự biết nhiếp ảnh gia Ina muốn chụp ảnh, vì vậy nó cố gắng tạo dáng trước ống kính, giúp ân nhân có được những bức ảnh đẹp.  

Ho van thich thu, dua nghich nhu dua tre khi thay tuyet roi
 Mới đây, nhiếp ảnh gia nghiệp dư Ina Schieferdecker Geb, 46 tuổi tới khu bảo tồn động vật hoang dã ở Praha, cộng hòa Séc để thăm một con hổ vằn hoang dã mà mình nhận bảo trợ. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới