Vào tối hôm thứ bảy 7/4, bầy ngỗng 51 con trên đường di cư về phương bắc thì gặp một trận giông bão dữ dội ở thành phố Idaho Falls. Mặc dù bầy ngỗng bị đè bởi những viên mưa đá lớn như trái bóng golf nhưng các quan chức động vật hoang dã tin rằng nguyên nhân thực sự khiến chúng chết là do bị sét đánh.
![]() |
Viên cảnh sát đã mổ khám nghiệm xác một số con ngỗng và phát hiện ra rằng phổi của chúng đã bị nổ tung. Xác của chúng nằm rải rác trong bán kính gần 100m tính từ trung tâm- bằng chứng cho thấy chúng chết do bị sét đánh.
James Brower, điều phối viên phục vụ tình nguyện trong khu vực của IDFG, nói: ‘Một “cơn bão hoàn hảo” với gió và hướng thổi– tất cả đều góp phần gây ra cái chết của bầy ngỗng này. Mẹ thiên nhiên đôi khi tàn nhẫn với động vật hoang dã, chúng tôi lo ngại về những vụ tai nạn ô tô và xe tải. Đôi khi động vật bị ảnh hưởng thời tiết”.
Đây không phải là lần đầu tiên sét đánh làm chết động vật.
Đã có ba trường hợp những bầy gia súc lớn bị sét đánh chết vào năm 1990 ở Virginia, năm 2005 ở Úc và Uruguay vào năm 2008.
Nhưng trường hợp chết do bị sét đánh nhiều nhất là vào năm 2016 với 70 con tuần lộc ở Na Uy.
![]() |
Đàn tuần lộc bị sét đánh chết |