![]() |
Không đến dự đám cưới bạn được, cô gái cử mẹ và em đi vơ vét đồ ăn. - Ảnh minh hoạ. |
Mời quý độc giả xem thêm video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? (Nguồn video: VTV)
![]() |
Không đến dự đám cưới bạn được, cô gái cử mẹ và em đi vơ vét đồ ăn. - Ảnh minh hoạ. |
Mời quý độc giả xem thêm video: Đám cưới xa xỉ có thể xa xỉ đến đâu? (Nguồn video: VTV)
Những ngày này, đọc được các câu chuyện bi hài trên báo VietNamNet về mùa cưới, tôi cũng xin chia sẻ với độc giả câu chuyện mà mình đã trải qua.
Chuyện xảy ra cách đây 2 năm, khi tôi vẫn đang là nhân viên của một công ty chuyên về trang sức cao cấp. Bộ phận chúng tôi làm việc có 8 người. Trong đó A. là trưởng phòng, hơn tôi 5 tuổi.
Trong đám cưới hôm thứ 6 vừa rồi của tôi đã xảy ra sự cố vô cùng đáng xấu hổ và mất mặt với cả họ tộc, cùng bạn bè hai bên.
Chuyện xảy ra bắt đầu vào 7 tháng trước, tôi nhậu với người bạn say khướt, về đến nhà chẳng hiểu sao tôi lại vào nhầm phòng trọ của chị hàng xóm. Lúc ngủ dậy tôi kinh ngạc khi thấy cả hai không mảnh vải che thân.