Khốn đốn vì bị “gái hư” văn phòng tấn công

Nhiều khi tôi thấy "sợ", muốn tránh xa nhưng tôi càng thế cô nàng gái hư văn phòng càng tấn công mạnh.

Tôi kết hôn được hơn 3 năm, vợ tôi là mối tình đầu, chúng tôi yêu nhau suốt 4 năm đại học, ra trường đi làm thêm 2 năm nữa mới tổ chức đám cưới.
Tôi làm trong một doanh nghiệp chuyên về thực phẩm chức năng, còn vợ làm trong công ty chuyên về kế toán, kiểm toán. Thu nhập của hai vợ chồng đều khá nên cuộc sống sung túc không phải lo nghĩ gì. 
Vợ tôi rất ngoan, cô ấy hiền lành, đảm đang, thu vén tốt, nói chung mọi người trong gia đình tôi đều rất vừa lòng với vợ. Đặc biệt là mẹ tôi, dù là mẹ chồng, nàng dâu nhưng mẹ tôi coi vợ chẳng khác gì con gái. Vợ tôi tuy kiếm ra tiền nhưng đặc biệt giản dị, đứng đắn. Điều này khiến tôi rất yên tâm. Người ngoài nhìn gia đình tôi, ai cũng đều ngưỡng mộ. Tôi rất yêu vợ, thực lòng chẳng bao giờ tôi nghĩ đến chuyện mèo mỡ bên ngoài, phụ vợ phụ con.
Khon don vi bi “gai hu” van phong tan cong
 Ảnh minh họa.
Ở công ty, tôi được diện vào hàng đàn ông thành đạt. Vị trí công việc tốt, lại cao ráo, phong độ, mối quan hệ giữa tôi và các đồng nghiệp khác cũng tốt đẹp. Nhưng mới đây, phòng tôi có nhân viên mới, nghe đâu là người của giám đốc đưa về. Cô đồng nghiệp này khá xinh xắn, trắng trẻo, ăn nói khéo léo nên vừa vào mấy hôm đã rất được lòng mọi người.
Nhưng chẳng hiểu sao, cô ấy có vẻ chú ý đến tôi. Văn phòng bao nhiều người, cô nàng "gái hư văn phòng" này cứ nhằm tôi mà chuyện trò, rủ rê đi ăn uống, cà phê. Lần đầu tôi ngại nên đành phải đi, trong lúc chuyện trò, tôi khéo léo nói chuyện vợ con để cô ta biết tôi đã có gia đình, nhưng thật không ngờ, từ sau hôm đó, cô gái này còn theo bám tôi ác liệt hơn. Đến độ mọi người trong công ty đều biết.
Thấy vậy, tất cả đều hùa vào trêu tôi, cô nàng tưởng thế là hay lắm, càng được đà theo tôi. Thú thực, tôi thấy khó chịu vô cùng, nhưng chẳng nhẽ là đàn ông lại đi tỏ thái độ với phụ nữ, như thế cũng không hay ho gì.
Có lần, công ty tôi liên hoan, vì uống quá chén, tôi xin phép về phòng nghỉ trước. Tôi vừa về được mấy phút thì cô nàng về theo, cứ xoắn lên tìm khăn cho tôi lau mặt, lấy nước cho tôi uống, từ chối thế nào cũng không được. Có lúc còn cố tình cúi người trước mặt tôi, ăn mặc thì hở hang... Tôi toát mồ hôi hột, vội kiếm cớ nghe điện thoại, chuồn khỏi văn phòng đến khi mọi người về mới vào cùng.
Lúc đầu tôi cứ tưởng cô nàng theo tôi vì tiền, nhưng hóa ra không phải. Một lần vô tình nghe mấy chị trong phòng nói chuyện với nhau, hóa ra cô nàng xuất thân trong một gia đình giàu có, chức quyền, đi làm cho vui là chính thôi.
Lúc này tôi mới ngờ ngợ ra, có lẽ cô nàng này thuộc dạng chơi bời, thích kiểu "đánh đồn có địch" nên mới có sở thích "săn" đàn ông có vợ.
Ngày nào lên cơ quan, nhìn cái dáng ngả ngớn, ăn mặc thì hở hang, õng ẹo đưa tình của cô nàng là tôi thấy ngán ngẩm. Chẳng biết cô ả có biết không, nhưng nhiều lúc cô ta quá đà làm tôi rất khó chịu. Tôi nên cư xử với cô ta sao cho phải đây, nói thẳng vào mặt thì thấy ngại quá, mà cứ như này thì tôi thấy rất phiền, có ai gặp trường hợp này chưa ạ? Xin cho tôi lời khuyên?

Ám ảnh kinh hoàng khi trót dại ngoại tình công sở

Những hình ảnh, lời giả dối khiến tôi ám ảnh mãi khi một lần trót dại ngoại tình công sở.

Văn phòng tôi làm việc mới có thêm một số thành viên mới. Tôi bất ngờ khi trong đó có cả người yêu cũ của tôi. Kết thúc ngày làm việc, anh đã chủ động bắt chuyện và muốn mời tôi đi uống nước. Nhưng tôi từ chối, nghĩ đến những việc năm xưa lòng tôi bỗng trào dâng những căm hận. Tôi hận anh bạc bẽo, coi tình cảm của tôi như một thứ trò chơi.

Chồng gầy rộc vì tình công sở bủa vây

Chồng làm giám đốc, vợ làm trưởng phòng, có hai con, một trai một gái, còn gì vui hơn, còn gì sung sướng hơn?

Dường như, khi con người ta quá viên mãn, vợ đẹp con ngoan, tiền bạc đầy, họ không còn gì để làm và sinh ra đổ đốn. Có những người chồng luôn như vậy, vì họ nghĩ, họ làm ra tiền và phải hưởng thụ những đồng tiền ấy. Một trong các cách họ chọn chính là… nuôi bồ nhí.

Chùm ảnh thú vị bé con mặc đồ cưới của bố mẹ

(Kiến Thức) - Để biết con mình lớn lên như thế nào, bà mẹ Anh đã cho con mình mặc trang phục cưới của cha mẹ và chụp ảnh mỗi năm một lần.

Chum anh thu vi be con mac do cuoi cua bo me
Cô Brandy Yearous, 40 tuổi đã chụp những bức ảnh con gái và con trai trong những bộ trang phục cưới của bố mẹ trong mỗi lần sinh nhật kể từ khi chúng được sinh ra. 
Chum anh thu vi be con mac do cuoi cua bo me-Hinh-2
Bà mẹ này tiết lộ, cô nảy ra ý tưởng dễ thương này khi cô đặt con bên cạnh bộ đồ cưới và nhìn thấy sự lớn lên từng ngày của con. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới