Khoe ảnh đưa bạn gái đi ăn, chàng trai được khuyên “chia tay ngay”

Khoe ảnh đưa bạn gái mới quen đi ăn, chàng trai này không ngờ được người xem khuyên “chia tay sớm bớt đau khổ”. Trong xã hội hiện đại, sự “môn đăng hộ đối” dường như vẫn được xem trọng.

Hôn nhân xưa rất xem trọng “môn đăng hộ đối”. Ngày nay, giới trẻ thoải mái hơn trong việc tìm kiếm bạn đời. Nhiều người cho rằng chỉ cần cặp đôi yêu thương, tự nguyện đến với nhau sẽ có kết hậu. Tuy vậy, không phải ai cũng may mắn có được mối duyên như vậy. Nhiều mối tình sớm nở tối tàn bởi điều kiện hai bên không cân xứng. Trường hợp chàng trai dưới đây là một ví dụ.
Theo trang Sohu (Trung Quốc), chàng trai và cô gái quen nhau qua mạng xã hội. Nhiều lần nói chuyện, hai bên rất hài lòng về đối phương, quyết định gặp nhau tại một quán mì do chàng trai chọn. Không biết do quán phục vụ món ăn ngon hay giá cả phải chăng mà chàng trai trở thành khách hàng thường xuyên ở đây.
Buổi hẹn đầu tiên, chàng trai bất ngờ về vẻ ngoài của cô gái. Anh rất tự hào với người xung quanh vì bạn gái trẻ đẹp, ăn mặc trẻ trung và thời thượng. Trong buổi gặp, chàng trai không quên khoe ảnh đưa bạn gái đi ăn trên mạng xã hội. Có điều, chàng trai thắc mắc không biết vì lý do gì cô gái không ăn bất kỳ miếng nào.
Khoe anh dua ban gai di an, chang trai duoc khuyen “chia tay ngay”
 Suốt buổi hẹn, cô gái không ăn miếng nào, chỉ ngồi bấm điện thoại. Ảnh: SH
Được biết, chàng trai gọi cho mình một bát mì giá vài tệ còn cô gái được anh mời 2 món bánh bao giá 10 tệ. Hình ảnh cho thấy, món ăn được bài trí gọn gàng, khá hấp dẫn nhưng cô gái nhất quyết không ăn, chỉ ngồi chơi điện thoại. Chàng trai cố mời nhưng cô gái trả lời bản thân không đói và không muốn ăn.
Ngay khi bức ảnh được chia sẻ, người xem đều thể hiện ý kiến khuyên chàng trai nên “lập tức chia tay”, “chia tay sớm bớt đau khổ”. Theo họ, chàng trai và cô gái không “môn đăng hộ đối”.
Từ bức ảnh chàng trai cung cấp, có thể thấy cô gái đang đeo chiếc đồng hồ đắt tiền, giá ít nhất vài nghìn nhân dân tệ. Tay cô gái đeo nhẫn vàng, tai đeo ngọc trai. Đặc biệt, chiếc áo lấp lánh của cô gái là thiết kế khá đắt đỏ, trị giá hơn 10.000 tệ. Để có vẻ ngoài như vậy, cô gái phải có điều kiện kinh tế rất tốt hoặc sống trong gia đình giàu có. Trong khi đó, chàng trai là khách quen của quán mì bình dân, gọi món cũng rất sơ sài.
Dù không có hình ảnh về chàng trai nhưng dân mạng đoán với mức tiêu dùng đó cho buổi hẹn quan trọng thì chàng trai có vẻ điều kiện kinh tế không tốt. Cô gái cảm nhận được khoảng cách của hai người. Không tỏ thái độ chán ghét nhưng có thể thấy cô không thoải mái trong lần gặp này. Thậm chí, nhiều người đồn đoán đây là hành động cô gái muốn từ chối chàng trai.
Một số ý kiến cho rằng cô gái không hào hứng với chàng trai. Tuy nhiên, lý do không “môn đăng hộ đối” chưa chắc đã đúng. Cặp đôi nói chuyện nhiều lần qua mạng xã hội nên cô gái sẽ có hiểu biết nhất định về chàng trai, cảm thấy thích hợp nên mới đồng ý gặp mặt. Lý do cô không hào hứng có lẽ vì chàng trai không được như cô mong đợi. Thói quen dùng bữa, gọi món không phản ánh khả năng tài chính của anh. Rất có thể, anh chàng đánh giá cao hương vị món ăn của quán hoặc đơn giản là có thói quen tiết kiệm.
Sau thời gian chia sẻ, chàng trai không nói rõ hồi kết nhưng hầu hết đồng tình cô gái không mặn mà với chàng trai. Trong quan hệ tình cảm, cặp đôi thực sự bền chặt khi có sức hấp dẫn đối phương, cùng nhau bồi dưỡng điểm mạnh, bù đắp khuyết điểm để tiến lên. Được như vậy, vấn đề chưa cân xứng hoàn toàn có thể khắc phục.

>>> Mời độc giả xem thêm video: TP HCM: Nghĩ vợ ngoại tình, chồng đem xăng đốt xe của “tình địch”

Nguồn video: THĐT

Video

Những "chiêu" nói dối nào phụ nữ hay áp dụng trong lần hẹn đầu tiên?

"Thích các hoạt động ngoài trời", "không có tâm hồn ăn uống"... là những lời nói dối phổ biến mà phụ nữ có xu hướng sử dụng trong lần hẹn hò đầu tiên.

Trong buổi hẹn đầu tiên, chị em nào cũng muốn thể hiện phiên bản tốt nhất của bản thân để tạo ấn tượng với đối phương. Và theo đó, chị em có thể sử dụng một số lời nói dối để chiếm được tình cảm của chàng trai. Dưới đây là những lời nói dối phổ biến mà phụ nữ có xu hướng sử dụng trong lần hẹn hò đầu tiên.

Mang tiếng ăn bám, vợ ly hôn đủ tiền mua biệt thự

Không được bao lâu, đúng ngày ra tòa thì tôi nghe tin nhà chồng bị phá sản

Hai chúng tôi yêu nhau được một thời gian thì tôi phát hiện có bầu, nhưng mẹ anh một mực ngăn cấm đám cưới của chúng tôi chỉ vì không môn đăng hộ đối và chắc hẳn bà đang nghĩ rằng tôi “đào mỏ” con trai bà.

Nhưng vì cái thai trong bụng nên mẹ chồng buộc phải đồng ý. Và cuộc sống địa ngục bắt đầu với tôi từ đó. Bà bắt tôi nghỉ việc, cầu cứu chồng thì anh cũng đứng về phía mẹ:

Về ra mắt bị chê bán hoa quả, tôi khiến họ biến sắc

Tính có nói thế nào bố mẹ Tính vẫn khăng khăng không nghe. Ông bà từ đầu đến cuối luôn cho rằng tôi bán hoa quả thì sao sánh được với Tính là tiến sĩ.

Tôi chỉ học hết cấp 3 rồi phải nghỉ học đi làm. Cũng vì gia cảnh khó khăn, dưới tôi còn có 3 đứa em tuổi ăn tuổi lớn mà bố tôi thì đau ốm liên miên. Tôi khởi nghiệp bằng công việc bán hoa quả ở chợ, cứ thế cho tới nay tôi vẫn chưa đổi nghề.

Tôi quen Tính vì anh ở trọ gần chỗ tôi bán hoa quả. Có lần anh đến mua hoa quả, hai đứa nói chuyện thấy hợp nhau ra trò. Qua nhiều lần như vậy, tôi và anh yêu nhau lúc nào chẳng hay.

Tính đến vừa rồi là chúng tôi yêu nhau đã được 2 năm. Dự định sang năm kết hôn nên anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bác gái hỏi cặn kẽ chuyện gia cảnh nhà tôi, công việc của tôi rồi quá trình 2 đứa quen nhau, yêu đương thế nào.

Ve ra mat bi che ban hoa qua, toi khien ho bien sac

Bố mẹ Tínhvẫn cho rằng tôi bán hoa quả thì sao sánh được với Tính là tiến sĩ. (Ảnh minh họa)

Sau khi hỏi xong, bố anh im lặng không nói gì, còn mẹ anh thở dài nói với tôi thế này:

- Bác cũng nghe nói thằng Tính yêu cháu nhưng nghĩ tụi trẻ yêu đương cứ phải lúc nào cưới mới chắc được. Hôm nay nó đã đưa cháu về ra mắt, nghĩa là nó có ý định bàn chuyện trăm năm với cháu. Vậy nhà bác nói thẳng luôn, cháu cũng có thể tự ra cân nhắc ra vấn đề, cháu với thằng Tính không xứng đâu. Nó chỉ còn 2 tháng nữa là lấy được bằng tiến sĩ, còn cháu chỉ học hết cấp 3, là người bán hoa quả. Không phải bác khinh thường cháu nhưng nếu chênh lệch quá lớn về học thức và địa vị thì cũng không thể hạnh phúc được. Các cụ nói môn đăng hộ đối là có cái lý của nó cả!

Trong suốt 2 năm yêu nhau, tính tổng số tiền anh vay tôi cũng ngót nghét 300 triệu! Tôi cho Tính vay, lấy lãi theo lãi ngân hàng, giữa chúng tôi rất sòng phẳng và rạch ròi. Tôi cũng chẳng dại mà cho Tính vay không giấy tờ gì, chẳng qua thấy anh là người tốt, không phải muốn lợi dụng mình nên tôi mới cho vay tiền.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thì Tính không xin tiền bố mẹ nữa. Anh vừa học lên tiến sĩ vừa đi làm. Nhưng chuyên ngành của Tính không phải là lĩnh vực hot có thể kiếm ra nhiều tiền. Vì thế vừa học vừa làm khiến Tính gặp rất nhiều khó khăn. Từ đó mới có chuyện vay nợ tôi. Sắp tới anh lấy bằng tiến sĩ, chuyển đổi vị trí làm việc, có lẽ thu nhập mới khá hơn.

Ve ra mat bi che ban hoa qua, toi khien ho bien sac-Hinh-2

Mãi sau hai người mới cười gượng xin lỗi vì thái độ ban đầu đối với tôi. (Ảnh minh họa)

Còn tôi, nhiều năm đi làm tôi đã phát triển công việc kinh doanh của mình lên một tầm cao mới. Tôi mở cửa hàng hẳn hoi, chuyên bán hoa quả nhập khẩu, còn đổ buôn cho các mối khác. Chính vì thế thu nhập của tôi rất cao, có tháng lên đến cả trăm triệu. Tôi đã nuôi được các em học hành, còn xây cho bố mẹ căn nhà mới rộng rãi. Thú thật nhiều anh chàng có điều kiện hơn Tính muốn yêu tôi nhưng tôi quý trọng con người chân thật, giản dị của Tính.

Nghe xong mọi chuyện tôi và Tính thay phiên nhau kể lại, bố mẹ Tính im lặng rất lâu. Mãi sau hai người mới cười gượng xin lỗi vì thái độ ban đầu đối với tôi. Bố Tính còn bảo, đợi khi nào Tính trả nợ xong cho tôi thì mới được làm đám cưới. Ông bà không muốn con trai mang tiếng lợi dụng tiền bạc của người yêu, tiền lãi cũng phải trả đủ.

Tôi mỉm cười gật đầu đồng tình. Xem ra bố mẹ Tính vẫn là người sòng phẳng, đàng hoàng, chỉ là ông bà muốn 1 cô con dâu xứng đáng với con trai mình mà thôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới