Hứa cho tiền để xây nhà, bố mẹ vợ lật lọng đòi đứng tên sổ đỏ

Đến ngày chi tiền thì ông ngoại lật giọng, chỉ chi thêm tiền với điều kiện để ông bà đứng tên sổ đỏ. Nghe đến đây thì vợ chồng tôi choáng váng, không thể chấp nhận được ý đồ của ông.

Suốt 6 năm nay, vợ chồng tôi phải đi thuê phòng trọ. 4 người sống trong căn phòng 20m2, tuy chật chội nhưng khá hạnh phúc, chưa bao giờ chúng tôi cãi vã mâu thuẫn gì cả.

Trong 1 lần ông bà nội đến thăm gia đình tôi vào mùa hè nóng bức. Nhìn thấy cảnh các cháu bì bõm nghịch nước trong nhà tắm cho mát, ông bà thương quá nên dùng toàn bộ tiền tiết kiệm cho vợ chồng tôi mua đất.

Thấy ông bà nội cho đất, nhà ngoại có điều kiện hơn nên cũng cho tiền xây nhà. Chúng tôi khởi công xây nhà được 5 tháng nay. Hiện tại đã xây xong, chỉ còn lắp cửa sổ và sơn nữa.

Bố mẹ vợ hứa cho chúng tôi 1,5 tỷ xây nhà nhưng ông bà mới ứng cho có 500 triệu. 2 tháng nay, bên nguyên vật liệu và bên chủ thầu xây dựng hối thúc trả nợ. Hôm thứ 6 vừa rồi, vợ chồng tôi qua hỏi ông bà ngoại tiếp tục chi tiền theo đúng lời hứa cho chúng tôi trả nợ.

Hua cho tien de xay nha, bo me vo lat long doi dung ten so do

Ảnh minh họa

Thế nhưng ông ngoại lật giọng, chỉ chi thêm tiền với điều kiện để ông bà đứng tên sổ đỏ. Nghe đến đây thì vợ chồng tôi choáng váng, không thể chấp nhận được ý đồ của ông ngoại.

Tôi nóng mặt nói, giá lúc đầu bố đừng hứa cho tiền để chúng tôi biết ít tiền mà xây nhỏ. Ông hứa cho 1 số tiền lớn, bây giờ nhà đã xây xong hết rồi, người ta đang hối thúc trả nợ thì bố lại trở giọng. Là bố con, tôi tin tưởng tuyệt đối, thế mà ông lại lừa dối vợ chồng tôi một vố quá đau.

Không thể làm bố vợ thay đổi ý định, tôi tức giận kéo vợ về nhà. Buổi tối, tôi hỏi thăm dò ý tứ của vợ xem giải quyết vụ việc này thế nào. Qua cách nói của vợ, cô ấy đã biết tâm địa của bố đẻ từ lâu nhưng không nói ra. Có lẽ cô ấy nghĩ tất cả những điều bố mẹ đẻ làm là tốt cho vợ nên không phản đối.

Tôi không ngờ vợ lại phản bội chồng, ủng hộ việc làm tham lam của bố cô ấy. Bố vợ đẩy tôi vào thế bí, tôi không biết lấy đâu ra 1 tỷ để trả nợ cho người ta nữa. Theo mọi người, bây giờ tôi phải làm sao đây?

Tưởng chồng có hiếu với bố mẹ vợ, nào ngờ âm mưu đáng sợ

Chồng tôi rất có hiếu với bố mẹ vợ nhưng đã sớm hiện nguyên hình là kẻ đầy mục đích tính toán khi lấy tôi.

Bố mẹ vợ tặng quà cưới “khủng” nhưng câu nói của vợ khiến tôi đứng hình

Ngày cưới, bố mẹ vợ công khai tặng chúng tôi một mảnh đất nằm gần trung tâm thành phố. Món quà khiến ai nấy tham dự đều trầm trồ, khen tôi có "số hưởng".

Tôi năm nay 33 tuổi, vừa mới cưới vợ lần hai không lâu. Trước đó, tôi từng có cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm. Tuy nhiên trong quá trình chung sống, cả hai nhận ra có nhiều thứ không thể hòa hợp, chúng tôi quyết định ly hôn.

Vì nhà cửa chưa có, tài sản chung không nhiều nên việc ly hôn diễn ra nhanh chóng. Cô con gái nhỏ 3 tuổi sống với mẹ, tôi nhận trách nhiệm trợ cấp nuôi con hàng tháng theo phán quyết của tòa.

Vợ bỏ về nhà ngoại vì vài điều linh tinh xảy ra trong phòng ngủ

Tôi chạy xe sang nhà ngoại nhưng vợ tôi nhất định không chịu về. Bố mẹ vợ thì lại đứng về phía con gái.

Vợ tôi đang mang bầu tháng thứ 8. Hình như phụ nữ mang thai nóng hơn người thường.

Lúc nào cô ấy cũng kêu người bức bối, khó chịu. Thương vợ, tôi quyết định lắp một cái điều hòa trong phòng riêng của hai vợ chồng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới