Hoang mang khi thu nhập 30 triệu/tháng, nhưng sợ lấy vợ

Cuộc sống đầy rẫy những thứ ảo, tình yêu cũng ảo theo. Tôi hoang mang giữa đời.

Tôi 36 tuổi, thu nhập 30triệu/tháng, sống tại thành phố lớn, đang mướn chung cư và có khả năng sẽ mua luôn. Nói chung nghề nghiệp và kinh tế theo mặt bằng chung là khá ổn định nhưng tôi vẫn băn khoăn khi nghĩ đến chuyện cưới vợ.
Giá như thu nhập 100triệu/tháng thì khỏi phải lăn tăn. Điều tôi sợ nhất là cách nào để biết vợ tương lại yêu tôi hay yêu tiền (trong trường hợp công việc của tôi gặp khó khăn hay tôi chịu không nổi áp lực mà nghỉ việc, dĩ nhiên sẽ chuyển việc khác nên không chắc ra sao).
Hoang mang khi thu nhap 30 trieu/thang, nhung so lay vo
 Ảnh minh họa.
Tôi chỉ muốn quen các cô từ 30 tuổi trở lên hay hơn tôi một, hai tuổi cũng không sao, vì họ suy nghĩ thận trọng, sâu sắc hơn trong mối quan hệ, còn tôi thì không có tính trăng hoa chơi bời.
Có điều các cô gái hiện nay hầu như ai cũng có vẻ có thu nhập khá, chi tiêu nhiều cho ngoại hình, nên khi hẹn hò tôi lại chợt nghĩ nếu quan hệ tiến triển tốt thì liệu có thể đáp ứng được cho cô ấy không? Rồi nếu cô ấy tự lo kinh phí mà không cần tôi thì tôi khó có thể có cô ấy hoàn toàn, còn nếu cả tôi và cô ấy cùng gặp khó khăn chẳng hạn thì liệu cô ấy có cùng nhau vượt khó hay tìm người khác tốt hơn?
Có thể mọi người nói tôi quá suy nghĩ nhưng vì thực tế tôi thấy hôn nhân ngày nay quá bấp bênh. Lúc cưới vì yêu nhưng sau cưới mâu thuẫn xuất hiện nhanh chóng và tan cũng nhanh. Bạn tôi nói do công nghệ sống ảo bao giờ cũng dễ hơn nên người ta không cần người thật nhiều như trước nữa. Vì vậy tôi cứ băn khoăn còn các cô thì lần lượt hẹn các đối tượng khác. Khi quen nhau cũng là minh chứng cho lo sợ của tôi, chẳng hạn tôi xác định tiến đến lâu dài với một cô nhưng một vài thứ 7, chủ nhật tôi bận việc công ty thì cô ấy bắt đầu nói thấy chán vì không biết làm gì và tỏ ý muốn chia tay quen người khác. Tôi không biết làm sao để không lo nghĩ và mạnh dạn bước vào hôn nhân vì bản thân cũng rất muốn làm bố. Mong các anh chị tư vấn giúp. Cảm ơn nhiều.

Tôi xin thề, không bao giờ thèm lấy vợ mất trinh

 Tôi không bao giờ lấy vợ mất trinh, nói thật, ai mà chả thích chọn một cái bình hoa lành lặn hơn là một bình hoa vỡ được gắn keo.

Tôi không bao giờ lấy vợ mất trinh, nói thật, ai mà chả thích chọn một cái bình hoa lành lặn hơn là một bình hoa vỡ được gắn keo.
Cũng vậy, nếu lấy được người vợ còn trinh tiết, tôi sẽ yên tâm hơn về nhiều mặt, trong đó có vấn đề sinh con đẻ cái sau này. Không biết suy nghĩ của tôi đúng không? (Đức)
Trả lời:
Chào Đức Trọng,
Chúng ta thử đưa ra một giả sử thế này bạn nhé, giả sử với những tiến bộ khoa học, bằng một cách thức nào đó, người ta có thể nhận biết một thanh niên còn “nguyên đai nguyên kiện” hay không. Liệu rằng khi đó, bạn có dám tuyên bố mạnh mẽ như ở trên hay không?
Trở lại với ví dụ về cái bình hoa của bạn, đồng ý với bạn rằng có thể một bình hoa vỡ được gắn keo lại có khả năng bị rỉ nước. Nhưng cũng xin nhắc lại với bạn rằng, một bình hoa nguyên vẹn chưa hẳn đã đảm bảo không bị rỉ nước sau này bởi những khiếm khuyết trong quá trình xuất xưởng.
Toi xin the, khong bao gio them lay vo mat trinh
 

Hoảng hồn phát hiện khối u khổng lồ trong buồng trứng

(Kiến Thức) - Cô gái trẻ đã phát hoảng khi được biết mình có một khối u khổng lồ 16cm trong buồng trứng.

Hoang hon phat hien khoi u khong lo trong buong trung
 Ellie Taylor Davis, 28 tuổi, ở Islington, phía bắc London đã nghi ngờ có dấu hiệu khác lạ trong cơ thể khi có cảm giác khó chịu ở bụng dưới mỗi lần quan hệ với bạn trai. 
Hoang hon phat hien khoi u khong lo trong buong trung-Hinh-2
 Lo lắng, cô tìm kiếm các dấu hiệu ung thư trên google nhưng hoàn toàn không giống. Vì vậy, cô tin rằng mình bị táo bón khi cảm thấy có cái gì đó di chuyển khi đi vệ sinh.

Tôi nhỡ 'yêu chơi' người muốn lấy vợ

Tôi còn rất trẻ, chưa sẵn sàng để trở thành một người phụ nữ của gia đình nhưng tôi lại yêu chơi nhầm người muốn lấy vợ nên không biết ứng xử sao?

Tôi năm nay 25 tuổi cũng từng trải qua nhiều mối tình. Có những người qua đường không chút bụi vương, nhưng cũng có nhiều người thắm thiết, sâu nặng lấy đi nhiều nước mắt. Tôi yêu nhiều, nhưng chưa bao giờ xác định sẽ gắn bó với ai.

Đọc nhiều nhất

Tin mới