Hoảng hồn rắn cực độc bò vào giường ngủ nhà dân giữa đêm

Sự việc xảy ra tại nhà anh Phan Văn Ngọc ở xã B' Lá, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) khi anh đang ngủ phát hiện thấy có vật mềm bò qua tay và dạy bật điện thì tá hỏa phát hiện ra một con rắn cặp nong dài khoảng hơn 1m đang bò quanh chỗ ngủ của mình.

Hoang hon ran cuc doc bo vao giuong ngu nha dan giua dem
 Cận cảnh con rắn cặp nong dài hơn 1m bò vào phòng ngủ của anh Ngọc trong đêm ngày 16.10 vừa qua.

Anh Ngọc kể lại:" Vào khoảng 1h25 phút đêm ngày 16.10, khi tôi đang đắp chăn ngủ ở gian ngoài trong căn nhà cấp 4 của gia đình mình, thấy hơi nóng nên tôi thò tay ra khỏi chăn 1 chút thì thấy có 1 vật gì đó mềm lạnh và dài bò qua tay nên đã dạy bật điện để kiểm tra.

"Lúc đó tôi không nghĩ là rắn vì nhà mình chưa từng có rắn bò vào và khi đó nhà cũng đóng cửa rất kín nên rắn cũng khó có thể vào được, nhưng khi dạy bật điện thì mới hoảng hồn thấy rắn thật", anh Ngọc nhớ lại.

Do quá sợ hãi nên anh Ngọc đã gọi mọi người trong gia đình dạy để trợ giúp đánh đuổi rắn ra khỏi nhà. "Thường ngày làm cà phê ở vườn nhà cũng hay gặp rắn hổ mang nhưng chưa bao giờ thấy con rắn cặp nong nào giống như con này nên tôi thật sự rất sợ hãi, đến giờ khi nhắc đến sự việc đó người tôi vẫn còn run sợ", anh Ngọc chia sẻ.

Được biết, rắn cạp nong (rắn khúc đen, khúc trắng) cắn không gây đau, vì thế người bệnh hầu như không biết bị cắn, hoặc có cảm giác chỉ như một vết xước. Tuy nhiên, nọc độc loài rắn này lại có thể gây liệt hô hấp, liệt cơ nếu nạn nhân bị loài rắn này cắn không được cấp cứu, điều trị kịp thời thì rất dễ sẽ dẫn đến tử vong. 

Con “thần y” cũng chết vì tự chữa rắn cắn

(Kienthuc.net.vn) - Người bắt rắn chết vì rắn độc cắn đã đành, điều đáng nói là ngay cả con các “thầy lang” được mệnh danh là “thần y” trị rắn cũng chết vì rắn cắn.

Bắc Giang: Bé 10 tháng tuổi giằng co với rắn lục

Nghe tiếng kêu của cậu con trai 10 tháng tuổi, chị Lan (Lạng Giang, Bắc Giang) ngẩng đầu nhìn lên thì thấy bé cố giằng con rắn lục đang ngậm chặt vào ngón trỏ phải.

Tai nạn xảy ra vào cuối tháng 8. Nhà chị Lan ở cạnh rừng. Hôm đó, chị đặt con vào xe tròn tập đi, buộc xe vào gốc cây, cạnh đấy có bồn hoa, bé hay thò tay vào nghịch. Chị đang lúi húi mang gạo ra ngoài giếng để vo thì thấy nghe tiếng khóc thét của con. Ngẩng đầu nhìn lên, chị vô cùng hoảng hốt khi thấy một con rắn lục to bằng ngón tay cái đang cắn vào ngón tay phải của bé.

"Bé dùng tay trái kéo con rắn nhưng không được, thấy thế tôi chạy vội đến kéo mạnh con rắn, toạc cả da của con. Sau đó, tôi cố cầm máu, rồi chuyển con đến Bệnh viện tỉnh Bắc Giang cấp cứu", chị Lan kể lại.

Rùng mình cảnh tay không bắt rắn hổ mang chúa trong rừng sâu Lào Cai

Theo lời “phường săn rắn”, ở địa phương đã có nhiều người bị rắn hổ mang cắn dẫn đến tử vong hoặc mang tật suốt đời.

Vào rừng sâu để vồ… “thần chết”

Trời về khuya, chúng tôi theo chân một nhóm đàn ông ở Long Khánh (Bảo Yên - Lào Cai) men theo những con đường mòn tiến vào chân núi Con Voi. Để đến được đây, cả nhóm phải lội bộ qua những vùng cây cối rậm rạp đầy gai góc, cỏ mọc um tùm cao tới thắt lưng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới