Giặt quần áo xong bơi vài vòng, gặp phải điều kinh hoàng

(Kiến Thức) - Sau khi đã giặt giũ xong quần áo, người phụ nữ quyết định sẽ xuống sông bơi vài vòng cho khỏe người. Thế nhưng, sau khi bơi xong, người phụ nữ thấy đau đớn và ngứa ngáy ở kheo chân, phát hiện điều kinh hoàng.

Một người phụ nữ ở vùng nông thôn Trung Quốc đi giặt quần áo ở ngoài sông đã gặp điều kinh hoàng chẳng ai ngờ, khiến nhiều người phải cảnh giác.
Theo thông tin đăng tải, ngày hôm đó, sau khi đã giặt giũ xong quần áo, người phụ nữ quyết định sẽ xuống sông bơi vài vòng cho khỏe người. Thế nhưng, sau khi bơi xong, lên bờ, người phụ nữ đột nhiên cảm thấy đau đớn và ngứa ngáy ở kheo chân.
Giat quan ao xong boi vai vong, gap phai dieu kinh hoang
 
Đau đến độ khó đi đứng, người phụ nữ ngã xuống và phát hiện trên đùi mình có một lỗ thủng, hơn nữa dưới da tím đen một mảnh giống như giãn tĩnh mạch thế nhưng vùng đen tím này lại chuyển động bất thường, khiến cô vô cùng sợ hãi.

Mời quý vị xem video: Khi động vật tấn công người gây kinh khiếp

Cố gắng về đến nhà, người phụ nữ nhanh chóng tìm đến bác sĩ trong thị trấn để khám chữa.
Giat quan ao xong boi vai vong, gap phai dieu kinh hoang-Hinh-2
 
Sau khi nhìn thấy vết thương kỳ lạ của người phụ nữ, bác sĩ lấy ra một lọ thuốc, bôi vào vết thương và dùng một chiếc kim để chọc vào vùng tím đen. Ngay sau đó, người phụ nữ cảm thấy từ trong vết thương hở của mình, có vật gì đó muốn chui ra ngoài.
Kết quả, bác sĩ thực sự đã lấy ra một con đỉa khổng lồ từ vết thương của người phụ nữ, khiến tất cả mọi người đều khiếp sợ.
Giat quan ao xong boi vai vong, gap phai dieu kinh hoang-Hinh-3
 
Như mọi người đều biết, đỉa là một sinh vật rất đáng sợ, không chỉ có ngoại hình trơn nhầy ghê gớm, còn có tập tính hút máu các loài động vật để sống. Một khi bị đỉa cắn sẽ rất khó lấy ra, thế nhưng trường hợp đỉa cắn người rồi chui cả vào vết thương để tha hồ hút máu vẫn rất hiếm.
Qua chuyện này có lẽ người phụ nữ đã rút ra được bài học cho mình, không nên chủ quan, bơi lội tại nơi hoang dã.

Video

Tạo ấn tượng, ông chủ dúi đầu nhân viên vào thứ rùng rợn...

(Kiến Thức) - Để không khí vui vẻ hơn, cũng để khách hàng chú ý, một quản lý cấp cao của nhà hàng đã dúi đầu nam nhân viên của mình vào nổi lẩu, khiến gương mặt người này bị bỏng nghiêm trọng.

Mới đây, trên mạng xã hội Nhật Bản lan truyền những hình ảnh đáng sợ về một buổi liên hoan công ty.
Trong buổi liên hoan này, vì để khiến không khí vui vẻ hơn, cũng để khách hàng chú ý, một quản lý cấp cao đã dúi đầu nam nhân viên của mình vào nổi lẩu, khiến gương mặt người này bị bỏng nghiêm trọng.

Chỉ ăn mì tôm suốt 3 tuần chỉ để... gái trẻ gặp quả đắng

(Kiến Thức) - Ngày ba bữa, Hồng Giai chỉ ăn mì tôm ăn liền, không bổ sung thêm bất kỳ thực phẩm nào khác. Tất cả là vì nữ sinh này muốn tiết kiệm tiền để mua sắm vào ngày hội giảm giá.

Liên tục ăn mì tôm trong 3 tuần để tiết kiệm tiền mua sắm trong ngày hội giảm giá 11/11 ở Trung Quốc, nữ sinh đổ bệnh nghiêm trọng và phải tiêu tốn hết chỗ tiền mình tiết kiệm được vào chi phí y tế.
Theo thông tin đăng tải, nữ sinh đại học có tên Hồng Giai ở Nam Thông, Giang Tô, Trung Quốc đã bắt đầu ăn mì tôm từ ngày 15/10. Ngày ba bữa, Hồng Giai chỉ ăn mì ăn liền, không bổ sung thêm bất kỳ thực phẩm nào khác. Tất cả là vì nữ sinh này muốn tiết kiệm tiền để mua sắm vào ngày hội giảm giá 11/11, ngày hội mua sắm trực tuyến lớn nhất Trung Quốc.

Bí ẩn cái chết của những người “đụng” vào lăng mộ các Pharaong

Cái chết đầy bí ẩn của những người liên quan đến cuộc khai quật lăng mộ các Pharaoh làm dấy lên lời đồn đoán về một lời nguyền đáng sợ bên trong ngôi mộ cổ này.

Tutankhamun là vị Pharaoh trẻ nhất, cũng như nổi tiếng nhất trong số các vị hoàng đế Ai Cập cổ đại ông trị vì quốc gia trong khoảng 10 năm và qua đời khi còn rất trẻ - 19 tuổi. Nhiều người cho rằng ông đã băng hà do nhiễm trùng vết thương từ một lần bị ngã gãy chân.
Bi an cai chet cua nhung nguoi “dung” vao lang mo cac Pharaong
Hình ảnh một lăng mộ được khai quật. 
Sau khi qua đời, Pharaoh Tutankhamun được ướp xác và chôn cất theo nghi thức truyền thống. Tuy nhiên, thi hài vị vua này bỗng bị cháy khi đang nằm trong một chiếc quách.
Vào tháng 2/1923, nhà khảo cổ học Howard Carter cùng bá tước Carnarvon - nhà tài trợ chính cho hoạt động khai quật đã tìm thấy lăng mộ của Pharaoh Tutankhamun ở Thung lũng của các vị Vua tại thành phố Luxor, miền Nam Ai Cập.
Bi an cai chet cua nhung nguoi “dung” vao lang mo cac Pharaong-Hinh-2
Thung lũng các vị vua. 
Vào ngày 1/11/1922, nhà khảo cổ Howard Carter bắt đầu cuộc tìm kiếm cuối cùng sau những tháng ngày miệt mài vô vọng. Đoàn thám hiểm của ông tiến tới Thung lũng các nhà vua ngay sau khi được Cơ quan cổ vật Ai Cập cấp phép. Ba ngày sau, Carter phát hiện ra một cầu thang bằng đá có phù sa lắng đọng và các mảnh đá vụn. Lối cầu thang dẫn đến một cánh cửa có dấu Cựu Ước và một số ấn bản hình bầu dục có hình dáng "Anubis" (vị thần mình người đầu chó của Ai Cập) cũng như bức tượng khắc hình 9 tù nhân. Nhận ra đây có thể là dấu ấn của "ngôi mộ hoàng gia", Carter và bá tước Lord Carnarvon không khỏi khấp khởi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới