Gián tiếp giết chết con, người mẹ trẻ hối hận cả đời vì làm điều này

(Kiến Thức) - Do chủ quan, để con nhỏ trong phòng tắm một mình rồi lướt Facebook, bà mẹ trẻ Cheyenne Summer Stuckey đã hối hận cả đời khi gián tiếp giết chết con mình.

Hầu hết mọi người đều biết rằng rất nguy hiểm khi để trẻ em hoạt động một mình trong phòng tắm. Ngay cả trong một khoảnh khắc, điều đó cũng rất nguy hiểm. Đó cũng chính là lý do tại sao hành động của bà mẹ trẻ Cheyenne Summer Stuckey, gián tiếp giết chết con thực sự đáng lên án và rất khó tha thứ.
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 13/6, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo cáo về trường hợp của bà mẹ trẻ Cheyenne Summer Stuckey, 21 tuổi ở Fort Worth, Texas, Mỹ.
Gian tiep giet chet con, nguoi me tre hoi han ca doi vi lam dieu nay
 Chân dung bà mẹ trẻ Cheyenne Summer Stuckey trước khi xảy ra thảm kịch.

Mời quý độc giả xem video: Xót xa đám tang bé trai bị mẹ giết vì... “giận chồng“

Cụ thể, Cheyenne đã để mặc con gái nhỏ trong bồn tắm đầy nước trong suốt gần 20 phút và lướt Facebook. Khi nhớ ra vào quay trở lại, con gái cô đã nổi lên mặt nước và lâm vào tình trạng nguy kịch. Mặc dù các nhân viên y tế đã thực hiện khẩn cấp các phương án cấp cứu cho trẻ bị đuối nước nhưng cô gái bé nhỏ không hề có phản ứng.
Tất cả đã quá muộn, cô bé Zayla Hernandez, 6 tháng tuổi, được xác nhận là đã chết sau khi tới bệnh viện.
Khi các nhà điều tra vào cuộc và thẩm vấn Cheyenne, cô nói rằng, mình chỉ để con gái một mình trong vòng "vài phút". Cô bị phân tâm bởi tin nhắn trên Facebook và một đứa con khác. Khi cô vội vã quay lại nhà tắm, Zayla đã nổi lên mặt nước trong bồn. 
Tuy nhiên, theo điều tra, Cheyenne thực sự đã nói chuyện với hai người trên Facebook trong vòng ít nhất 18 phút. Vào lúc đó, con gái nhỏ Zayla của cô đã bị chết đuối trong bồn tắm mà không ai hay biết. 
Gian tiep giet chet con, nguoi me tre hoi han ca doi vi lam dieu nay-Hinh-2
 Cheyenne Stuckey đã bị bắt và phải chịu trách nhiệm cho sự vô ý, chủ quan của mình.
Sau khi mọi chuyện rõ ràng, người mẹ trẻ Cheyenne Stuckey đã bị bắt và bị buộc tội gây thương tích cho trẻ em.
Về phía gia đình Stuckey, mọi người cho biết, từ trước đến nay Cheyenne là một người mẹ tốt, luôn chăm sóc cho các con mình. Tuy nhiên, vào ngày định mệnh đó, Cheyenne đã mắc sai lầm khủng khiếp, người mẹ trẻ đã đẩy con mình vào tình huống nguy hiểm đến tính mạng ngay khi cô bước ra khỏi phòng tắm và để con gái nhỏ lại một mình.
Sự việc này như một lời nhắc nhở cho những người khác, đặc biệt là các bà mẹ trẻ, rằng trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, không bao giờ được ở một mình trong bồn tắm hay phòng tắm. 

Video

Top động vật “khát máu” nhất hành tinh ai cũng khiếp

(Kiến Thức) - Cá hổ, cá sấu nước mặn, gấu xám Bắc Mỹ... tuy khác nhau về kích thước nhưng chúng đều là động vật "khát máu" ,vô cùng nguy hiểm.

Nhung dong vat "khat mau" nhat hanh tinh ai cung khiep
Cá sấu nước mặn sinh sống ở miền bắc Australia, một số quốc gia Đông Nam Á hay châu Phi. Loài động vật khát máu là loài lưỡng cư lớn nhất đang tồn tại trên địa cầu. (Nguồn Tinmoitruong) 
Nhung dong vat "khat mau" nhat hanh tinh ai cung khiep-Hinh-2
Cá sấu nước mặn có vũ khí đáng sợ nhất đó chính là đuôi khỏe, hàm lớn và di chuyển rất nhanh nhẹn. Nó sẵn sàng tấn công con người nếu chúng có cơ hội. (Nguồn Tintuc) 
Nhung dong vat "khat mau" nhat hanh tinh ai cung khiep-Hinh-3
Được biết, cá sấu nước mặn giết hại khoảng 600 đến 800 người mỗi năm. (Nguồn Baomoi) 

Chuyện lạ hôm nay: Bé 9 tuổi trộm xe bus, lái xe băng băng trên đường

(Kiến Thức) - Trộm xe bus, lái xe băng băng trên đường nhưng đến khi bị công an bắt, tài xế nhí 9 tuổi lại khóc lóc, sợ sệt.

Chuyen la hom nay: Be 9 tuoi trom xe bus, lai xe bang bang tren duong
Mới đây, tại Tăng Thành, Quảng Châu, Quảng Đông, Trung Quốc, người đi đường được phen hết hồn khi chứng kiến một cậu bé khoảng 8, 9 tuổi trộm xe bus chạy băng băng trên đường. Qua bức ảnh có thể thấy trên xe trống không, cậu bé lái xe bus một mình, điều khiển vô lăng bằng một tay, tay còn lại đặt ở những bộ phận điều khiển khác. (Nguồn Sohu)

Bị chính bố đẻ bắt cóc, 13 năm và sự thật gây nhói lòng

(Kiến Thức) - 18 tuổi, chàng trai Julian Hernandez đột nhiên phát hiện mình bị chính bố đẻ bắt cóc. Đó chính là ác mộng kinh hoàng nhất của chàng trai trẻ.

Bi chinh bo de bat coc, 13 nam va su that gay nhoi long
Câu chuyện về chàng trai Julian Hernandez 18 tuổi mới phát hiện mình bị chính bố đẻ bắt cóc khiến nhiều người ngạc nhiên, choáng váng. Theo thông tin đăng tải, vào tháng 8/2002, khi mẹ của cậu bé Julian Hernandez, khi đó mới 5 tuổi đến đón con tại trường mẫu giáo thì được các giáo viên ở đây cho biết, cậu bé đã được đón đi. Kể từ đó, Julian bặt vô âm tin, mẹ của cậu gần như phát điên khi không thể tìm thấy con trai mình. (Nguồn Youthwant)

Đọc nhiều nhất

Tin mới