Giận chồng bỏ đi buổi tối, vợ bị 6 người cưỡng hiếp gây sốc

Sau khi cướp của, nhóm người này còn trói chặt chồng và anh rể cô A ném sang một bên, bắt họ phải chứng kiến cảnh cô A bị 6 người đàn ông thay nhau cưỡng bức suốt 4 tiếng đồng hồ.

Vài ngày trước, bi kịch ghê rợn xảy ra gần một ngọn đồi gần làng Bakoria-Bhalwahi, quận Palamu, bang Jharkhand, Ấn Độ. Cô A, 22 tuổi, sau một trận cãi vã với chồng đã vô cùng giận dữ, bỏ nhà mà đi.
Dù chồng đã thuyết phục hết lời nhưng cơn giận bốc lên não, cô A quyết định đi bộ về nhà bố mẹ đẻ ở một ngôi làng hẻo lánh cách khu vực nhà chồng 35 km.
Sau khi cô A rời đi, người chồng bắt đầu lo lắng cho sự an toàn của vợ nên đã nhờ anh rể Naresh Kumar, cùng nhau đạp xe đi tìm vợ. Lúc này, hai người thấy cô A đang đi bộ một mình gần đường quốc lộ.
Gian chong bo di buoi toi, vo bi 6 nguoi cuong hiep gay soc
 Giận chồng bỏ nhà đi buổi tối, người vợ gặp chuyện ghê rợn. - Ảnh minh họa.
Khi chồng và anh rể cô A đang cố thuyết phục cô về nhà vì đêm tối rất nguy hiểm thì bất ngờ có biến có.
Cả 3 người bị 6 kẻ lạ mặt, tất cả đều là đàn ông, đi xe máy áp sát, giật điện thoại di động và đánh đập. Phẫn nộ hơn, sau khi cướp của, nhóm người này còn trói chặt chồng và anh rể cô A ném sang một bên, bắt họ phải chứng kiến cảnh cô A bị 6 kẻ này thay nhau cưỡng bức suốt 4 tiếng đồng hồ.
Chồng cô A sau đó bị đánh trọng thương, người anh rể thì nặng hơn, bị đánh hôn mê. 6 nghi phạm lôi cô A lên xe máy, ý đồ bắt cóc đưa cô đến nơi khác.
May mắn thay, trong quá trình di chuyển, nhóm này lại đi qua đồn cảnh sát, cô A thấy vậy lớn tiếng kêu cứu khiến kẻ đang giữ mình hoảng sợ, vội vã ném cô xuống đường rồi bỏ chạy. Người dân gần đó lập tức chạy đến giúp đỡ, hỗ trợ bắt giữ 2 nghi phạm, sau đó trình báo cảnh sát.
Cảnh sát cho biết, sau khi bắt được 2 nghi phạm vào đêm hôm đó, tất cả các nghi phạm còn lại trong vụ án cướp của, hiếp dâm đều bị bắt vào ngày hôm sau.
Hiện, cả ba nạn nhân đều được điều trị tại bệnh viện, trong đó người phụ nữ bị thương nặng nhất, một lần diễn tiến nặng còn tưởng mất đi mạng sống, may mắn hiện tại tình trạng đã ổn định. Vụ việc đang được điều tra làm rõ sâu hơn.

Video

Cô dâu tố cậu ruột hãm hiếp suốt 10 năm trước ngày cưới

 
Ngay khi mới lên 9 tuổi, cô bé đã bị chính người cậu ruột hãm hiếp liên tục trong nhiều năm. Tuy vậy, sự việc chỉ bại lộ trước ngày nạn nhân lên “xe hoa”.

Sự việc bắt đầu từ năm Karen lên 9 tuổi, cô bé bị cậu ruột hãm hiếp khi em của cô bé (4 tuổi) đã ngủ say. Hắn đã mò đến chỗ ngủ của Karen để thực hiện hành vi giao cấu.

Kết luận bất ngờ nghi án bác sĩ hiếp dâm bệnh nhân

(Kiến Thức) - Suốt nhiều tháng trời, sự việc xảy ra khiến uy tín của Công ty TNHH BV đa khoa Hoàn Hảo và cá nhân bác sĩ liên quan bị giảm sút nghiêm trọng…

Chiều nay 30/7, ông Nguyễn Văn Tứ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty TNHH bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo (tỉnh Bình Dương) cho biết: “Kết luận điều tra của Công an TX Thuận An, tỉnh Bình Dương đã phần nào giải toả oan ức mà phía bệnh viện cũng như cá nhân bác sĩ Y Thuyên Mlô bị nữ bệnh nhân tố cáo hiếp dâm tại phòng khám đa khoa Hoàn Hảo”.
Ket luan bat ngo nghi an bac si hiep dam benh nhan
Chi nhánh 4, công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo, nơi xảy ra sự oan ức của bác sĩ Y Thuyên Mlô
Theo ông Tứ thì sự việc xảy ra vào ngày 9/5, khi chị Huỳnh Thị Ái Nghĩa (29 tuổi, tạm trú phường Bình Hoà, TX Thuận An, tỉnh Bình Dương) đến phòng khám Chi nhánh 4 của Công ty TNHH BVĐK Hoàn Hảo (số 305, Đại lộ Bình Dương, phường Thuận Giao, TX Thuận An) để kiểm sau khi đặt vòng tránh thai.

Gã trai trộm đồ, cưỡng bức cụ bà 76 tuổi: Bệnh hoạn hay...sở thích độc?

(Kiến Thức) - Dư luận vô cùng bức xúc trước hành vi đồi bại mất nhân tính của gã trai cưỡng bức bà cụ 76 tuổi. Các chuyên gia tâm lý khẳng định đây là một sở thích bệnh hoạn, một dạng bệnh tâm thần, lệch lạch hành vi tình dục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới