Giả chết, bé gái thông minh thoát khỏi người cha điên

Sau khi bị cha dùng dao đâm, bé gái 12 tuổi nhanh trí giả chết, không còn cử động. Đợi khi cha cắt cổ tay tự tử, bé mới vùng dậy chạy đi cầu cứu.

Sự việc xảy ra vài ngày trước ở Longwood, Florida, Mỹ, khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ. Anh Juan Bravo-Torres, 39 tuổi, đột nhiên nổi điên, đầu tiên là cầm dao tấn công con gái Eva mới 3 tuổi của mình.
Tiếp đó, Juan Bravo-Torres lại lao đến tấn công con gái 12 tuổi Alina, ý định giết con rõ ràng. Do đã lớn, bé gái biết phản kháng, giãy giụa nhưng vẫn bị trúng dao của cha. May là sau khi bị cha đâm, bé gái 12 tuổi nhanh trí giả chết, không còn cử động.
Nghĩ rằng cả hai con gái đều đã chết, Juan Bravo-Torres kéo hai con vào nhà tắm rồi cắt cổ tay tự tử.
Gia chet, be gai thong minh thoat khoi nguoi cha dien
 Bé gái Alina và mẹ, giữa là người bố sát nhân.
Thấy cha đã rơi vào hôn mê sau khi cắt cổ tay, Alina vội vã chạy khỏi nhà. Nén đau đớn, bé đi bộ khoảng 1 km đến cửa hàng McDonald's nơi mẹ làm việc. Mọi người bàng hoàng khi thấy bé gái bê bết máu nhưng vẫn bình tĩnh kể lại mọi việc. Sau đó, mọi người nhanh chóng bấm báo cảnh sát.
Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi được báo cáo và tìm thấy Juan Bravo-Torres đang hôn mê cùng con gái nhỏ đã chết trong phòng tắm. Cảnh sát đưa gã đến bệnh viện để cấp cứu và cáo buộc Juan Bravo-Torres tội giết người và cố gắng giết người.
Phiên điều trần được tổ chức vào thứ Hai vừa rồi nhưng Juan Bravo-Torres lại phải vào phòng cấp cứu, không thể ra hầu tòa. Phiên điều trần đã bị hoãn lại cho đến khi tình trạng của gã ổn định.
Cảnh sát cũng khen ngợi hết lời sự nhanh trí của Alina. Trong một cuộc họp báo, đại diện cảnh sát đã nói: "Sự dũng cảm của bé gái 12 tuổi này thật đáng kinh ngạc, ngay cả người lớn cũng chưa chắc đã đưa ra quyết định này, thế nhưng bé đã thực hiện và thực sự thành công".

Video

Thai phụ đi dạo cho dễ đẻ, ai ngờ suýt giết con mình

(Kiến Thức) - Khi đang đi bộ quanh phòng khách, cô Lê đột nhiên cảm thấy co thắt vùng bụng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, em bé trượt ra từ tử cung của cô Lê, rơi thẳng xuống, đập đầu vào nền đá hoa cứng rắn.

Người xưa có câu "bụng chửa cửa mả" ý chỉ phụ nữ mang thai không chỉ vất vả, mệt nhọc còn rất nguy hiểm. Ngoài những khó chịu về mặt thể chất, thai phụ phải chú ý đến từng hành động của mình để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của cục cưng trong bụng.

Mới đây, tại Chu Hải, Quảng Đông, Trung Quốc, đã xảy ra sự việc hy hữu. Một thai phụ họ Lê, do sắp đến ngày đẻ nên thường xuyên đi lại, mong muốn những vận động này sẽ giúp cô dễ dàng sinh hạ em bé hơn.

Chẳng ngờ, khi đang đi bộ cho dễ đẻ qua phòng khách, cô Lê đột nhiên cảm thấy co thắt vùng bụng. Ngay sau đó, trong nháy mắt, em bé bị đẻ rơi trượt ra từ tử cung của cô Lê, rơi thẳng xuống, đập đầu vào nền đá hoa cứng rắn.

Thai phu di dao cho de de, ai ngo suyt giet con minh
Ảnh minh họa. 

Vì mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô Lê không thể phản ứng kịp, em bé cứ thế rơi xuống nền nhà, bị thương nặng.

Ngay lập tức, cô Lê và gia đình đưa bé đến bệnh viện để chữa trị. Mới đầu, các bác sĩ cho rằng tình trạng của bé khá ổn định, thế nhưng sau khi chụp MRI, các bác sĩ thấy có máu tụ trong não của bé, tình trạng cực kỳ nguy hiểm, phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy máu đông, nếu không sẽ không kịp. 

Sau cuộc phẫu thuật, các bác sĩ lại tiêm thêm urokinase, hóa lỏng những cục máu đông nhỏ còn sót lại, giúp mạch máu lưu thông.

May mắn thay, sau cuộc phẫu thuật em bé hồi phục rất tốt, không có di chứng về sau. Tuy vậy, qua trường hợp này bác sĩ cũng đưa ra khuyến cáo với mọi người, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Trong thai kỳ cần đặc biệt chú ý để sự thay đổi về mặt thể chất, cũng không nên kiên trì vận động mạnh, vận động quá nhiều, tránh để xảy ra trường hợp đẻ rơi tương tự.

Trầm cảm “ác” thế nào... mẹ TP HCM giết con giấu xác trong tủ?

(Kiến Thức) - Sự việc người mẹ trẻ bị trầm cảm đã giết con gái 3 tuổi sau đó giấu xác trong tủ khiến nhiều người lo lắng bệnh lý này sao lại có độ “sát thương” cao như vậy?  

Ngày 10/8, Công an quận Bình Tân (TPHCM) đã tạm giữ Nguyễn Thị Thúy Hằng (sinh năm 1988, quê Bến Tre) vì hành vi giết chính con gái ruột của mình là cháu N.Q.A., 3 tuổi.

Tại cơ quan công an Hằng khai, con gái bị bệnh hiểm nghèo, nhà không có tiền chữa trị nên cùng quẫn bế tắc, kèm theo đó cô bị bệnh trầm cảm nặng nên đã bế con đến nhà nghỉ thuê phòng với ý định tự tử. Hằng dùng dây sạc điện thoại siết cổ cháu A., cho vào tủ quần áo. Sau đó, cô đến một chung cư tự vẫn nhưng không làm được nên đi đầu thú.

Hé lộ sự thật rùng mình sau khi con dâu mất tích

Sau khi con dâu mất tích, cả gia đình nhà chồng lần lượt được đưa về đồn cảnh sát để điều tra, sự thật phía sau khiến ai nấy rùng mình.

Cách đây hơn 7 năm, Hầu Văn (34 tuổi, đến từ Mai Sơn, Nam An, Phúc Kiến, Trung Quốc) kết hôn với anh Đới Hà ở cùng thị trấn. Thời điểm đó, cô đã đăng ảnh cưới đầy tình cảm giữa hai người lên Weibo với dòng trạng thái: “Đây là điều mà tôi muốn, cảm giác thân thuộc và an toàn”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới