Gái trẻ quyết không yêu vì tự ti "vòng một màn hình phẳng"

Biết được sự thật, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì em đúng là có yêu tôi, lo vì không biết làm sao để thuyết phục, làm cho em yên lòng đây. Chả lẽ tôi lại xông đến nói rằng tôi biết "vòng một" của em không lớn nhưng tôi vẫn yêu hay sao?

Gai tre quyet khong yeu vi tu ti
Ảnh minh họa: Internet. 
Cô bạn của em cuối cùng cũng chịu tiết lộ lý do em từ chối tôi: em quá mặc cảm vì "vòng 1 màn hình phẳng", sợ tôi thất vọng rồi hết yêu.
Tôi yêu em ngay từ lần gặp đầu tiên, và tìm mọi cách để tiếp cận, làm quen, chinh phục. Em cư xử với tôi dè dặt, xa cách, luôn từ chối lời mời đi chơi, đi uống nước của tôi, nhưng tôi vẫn không nản mà kiên trì theo đuổi. Dần dần, em cởi mở với tôi hơn, coi tôi là bạn. Chúng tôi hay gặp nhau chuyện trò, tâm sự, cùng đi xem phim, đi picnic với bạn bè… Bằng cảm nhận của trai tim, tôi biết rằng em cũng có tình cảm với tôi, và tình cảm ấy ngày một tăng không ít. Thế nhưng, mỗi lần tôi ngỏ lời, em đều từ chối, và chẳng bao giờ em chịu thừa nhận là em cũng yêu tôi ít nhiều. Em còn bảo tôi là kẻ tưởng bở.
Thực sự tôi không hiểu nổi tại sao mình bị từ chối, tại sao em phủ nhận tình yêu của em, bởi tôi và em xứng đôi trên đủ mọi mặt, không có gì cản trở cả. Chỉ mới đây, vừa kiên trì vừa khéo kéo “khai thác” cô bạn thân của em, tôi mới biết lý do: em mặc cảm vì có "vòng một phẳng”, em nghĩ nếu nhận lời yêu tôi, sau này khi biết em như vậy, tôi sẽ chán mà từ bỏ em, thà em từ chối từ đầu cho đỡ đau khổ.
Biết được sự thật, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì em đúng là có yêu tôi, lo vì không biết làm sao để thuyết phục, làm cho em yên lòng đây. Chả lẽ tôi lại xông đến nói rằng tôi biết "vòng một" của em không lớn nhưng tôi vẫn yêu hay sao? Hãy cho tôi một lời khuyên.

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Cái kết bất ngờ khi thử lòng người yêu không biết ghen

Tôi vẫn rất thương và yêu Thắng nhưng tuổi xuân của con gái có thì, tôi không thể cứ chịu khổ cùng anh mãi như vậy được.

Tôi và Thắng yêu nhau đã 3 năm. Trong thời gian đó, Thắng luôn quan tâm và yêu thương tôi. Xét về tính cách, anh sẽ là người chồng tốt – tôi nghĩ vậy. Thế nhưng, 3 năm yêu nhau là 3 năm tôi phải nhịn ăn, nhịn đi chơi chỉ vì anh vẫn "khởi nghiệp". Trong khi chúng bạn được người yêu đưa rước, cuối tuần đi ăn nhà hàng, đi xem phim. Hàng tháng đi du lịch nước trong, nước ngoài rồi lễ Tết thì mua sắm quà cáp, tổ chức hoành tráng này kia. Còn tôi, anh chưa làm được gì cho tôi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới