Được mừng cưới 2 chỉ vàng 4 năm trước, nay bạn cưới nên mừng thế nào?

Câu hỏi này đang thu hút nhiều chú ý từ cư dân mạng.

Trong đám cưới, việc người thân và bạn bè bỏ phong bì hoặc tặng vàng cho cô dâu, chú rể đã trở thành “luật bất thành văn". Tuy nhiên, nên đi mừng cưới thế nào lại là chuyện khiến không ít khách mời đau đầu vì bỏ nhiều thì “đau ví" mà bỏ ít thì hơi… ngại. Và biết bao chủ đề nhận được quan tâm lớn từ cộng đồng mạng cũng nảy sinh từ đây.

Mới đây, một bài đăng của cô gái tâm sự muốn “nghỉ chơi” với bạn thân chí cốt ngay sau đám cưới thu hút nhiều chú ý Cụ thể cách đây 4 năm, trong đám cưới của cậu bạn, cô mừng anh 2 chỉ vàng với giá 8 triệu đồng, kèm theo phong bì 500 ngàn đồng để trả tiền phần ăn, ghế ngồi của mình. Cho đến gần đây cô kết hôn, cậu bạn chỉ mừng lại đúng phong bì 8 triệu đồng - số tiền tương đương giá thành 1 chỉ vàng hiện tại.

Sau đám cưới, cậu còn gửi lời nhắn mong vợ chồng cô thông cảm vì giá vàng đang quá cao nên cậu không thể mua nổi vàng để tặng lại. Chàng trai hy vọng bạn đừng vì chuyện vàng cưới mà giận dỗi, đánh mất tình cảm bao nhiêu năm qua.

Bài đăng đã dấy lên cuộc thảo luận: Nếu được mừng cưới 2 chỉ vàng từ 4 năm trước, bây giờ nên mừng cưới thế nào mới hợp lý đây?

Duoc mung cuoi 2 chi vang 4 nam truoc, nay ban cuoi nen mung the nao?

Ảnh minh hoạ
Bạn tặng bao nhiêu tiền thì mình tặng lại bấy nhiêu

Trong tình huống này, nhiều người đồng tình với cách bỏ phong bì là giá thành của 2 chỉ vàng cách đây 4 năm - tức 8 triệu đồng. Bên cạnh đó, một bộ phận còn bày tỏ sự thông cảm cho việc người bạn chỉ có thể mừng lại 8 triệu đồng vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Ý kiến khác lại nhận định nếu là bạn thân thì hai bên không nên tính toán về giá trị mừng cưới ít hay nhiều.

- “Mình nghĩ mừng 8 triệu đồng là hợp lý rồi. Dù bạn đi có ít hơn thì sự góp mặt đã vui. Đó là chưa kể người bạn này còn mừng đúng 8 triệu, tương đương số tiền mình tặng năm đó, chứ đâu phải ít hơn?”

- “Rồi bạn đi mừng cưới hay đầu tư kiếm lời vậy. Thời điểm đó, bạn bỏ ra 8 triệu đồng mua vàng chứ có phải 16 triệu đồng đâu mà giờ bạn muốn 2 chỉ vàng - tức 16 triệu đồng? Lỡ sau khi cưới, người ta có công việc cần bán số vàng đó, quy ra tiền thì người ta cũng chỉ nhận được 8 triệu đồng. Bây giờ, người ta tặng lại bạn 2 chỉ vàng thì hoá ra là đi vay lãi à?”.

Duoc mung cuoi 2 chi vang 4 nam truoc, nay ban cuoi nen mung the nao?-Hinh-2

Ảnh minh hoạ

“Mừng vàng trả vàng, mừng tiền trả tiền"

Không giống với ý kiến nói trên, nhiều người chọn phương án “mừng vàng trả vàng, mừng tiền trả tiền". Do đó, phương án tốt nhất là mừng lại cô bạn 2 chỉ vàng, bất chấp giá thành vàng cưới đang tăng hay giảm như thế nào.

- “Chịu rồi! Họ đi vàng thì trả vàng, đi tiền trả tiền. Dù vàng có tăng hay hạ thì vẫn phải trả cho người ta như vậy!”

- “Bạn đi mình 2 chỉ vàng thì dù có thất nghiệp cũng phải vay tiền đi đủ 2 chỉ vàng thôi. Mà mình thấy đám cưới luôn được thông báo trước 2-3 tháng. Do đó, cậu bạn chỉ cần chắt bóp chi tiêu, vay thêm một ít là đủ tiền mua lại rồi”.

- “Nợ gì trả nấy chứ. Mình có cậu bạn như vậy mình cũng ‘nghỉ chơi’ luôn. Đi tiền trả tiền, đi vàng trả vàng - đó là nguyên tắc cơ bản của đi đám cưới".

- “Người ta đi vàng thì mình cũng phải trả lại bằng vàng mới đúng. Mình đi đám cưới bạn còn tính toán nên mua vàng ở đâu để bạn còn được lãi nhất”.

Duoc mung cuoi 2 chi vang 4 nam truoc, nay ban cuoi nen mung the nao?-Hinh-3

Ảnh minh hoạ

Thịnh Nguyễn (26 tuổi, Hải Phòng) chia sẻ cách xử lý của mình: “Câu trả lời của mình luôn là ‘mừng vàng trả vàng, mừng tiền trả tiền'. Bạn đi bao nhiêu vàng thì mình mừng lại bấy nhiêu, có khi nhiều hơn. Vì giá cả hàng ngày còn tính toán theo lạm phát, chứ nói gì đến vàng sẽ tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, mình cũng nhấn mạnh rằng không nên mừng cưới quá nhiều. Không phải là do bản thân tiếc bạn mà còn phải tính toán sau này họ có thể trả lại cho mình đúng giá trị tiền mừng cưới đó hay không?”.

Một trường hợp khác, Thu Hằng (27 tuổi, TP.HCM) cũng bày tỏ cô nhất định sẽ trả cho bạn thân 2 chỉ vàng mừng cưới. Được biết, thời điểm đầu năm nay, cô đã bán hết vàng cưới để trả tiền mua nhà. Trong lễ cưới sắp tới của người thân, cô sẵn sàng mua lại vàng tặng bạn bất chấp giá trị của vàng đã tăng cao hơn so với thời điểm bán ra.

Ngoài ra, Thu Hằng cũng cho hay không phải cô dâu chú rể nào cũng mong muốn nhận lại nhiều vàng cưới hoặc phong bì có giá trị quá lớn. Do đó, Thu Hằng phần nào thông cảm được với câu chuyện của cậu bạn.

Thu Hằng bày tỏ: “Trong đám cưới của mình, có những đồng nghiệp đi ăn cưới 2-4 triệu đồng hay mừng vàng cưới. Lúc mình nhận vàng và phong bì thì vừa mừng vừa lo. Lo vì không biết tại thời điểm bạn cưới, kinh tế của mình có dư dả để trả lại tiền mừng cưới và vàng cho họ không. Ngoài ra, có những đồng nghiệp đi mừng cưới khi đã lớn tuổi, hoặc sắp chuyển công tác sang nơi khác. Do đó, mình ái ngại không biết có thời điểm nào phù hợp để ‘trả lại' họ hay không?”.

Tạm kết

Tất nhiên, đây chỉ là một tình huống nhỏ trong vô số câu chuyện khi mùa cưới ập đến và cách giải quyết thế nào là tùy quan điểm mỗi người và độ “thân sơ” của mỗi quan hệ. Suy cho cùng, bản chất của đám cưới là ngày vui do đó trong ngày này, cả hai hãy khéo léo và tinh tế, đừng đặt nặng chuyện tiền nong nhé!

Kết hôn 20 năm, tôi bất ngờ phát hiện chồng nhắn tin với gái lạ

Lấy chồng được 20 năm, tôi bất ngờ phát hiện chồng tôi nhắn tin với một cô gái lạ. Khi hỏi thẳng chồng, anh mới thú thực đó là mối tình đầu của anh.

Tôi và chồng kết hôn được 20 năm, có với nhau hai mặt con. Anh ấy là người cô cùng chung thủy, lại yêu thương vợ con, từ trước đến nay chưa bao giờ lăng nhăng bên ngoài.

Thế nhưng, tuần trước, tôi vô tình thấy tin nhắn của người phụ nữ lạ xuất hiện trên điện thoại của anh. Tin nhắn có vẻ rất mùi mẫn. Khá bất ngờ, tôi hỏi thẳng anh thì anh thừa nhận đó là mối tình đầu thời đại học. Tôi biết cô gái này vì ngày xưa chúng tôi học chung một khoa hồi đại học. Chồng tôi bảo, cô ấy vừa ly hôn, hai người lại bất ngờ gặp lại nhau trong thời gian gần đây nên anh ấy tiện an ủi vài lời, chứ không có tình ý gì cả. Thậm chí, anh còn cho tôi xem đoạn tin nhắn giữa hai người. Trong đó, ngoài những dòng an ủi, hỏi thăm ra, không có gì quá phận cả.

Chưa kết hôn lại có bầu ở tuổi 36 khiến tôi hoang mang

Tôi thấp thỏm lo âu suốt từ lúc biết mình mang thai. Nhưng sau hôm nay, có lẽ tôi sẽ gạt bỏ những lo lắng đó.

Tôi đã 36 tuổi và chưa lấy chồng. Công việc buôn bán trái cây ngoài chợ gần như chiếm hết thời gian của tôi nên tôi cũng chẳng hẹn hò, tìm hiểu được ai.

Bố mẹ tôi cũng mong ngóng, giục giã lắm vì sợ con gái ế già nhưng tôi biết làm sao? Chẳng lẽ lại ép người ta không yêu mình mà lấy mình làm vợ? Tôi biết "đào" đâu ra một chàng rể cho ông bà bây giờ?

Xôn xao chuyện chú rể được bạn thân mừng cưới hơn nửa tỷ đồng

Chú rể hoàn toàn không lường trước được sẽ nhận món quà khổng lồ như vậy từ người bạn thân.

Những hình ảnh đẹp về một tình bạn keo sơn được ghi lại trong ngày vui của một cặp đôi tại Malaysia mới đây đã khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Đọc nhiều nhất

Tin mới