Dùng hơn 1 tỷ về quê mở quán trà sữa rồi lỗ sạch

Những tưởng có thể ổn định làm ông chủ nhỏ ở quê nhà, anh Vương đã mất trắng số tiền tiết kiệm bao năm.

Sau 7 năm đi làm nhân viên văn phòng ở thành phố lớn, anh Vương (Trung Quốc) đã quyết định từ bỏ công sở và về quê ở gần bố mẹ, ổn định cuộc sống. Anh đã dành dụm được một số tiền nên ước mơ làm ông chủ. Tại quê nhà là một thành phố nhỏ, anh bắt tay vào việc khởi nghiệp, mở một cửa hàng và đặt mục tiêu trở thành doanh nhân.

Theo thống kê ở Trung Quốc, 80% những người chọn khởi nghiệp đã chọn mở cửa hàng ăn uống và 1/3 trong số họ chọn mở cửa hàng đồ uống như trà sữa.

Anh Vương cũng không phải ngoại lệ. Để dễ dàng hơn, anh chọn mở một quán trà sữa nhượng quyền để có sẵn công thức, thương hiệu. Quá trình ban đầu rất đơn giản, anh chỉ việc lên Internet tìm kiếm các thương hiệu nhượng quyền trà sữa và liên hệ là có người nhiệt tình tới tư vấn.

Anh Vương và vợ được đưa đến tận trụ sở của hãng và được người quản lý dẫn đi xem tận mắt quá trình pha chế trà sữa. Anh nhanh chóng bị thuyết phục và chuyển tiền, lấy giấy chứng nhận ủy quyền nhãn hiệu rồi về mở cửa hàng. Vợ chồng anh còn được tham gia một khóa đào tạo và nhận nhiều sách hướng dẫn vận hành.

Dung hon 1 ty ve que mo quan tra sua roi lo sach
Ảnh minh họa: Pinterest 
 

Sau đó, trụ sở chính đã gửi một loạt các loại máy móc thiết bị và hàng hóa nguyên liệu. Giá của các thiết bị lên tới 70.000 NDT (khoảng gần 300 triệu đồng). Đây là số tiền chưa được bao gồm trong tiền nhượng quyền mà anh không biết trước.

Khi mới khai trương, công ty còn cử giáo viên đến cửa hàng của anh Vương để hướng dẫn. Nhưng anh lại phải trả thêm cho mỗi người 500 NDT mỗi ngày. 3 ngày khai trương không tính tiền ăn ở, 2 giáo viên cũng làm anh phát sinh phải chi thêm 3.000 NDT (hơn 16 triệu đồng).

Khi quán trà sữa khai trương, lúc đầu anh Vương chạy chương trình giảm giá 50% và có hàng dài khách xếp hàng. Công ty trà sữa khẳng định dựa theo tình hình này, chỉ mất tầm 3, 4 tháng nữa là có thể hoàn vốn. Bản thân anh Vương tràn đầy tự tin, dự định sẽ mở chi nhánh nữa.

Thế nhưng chẳng mấy chốc, việc kinh doanh lao dốc. Dưới sự hướng dẫn của trụ sở chính, một số chương trình khuyến mãi thu hút khách hàng đã được chạy, nhưng không có hoạt động nào hiệu quả. Ngay cả việc công ty nhượng quyền hỗ trợ này cũng bị thu phí, tổng cộng là 20.000 NDT (hơn 70 triệu đồng).

Dưới sự thuyết phục của gia đình, anh Vương đã đóng cửa hàng. Sau khi tính toán, anh đã đầu tư gần 400.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng) và thua lỗ sạch sau 3 tháng. Thị trường quá cạnh tranh và không có kinh nghiệm kinh doanh đã khiến anh vỡ mộng.

 

Sau khi đóng cửa hàng, anh Vương nhớ ra vẫn còn tiền đặt cọc khi ký hợp đồng nhượng quyền nên đến trụ sở chính để lấy lại. Thế nhưng hóa ra nếu muốn lấy lại tiền, cửa hàng cần phải mở số năm nhất định mới có thể hoàn lại. Sau tất cả, anh Vương mất trắng số tiền dành dụm trong 7 năm của mình và được 1 bài học lớn.

Việc kinh doanh chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi thị trường tưởng “béo bở” nhưng rất cạnh tranh như dịch vụ ăn uống. Để có thể thành công, người chủ cần có kế hoạch cụ thể, hợp lý và nghiên cứu mọi mặt. Việc phụ thuộc vào nhãn hiệu nhượng quyền và không nắm vững quy trình kinh doanh thường sẽ dẫn đến thất bại đáng tiếc như anh Vương

Quảng Ngãi: Xác minh thông tin “Hiệu trưởng ngoại tình về nhà đánh vợ“

Đại diện Phòng GD&ĐT huyện Bình Sơn cho biết, đang xác minh thông tin một tài khoản facebook tố cáo Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bình Chương có hành vi bạo lực gia đình.

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 11/4, mạng xã hội Facebook lan truyền một clip mang tính bạo lực gia đình do tài khoản Facebook có tên D.N chia sẻ. Đoạn clip được cho là có liên quan đến ông Đ.X.H - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Bình Chương.
Ngoài clip, tài khoản tên D.N (được cho là của con thầy H.) còn cho biết “Thử hỏi làm sao có thể lơ đi mà sống trong cảnh ngày nào cũng bị chửi mắng đánh đập. Mẹ mình là một người phụ nữ truyền thống đã luôn chịu đựng và giữ im lặng trong suốt thời gian qua vì sợ con cái xấu hổ với mọi người và gìn giữ tổ ấm trọn vẹn cho con. Còn ba thì từ ngày cặp bồ không chi ra dù chỉ là 1 ngàn để lo cho cuộc sống gia đình...”.

Điều tra vụ nữ sinh lớp 8 ở Vĩnh Long sinh con

Ngày 22/4, Sở Y tế Vĩnh Long nhận được báo cáo từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh này về trường hợp một nữ sinh lớp 8 nhập viện sinh con.

Cụ thể, ngày 17/4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long tiếp nhận một nữ sinh 14 tuổi (học lớp 8, ở huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định bệnh nhân có thai. Phía gia đình rất bất ngờ khi bệnh viện thông báo vì không biết việc con gái mình có thai.

Bắt Phó giám đốc Trung tâm đăng kiểm ở Hà Tĩnh

Phó Giám đốc và đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D (Hà Tĩnh) vừa bị bắt giữ về tội nhận hối lộ.

Ngày 22/4, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, căn cứ kết quả điều tra các vi phạm xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02DCơ quan Cảnh sát điều tra vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 bị can về tội "Nhận hối lộ".
Bat Pho giam doc Trung tam dang kiem o Ha Tinh
 Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 38-02D. Ảnh CAHT

Đọc nhiều nhất

Tin mới