Theo thông tin đăng tải, vụ việc xảy ra khi cô Leah Davis Lokan, một phụ nữ 65 tuổi đến từ California, Mỹ, cùng chồng đến cắm trại ở Ovando, một thị trấn nhỏ dọc theo sông Blackfoot ở Montana.
Trong lúc vợ chồng cô Leah đang nghỉ ngơi trong lều, một con gấu nâu khổng lồ bất ngờ đột nhập vào lều khiến họ hoảng sợ, nhanh chóng bỏ chạy vào một nhà dân gần đó.
![]() |
Gấu nâu hoang dã cực kỳ hung dữ khi cạnh tranh và tìm kiếm thức ăn. - Ảnh minh hoạ. |
Không ngờ, một tiếng sau, con gấu khổng lồ lại xuất hiện, hai vợ chồng cô Leah lần này đã bình tĩnh hơn, họ nhanh chóng lấy bình xịt hơi cay đã chuẩn bị sẵn định xua đuổi con gấu hoang dã.
Thế nhưng lạ lùng thay, con gấu nâu khổng lồ lại cực kỳ ngoan cố. Nó một mực lao đến phía cô Leah, dùng chân vặn gãy cổ người phụ nữ, khiến cô tử vong tại chỗ.
Sau đó, vụ việc được báo cáo lên cảnh sát. Theo kết quả điều tra của cơ quan chức năng, cô Leah đã sử dụng dầu gội hương trái cây, tỏa ra mùi thơm nồng giống như mùi thức ăn ưa thích của loài gấu.
Thêm nữa, thức ăn mà vợ chồng cô để vẫn ở gần khu vực lều trại, điều này đã thu hút con gấu hoang dã đến lần thứ hai, tạo ra một thảm kịch.
Cảnh sát cũng tiết lộ thêm, 3 ngày sau khi cô Leah gặp nạn, con gấu nấu hoang dã tiếp tục tấn công chuồng gà gần đó và bị bắn chết. Xét nghiệm ADN phát hiện con gấu hoang dã này có tuổi đời từ 4 - 7 tuổi, nặng 189kg.
Mời độc giả xem thêm video: Cụ bà bị chó BULLY tấn công, mất cánh tay trái (Nguồn video: VTV).