Dọn tủ quần áo cho con gái, bà mẹ 'rụng rời chân tay' khi thấy một thi thể

Mở tủ quần áo của con gái, người mẹ rụng rời chân tay khi phát hiện ra một thi thể trẻ sơ sinh đang phân hủy.

Một vụ án mạng kinh hoàng vừa được người phụ nữ sống ở thành phố Hino, một thành phố ngoại ô Tokyo, Nhật Bản phát hiện khi đang dọn tủ cho con gái.

Theo truyền thông nước Nhật đưa tin, trong khi dọn dẹp nhà cửa, bà mẹ đã vô tình ngửi thấy mùi hôi thối từ tủ quần áo cô con gái 23 tuổi - Chihiro Fukushima. Lúc đó, do con gái không có mặt ở nhà nên cô không thể hỏi con gái và yêu cầu con phải dọn dẹp. Không chịu được mùi hôi, bà mẹ đành phải mở tủ quần áo của con để kiểm tra thứ bốc mùi bên trong là gì.

Nhưng khi mở tủ quần áo của con gái, người phụ nữ đã hoàn toàn khuỵu ngã, chân tay bủn rủn phát hiện ra một thi thể bé trai sơ sinh đang phân hủy, được đặt trong chiếc vali. Quá hoảng sợ, người phụ nữ vội vã gọi cảnh sát báo án.

Don tu quan ao cho con gai, ba me 'rung roi chan tay' khi thay mot thi the
Fukushima Chihiro đã bị cảnh sát bắt giữ.  
Sự việc vỡ lở, Fukushima Chihiro đã thú nhận hành vi phạm tội của mình. Khai tại cơ quan cảnh sát, cô gái xác nhận mình là người đã sinh ra đứa trẻ. Sau khi một mình sinh con, Chihiro đã sợ hãi và không muốn chịu trách nhiệm. Cô đã cho đứa trẻ sơ sinh vào vail rồi nhét nó vào trong tủ quần áo. Chihiro cũng khai rằng, cô phải kiếm sống việc bán thời gian nên không có khả năng nuôi con.
Điều đáng nói, dù chung sống cùng gia đình nhưng trong suốt thời gian Chihiro mang thai, cha mẹ cô đều không hề phát hiện ra điều gì bất thương từ con gái.
Hiện, cảnh sát đang xác minh quan hệ huyết thống của Chihiro Fukushima và bé trai, đồng thời làm rõ nguyên nhân cái chết của bé.

Vui buồn “tập hai“: Quần áo dì mua con để… “chùi chân“

- Tôi mua cho con riêng của chồng nhiều đồ đẹp, thế mà con bé vứt một xó hoặc để "chùi chân", ra đường lại mặc đồ cũ xấu để người ta trách tôi “khác máu tanh lòng”.

LTS: Chẳng ai muốn mình là "tập 2" nhưng rồi bước lên con thuyền hôn nhân cũng phải chèo chống, khóc cười, đau khổ, sướng vui cùng nó… với ước mong được là “tập kết thúc” hạnh phúc.
Mời bạn đọc gửi chia sẻ về những câu chuyện của bản thân hoặc của những người sống xung quanh về vấn đề này tới email:
toasoan@kienthuc.net.vn. Bài đăng tải được chấm nhuận bút theo quy định của tòa soạn.

Chồng tôi và vợ cũ có 2 cô con gái. Sau khi ly hôn, đứa 6 tuổi sống với bố, đứa 4 tuổi sống với mẹ. Hồi anh chưa cưới tôi, mẹ anh từ quê phải lên Hà Nội giúp anh chăm con nhỏ gần 3 năm liền.

Vì ghen tuông, hành hạ vợ dã man 19 năm liền

Chỉ đến khi phát hiện một túi xốp chứa 32 viên đạn, nhớ lại những lần bị chồng bạo hành “nếu ly hôn sẽ bắn chết cả nhà” người vợ mới quyết định báo CA.

“Suốt 20 năm vợ chồng chung sống với nhau, thì 19 năm liền ngày nào tôi cũng phải chịu cảnh bị chồng bạo hành về thể xác lẫn tinh thần. Tôi sợ màn đêm mỗi khi buông xuống, nó giống như địa ngục tối tăm giữa trần gian này. Vì thương hai đứa con, tôi sẵn sàng bỏ qua hết mọi chuyện để gia đình được hạnh phúc. Thế nhưng, nó lại trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất trong cuộc đời tôi mà bao năm qua phải hứng chịu” - chị Chiêm, sinh năm 1975 ở huyện Củ Chi (TP HCM) tâm sự.
Chị Chiêm với nhiều thương tích mà chị nói là do bị chồng đánh.
 Chị Chiêm với nhiều thương tích mà chị nói là do bị chồng đánh.
Ghen vợ vì… yếu sinh lý?!

Cô gái kiếm 15 triệu/ngày nhờ dọn tủ quần áo cho nhà giàu

(Kiến Thức) - Chỉ trong 2 ngày làm việc chăm chỉ, cô gái tên Deng ở Thành Đô (Trung Quốc) đã kiếm được 33 triệu đồng bằng cách dọn dẹp tủ đồ cho nhà giàu.

Đang làm quản lý trong một bệnh viện, cô Deng quyết định nghỉ việc để theo đuổi một ngành kinh doanh độc đáo: Dọn dẹp tủ đồ cho các gia đình giàu có.

Đang làm quản lý trong một bệnh viện, cô Deng quyết định nghỉ việc để theo đuổi một ngành kinh doanh độc đáo: Dọn dẹp tủ đồ cho các gia đình giàu có.

Đọc nhiều nhất

Tin mới