
- So với các năm trước, Tết năm nay dịch vụ làm đẹp như spa, thẩm mỹ đều không đông khách như những năm trước, một số khách hàng chỉ đến để chăm sóc da cơ bản, không thực hiện những liệu trình đắt tiền.
Giảm giá, spa, thẩm mỹ vẫn "ế sưng"
Cả năm làm việc mệt mỏi, những ngày cuối năm là cơ hội cho nhiều chị em tranh thủ đi "tút" lại nhan sắc. Nhưng thật bất ngờ mùa Tết năm nay, nhiều chị em lại không mặn mà với dịch vụ làm đẹp cần thiết này.
![]() |
Khách đến tư vấn tại Placencare spa |
Tại Huyền mỹ viện, đường Giải Phóng, Hà Nội chiều 27 Tết, khách ra vào thưa thớt. Nhân viên lễ tân ở đây cho biết, khách không đông hơn ngày thường là bao. Khách chỉ đến để căng da mặt, lột da mặt, còn các dịch vụ khác thì không có khách làm. Mặc dù là dịp cuối năm, khách không bị chặt chém mà còn được hưởng thêm các chương trình khuyến mãi khác của mỹ viện nhưng nhiều người vẫn không mặn mà.
Cũng theo nhân viên này, có nhiều chương trình giảm giá 30 - 50% làm các liệu trình chăm sóc da theo gói nhưng nhiều khách chỉ đến làm một lần, còn lần thứ 2, thứ 3 đều không làm.
Cùng cảnh ngộ, anh Tuân, chuyên viên kinh doanh của Placencare spa cho biết so với ngày thường khách đến làm đẹp tại spa cũng không tăng nhiều. Spa vẫn mở cửa như ngày thường, không có tăng ca hay tuyển thêm nhân viên.
"Những ngày này, khách chỉ đến làm một vài liệu pháp đơn giản như tiêm botox làm căng da, tắm trắng, xóa sẹo thâm... nhưng cũng chẳng đông là bao so với ngày cuối tuần khác". Anh Hải, chuyên viên thẩm mỹ của thẩm mỹ viện Thanh Bình chia sẻ.
Năm ngoái, vào dịp cuối năm, chị Giang (Cầu Giấy, Hà Nội) dành cả chục triệu đồng đi làm đẹp, mát xa body. "Năm nay kinh doanh khó khăn, mình không có tiền đến spa nên tự chăm sóc luôn. Một vài spa quen biết cứ gọi điện suốt, mình phải từ chối khéo hết", chị Giang cho biết.
Nhìn quán cắt tóc, gội đầu mà "thèm"
Kinh tế khó khăn, nhiều dịch vụ làm đẹp khác cũng rơi vào tình trạng ế ẩm, trong đó có dịch vụ thẩm mỹ răng.
Theo khảo sát của PV, các phòng nha khoa thẩm mỹ cũng đìu hiu không kém các spa. Khách chủ yếu chỉ đến lấy cao răng hoặc đưa con đi nhổ răng. Những dịch vụ khác như nắn răng, đánh bóng răng, thẩm mỹ lại răng miệng đều vắng khách.
Chị Ly, y tá của nha khoa Thăng Long cho biết, năm ngoái, từ 20 tháng Chạp trở ra khách tranh thủ đi làm thẩm mỹ răng vào buổi tối hoặc trưa, trưa, nhưng đến năm nay thì vắng bóng. "Chúng tôi dự kiến thay đôi giờ mở, đóng cửa nhưng không có khách nên lại giữ nguyên".
Anh Chiến, thạc sĩ nha khoa tại nha khoa Chiến phân tích: "Thông thường dịch vụ thẩm mỹ răng rất đắt, khách phải chi phí một số tiền lớn để làm nên nhiều khách không mặn mà. Tết nhất người ta có thể để hàm răng xấu xí cũng được nhưng không thể để đầu tóc bù xù nên những quán cắt tóc, gội đầu đông hơn spa, thẩm mỹ".
"Kinh tế khó khăn, người làm thuê chán nản vì thưởng tết thấp, người chủ thì mất ngủ lo tiền thưởng tết nên chẳng còn ai hào hứng làm đẹp răng, làm đẹp da nữa." - thạc sĩ Chiến bộc bạch.
Khánh My
[links()]
[links()]