"Dị nhân" tự đào gần 2 km đường bằng tay không 6 ngày

Người đàn ông ở vùng nông thôn Kenya được dân làng ca ngợi khi tự tay đào con đường dài 1,6 km qua khu vực bụi rậm chỉ trong 6 ngày và bằng công cụ thô sơ.

Người dân Kaganda, một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Nairobi của Kenya 80 km về phía bắc, từ lâu đã kêu gọi chính quyền địa phương xây đường để rút ngắn thời gian di chuyển hàng ngày của họ từ nơi sinh sống tới một khu chợ mua sắm gần đó. Dù chính quyền đã khoanh vùng khu vực bụi rậm để chuẩn bị xây đường nhưng dự án bị trì hoãn. Sau khi lối đi tắt mà người dân làng Kaganda thường đi qua để tới chợ bị rào lại vì nó cắt ngang khu đất của một người địa phương nên họ không còn lựa chọn nào khác ngoài đi bộ 4 km mỗi ngày.
Nicholas Manyami một mình đào con đường đất trong làng.
 Nicholas Manyami một mình đào con đường đất trong làng.
Trước hoàn cảnh này, anh Nicholas Manyami, 45 tuổi, đã tình nguyện tự tay đào đoạn đường dài 2 km chỉ bằng nông cụ thô sơ. Anh đã làm việc không mệt mỏi từ 7h sáng tới 5h chiều trong suốt 6 ngày liên tiếp.
Manyami đã dọn sạch 1,5 km khu vực bụi rậm để tạo một con đường đất rộng cỡ đủ một ô tô đi qua. Dù còn nửa km đường chưa hoàn thành, nỗ lực của người đàn ông này đã được dân địa phương và báo chí biết đến và khen ngợi.
“Tôi đã kêu gọi lãnh đạo địa phương xây con đường nhưng tất cả đều vô ích”, anh nói. “Sau đó tôi quyết định dùng nông cụ của mình để đào đường vì thuận tiện cho việc đi lại của phụ nữ và trẻ em cũng như tiết kiệm thời gian”.
Manyami đã ngưng đào đường và trở lại công việc hàng ngày của mình nhưng dự định sẽ dọn dẹp hết phần còn lại và sau đó san phẳng con đường. Dù chưa hoàn thiện, con đường mới do người đàn ông này đào đã có thể phục vụ các em học sinh của trường tiểu học và trung học địa phương.
“Chúng tôi nợ anh ấy nhiều“, Josephine Wairimu, 68 tuổi, nói về Manyami. “Tôi sẽ kêu gọi người dân địa phương hỗ trợ anh ấy thức ăn khi anh làm nốt phần đường còn lại. Tôi cũng rất vui vì giờ đây có thể tiếp tục đi đến nhà thờ, điều trước đây phải tạm ngưng do đường sá gồ ghề trong khi cơ thể tôi không tốt”.
Tuy nhiên, một điều lạ lùng khác là khi Manyami khai phá bụi rậm và đào đường suốt 6 ngày, chẳng ai ở ngôi làng Kaganda đề nghị giúp đỡ anh một tay, bởi họ không muốn làm việc không công.
Chia sẻ với BBC, Manyami nói nhiều người hỏi anh liệu có ai trả tiền để anh làm việc này không.
Câu chuyện của Nicholas Manyami sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội lập tức “gây sốt”. Họ ví anh là “người hùng” đồng thời lên án chính quyền địa phương vì đã không làm tốt việc lẽ ra là nhiệm vụ của họ.

Người Việt và những câu chuyện tử tế năm 2016

Cậu bé 7 tuổi xin lỗi tài xế taxi, chàng trai nhảy xuống kênh cứu chó hay cô gái mặc áo mưa cho bà cụ giữa cơn dông... là những khoảnh khắc ấm tình người trong năm 2016.

Sáng 3/12, câu chuyện Hải Lâm (học sinh lớp 2) khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông trúng taxi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi hành động trung thực, dám chịu trách nhiệm của cậu bé 7 tuổi. Ảnh: Hùng Sơn.
Sáng 3/12, câu chuyện Hải Lâm (học sinh lớp 2) khoanh tay xin lỗi khi đi xe đạp tông trúng taxi trở thành tâm điểm chú ý trên mạng. Phần lớn mọi người đều bày tỏ sự cảm kích, khen ngợi hành động trung thực, dám chịu trách nhiệm của cậu bé 7 tuổi. Ảnh: Hùng Sơn. 

Chuyện chưa kể về 3 cậu bé nghèo ở Sóc Trăng nhặt được 40 triệu đồng

Khi em mất 50.000 đồng em còn thấy xót, huống chi người ta bị mất 40-50 triệu đồng, người ta buồn gấp mấy lần.

Những ngày qua, người dân ở ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng hết lời khen ngợi cho hành động nhặt được của rơi trả lại người mất của 3 cậu bé, gồm Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và em Lê Nhỉ Khang (cùng ngụ tại ấp Thạnh Điền, thị trấn Phú Lộc).
3 cậu bé Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang trong câu chuyện nhặt của rơi trả lại người đánh mất.
3 cậu bé Đỗ Thanh Bằng, Trần Thanh Mới và Lê Nhỉ Khang trong câu chuyện nhặt của rơi trả lại người đánh mất. 
Trước đó, vào ngày 19/2 (tức mùng 4 Tết Mậu Tuất), trong lúc đi chơi Tết, Bằng, Mới và Khang tình cờ nhặt được một cái ví gần bến xe huyện Thạnh Trị. Ngay sau đó, 3 em đã mang ví đến trụ sở công an trình báo, nhờ tìm trả người bị mất.

Chuyện lạ hôm nay: Bị mắng như chó, người đàn ông làm điều nể phục...

(Kiến Thức) - Gặp phải nhiều lời nhạo báng, chê cười, thế nhưng ông Triệu Văn Chính vẫn cần mẫn làm từ thiện. Qua nhiều năm, danh tiếng của ông vang xa, còn được tạp chí nổi tiếng Forbes vinh danh. 

Năm 2012, tạp chí Forbes của Mỹ có đăng tải bài viết về ông Triệu Văn Chính, người Đài Bắc và gọi ông là anh hùng từ thiện. Mặc dù nhà của ông Chính chỉ có bốn bức tường, thường bị chế giễu là "chẳng khác gì chó", thế nhưng ông không ngừng cống hiến cho xã hội.

 

Trong suốt 33 năm qua, ông Chính đã đóng góp tới 4 triệu Đài tệ (khoảng gần 3 tỷ đồng) làm từ thiện.

Ông Triệu Văn Chính thu nhập mỗi tháng khoảng 12000 Đài tệ (khoảng hơn 8 triệu đồng). Tuy nhiên, ông chỉ để lại 1/4 số tiền để phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Còn lại, toàn bộ số tiền ông Chính dùng để quyên góp, giúp đỡ những hoàn cảnh cơ nhỡ, khó khăn.

 

Mỗi ngày, ông Chính đều dùng xe máy di chuyển, mang theo nhiều thùng các tông để đi thu nhặt phế liệu. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, ông vẫn nỗ lực làm việc.

Theo chia sẻ của ông Chính, khi còn nhỏ gia đình ông rất nghèo. Nghèo đến mức không có giày đi, khi được mua một đôi giày mới, ông cũng không dám đi, để dành, đợi đến dịp năm mới đi. Tuy nhiên, khi năm mới đến, ông lớn lên, giày bị chật không thể đi nổi, đành đi chân trần.

 

Cuộc sống cơ cực hồi nhỏ đã khiến ông Chính có suy nghĩ, sau này trưởng thành, có năng lực sẽ giúp đỡ những người có hoàn cảnh đáng thương.

Mời quý vị xem video: Kinh ngạc người đàn ông tay không đập nát 30 chai bia trong 60 giây

Bắt đầu từ năm 35 tuổi, ông chính đã bắt đầu tiết kiệm tiền để giúp đỡ người khác. Mới đầu, ông dùng danh nghĩa cha mẹ mình để quyên tiền. Sau này, ông mới chính thức dùng tên mình để quyên góp.

 

Ông Chính cũng không phải quyên góp mà không suy nghĩ. Theo ông, thời nhỏ, gia đình nghèo khó, không được đi học tiếp là tiếc nuối lớn nhất của ông. Vì vậy, ông đặc biệt quan tâm đến vấn đề học hành của những đứa bé cơ nhỡ. Chỉ cần có thể giúp, ông Chính sẽ giúp hết sức mình.

Ông đã giúp đỡ 200 trẻ em khiếm thị tại địa phương, cũng giúp đỡ cả những đứa trẻ nghèo khổ người nước ngoài.

 

Khi được vinh danh trên tạp chí Forbes, ông Triệu Văn Chính đã nhận được sự chú ý lớn. Nhiều doanh nhân nổi tiếng ở Đài Bắc đã tìm đến ông và xin được giúp đỡ công việc từ thiện của ông Chính.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương còn trao tặng huy chương công dân nổi bật cho ông Chính, hy vọng những cống hiến không biết mệt mỏi cho cộng đồng của ông Chính sẽ truyền cảm hứng đến mọi người.

 

Có thể thấy, bị chê cười, bị nhạo báng vì nhà chỉ có bốn bức tường, thế nhưng ông Chính vẫn khiến mọi người nể phục. Đây thực sự là tấm gương người tốt việc tốt, khiến người khác ngưỡng mộ, muốn noi theo.

Đọc nhiều nhất

Tin mới