Đi họp lớp, chàng trai sạm mặt lúc thanh toán hóa đơn vì...

Nhận thông báo về buổi họp lớp, Tiểu Lý sắp xếp công việc để không lỡ ngày gặp mặt. Không ngờ, ngày vui lại là kỉ niệm buồn, khiến anh khó có thể quên.

Sau khi ra trường, Tiểu Lý làm việc văn phòng tại một công ty nhỏ. Lương tháng không nhiều song bù lại công việc không quá áp lực, đồng nghiệp cũng rất thân thiện.
Hôm đó, Tiểu Lý đang phân loại tài liệu trong phòng thì có cuộc gọi đến. Hóa ra là Tiểu Lương - một người bạn học cũ. Trong cuộc gọi, Tiểu Lương thông báo cuối tuần có buổi họp lớp, anh ta đã đặt nhà hàng, gọi món để cả lớp cùng nhau ăn uống vui vẻ.
Kể từ khi ra trường, đã lâu Tiểu Lý chưa có cơ hội gặp lại bạn cũ nên không muốn bỏ lỡ buổi gặp mặt. Đến ngày hẹn, Tiểu Lý quần áo chỉnh tề đi xe đến khách sạn. Đúng lúc này, Tiểu Lương gọi điện thông báo bản thân có việc đột xuất, không thể đến chung vui cùng mọi người. Dù có chút hụt hẫng nhưng niềm vui gặp lại bạn cũ thôi thúc Tiểu Lý đến điểm hẹn.
Di hop lop, chang trai sam mat luc thanh toan hoa don vi...
 Buổi họp lớp chỉ có Tiểu Lý làm nam. Anh chủ động đến quầy thanh toán. Nhìn hóa đơn, chàng trai không khỏi choáng váng. Ảnh minh họa. 
Bước vào phòng đặt sẵn, Tiểu Lý hơi bất ngờ vì có tới 19 bạn nữ, chỉ mình anh là nam. Nhiều năm không gặp, lại không có ai cùng giới để trò chuyện nên Tiểu Lý cảm thấy rất gượng gạo. Sau khi khoe các món đồ hiệu chán chê, mọi người đổ dồn sự chú ý vào anh. Những câu hỏi tỉ mỉ về công việc, tiền lương khiến Tiểu Lý cảm thấy khó xử, muốn lảng tránh mà không được.
Buổi họp lớp nặng nề cuối cùng cũng đến giờ kết thúc. Những cô gái lên đồ sang chảnh, đẳng cấp không ai bảo ai, lần lượt cáo bận về sớm. Đến phút cuối, chỉ còn lác đác mấy người song cũng không ai đả động đến chuyện hùn tiền thanh toán.
Đến lúc này, Tiểu Lý chủ động đi tới quầy lễ tân. Nhìn hóa đơn trên tay, anh thực sự choáng váng. Bữa ăn tiêu tốn hơn 5.000 tệ (gần 18 triệu đồng), tương đương tiền lương một tháng của Tiểu Lý. Nhìn đơn giá từng món, anh toát mồ hôi hột khi Tiểu Lương gọi toàn món đắt đỏ. Vét sạch tiền trong túi, Tiểu Lý cũng đủ thanh toán hóa đơn, chia tay những người còn lại về nhà.
Suốt dọc đường, Tiểu Lý như có gánh nặng trong lòng. Một phần anh tiếc số tiền vất vả cả tháng mới có được, một phần anh quá thất vọng với cách hành xử của bạn cũ. Suốt buổi họp lớp, ai cũng tranh thủ phô diễn độ sang chảnh, đẳng cấp. Vậy mà một đồng trả tiền ăn của mình cũng không muốn rút ví. Anh tự hỏi, liệu Tiểu Lương thực sự có việc bận hay viện cớ vắng mặt, cố tình “chơi đẹp” người bạn lâu ngày không gặp.
Câu chuyện về buổi họp lớp được chia sẻ, nhanh chóng thu hút sự quan tâm. Hầu hết mọi người đều cảm thấy bất bình cho nhân vật chính. Họ cho rằng Tiểu Lý là người nhiệt tình, đơn thuần. Công việc lương không cao song anh vẫn nhiệt tình với bạn bè, chỉ cần có cuộc gọi là đến điểm hẹn. Cũng chính bởi tính cách đơn thuần mà anh chịu thiệt thòi lần này.
Nhiều người khuyên Tiểu Lý nên chụp lại hóa đơn, chia sẻ trên nhóm lớp cũ. Những ai có việc bận, chưa kịp thanh toán có thể chuyển khoản cho anh. Thực sự, con số 5.000 tệ không hề nhỏ. Nó có thể nuôi sống một gia đình nhỏ trong tháng. Giả sử Tiểu Lý có con cái cần chăm sóc, ai sẽ lo lắng phí sinh hoạt thay anh?
Một vài ý kiến khác cho rằng, đây cũng là bài học cho Tiểu Lý, các bạn trai trong lớp cùng nhiều người khác. Khi họp, tất cả nên bàn bạc kế hoạch từ trước, thống nhất các khoản thu chi. Chỉ có như vậy buổi họp lớp mới thực sự vui vẻ, các bạn nam khác mới không “toát mồ hôi hột” khi nhắc tới đi họp lớp, tìm cách thoái thác.

Mời độc giả xem thêm video: Món ăn ngon từ...úp nồi (Nguồn video: THĐT)

Video

‘Họp lớp chỉ là sàn diễn để khoe của, khoe con’

Thay vì nói chuyện cũ, hỏi thăm tình hình bạn bè, nhiều buổi họp lớp đã biến thành nơi để khoe mẽ sự giàu có và tìm cơ hội làm ăn.

Buổi tiệc họp lớp tại nhà hàng bắt đầu từ 6h tối nhưng hơn 7h, H. mới đến. Thay vì dẫn vợ hoặc đi một mình, H. lại đi kèm 2 người. Cả hai vị khách đi sau H. đều ăn mặc sang trọng, chỉn chu.

Tôi phát hiện chồng ngoại tình nhờ tờ hóa đơn lạ

Khi bị tôi phát hiện chuyện có nhân tình bên ngoài, chồng đã đề nghị đưa cho tôi 30 triệu coi như tiền đền bù thanh xuân.

Tôi và Thắng lấy nhau được hơn 1 năm thì chồng đòi lên thành phố kiếm tiền. Tôi cũng muốn theo anh lên đó rồi 2 vợ chồng bảo nhau cùng làm ăn. Nhưng Thắng không đồng ý. Chồng bảo tôi ở nhà chăm sóc cho bố mẹ và con của anh. Có tôi thì anh mới yên tâm làm ăn xa được. Thắng hứa, khi nào ổn định thì anh sẽ đón mẹ con tôi lên cùng đoàn tụ.

Từ ngày Thắng lên thành phố, mọi chuyện trong nhà đều đến tay tôi. Bố mẹ anh già rồi, không còn khả năng lao động. Tôi đi làm vừa nuôi con, vừa chăm sóc bố mẹ chồng.

Cùng chồng đi họp lớp cuối năm, chồng bất ngờ nổi cơn ghen

Chồng càng lúc càng quá đáng, tại sao anh ấy lại có thể ghen tuông tới mức mù quáng như vậy chứ.

Vợ chồng tôi lấy nhau từ năm 2019, tới nay đã có một em bé 2 tuổi. Tôi không nghĩ bản thân mình là người phụ nữ quá may mắn hay viên mãn trong hôn nhân, tất cả xuất phát từ chồng tôi, bởi anh ấy là kiểu đàn ông tính cách rất kỳ quặc. Thực ra trước đây khi còn yêu nhau, những nét tính cách này không bộc lộ rõ ràng, thậm chí tôi còn cho rằng mình có thể kiểm soát được anh. Và rồi tới lúc về chung một nhà, tôi mới hiểu rằng bản tính khó rời là như thế nào. Quả thực, sống trong ngôi nhà này, tôi thấy ngột ngạt, bí bách...

Tính chồng tôi gia trưởng, hay ghen. Ừ thì người ta nói rằng yêu lắm mới ghen tuông, nhưng dẫu sao đôi bên cũng cần có một sự tin tưởng nhau nhất định. Ghen tuông chỉ nên là một gia vị nhỏ trong cuộc sống hôn nhân để chúng ta biết được bản thân còn quan tâm và sợ mất người kia mà thôi. Đằng này chồng tôi ghen tuông với tất cả mọi thứ từ chuyện nhỏ nhất. Bởi vậy nên tôi không dám kết thân với quá nhiều người bạn là nam giới.

Đọc nhiều nhất

Tin mới