Di chuyển trên sông, người đàn ông giật mình vì ngỡ gặp 'thủy quái' và sự thật phía sau

Đang di chuyển trên sông, người đàn ông bỗng giật mình vì ngỡ gặp "thủy quái". Thế nhưng, khi nhìn kỹ lại, hóa ra chỉ là... khúc gỗ đang trồi lên mặt nước thôi.

Mới đây, một người dân đang ngồi trên con thuyền xuôi trên dòng sông mênh mông liền bắt gặp cảnh tượng khá thú vị nên đã quay lại clip và chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Theo đoạn clip ghi lại, trong lúc đang chèo thuyền, người đàn ông bắt gặp một khúc gỗ lớn cũng đang di chuyển trên sông. Đáng nói, khúc gỗ này di chuyển với quỹ đạo như một sinh vật sống khiến người đàn ông không khỏi giật mình. Khúc gỗ hết trồi lên rồi lại lặn xuống, hình thù của khúc gỗ này còn khiến người đàn ông liên tưởng đến loài "thủy quái" dưới sông.
Dù có chút giật mình nhưng người đàn ông vẫn vừa lái thuyền vừa liên tục nhìn vào khúc gỗ ấy để xác nhận, đó thực sự chỉ là... khúc gỗ.
Di chuyen tren song, nguoi dan ong giat minh vi ngo gap 'thuy quai' va su that phia sau
Khúc gỗ trôi trên sông khiến người đàn ông giật mình... vì nó có hình thù trông như loài "thủy quái". Ảnh cắt từ clip 
Đoạn clip ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người sau khi xem xong đoạn clip này cũng không khỏi giật mình khi thấy khúc gỗ với chuyển động khá đáng sợ này.
"Khúc gỗ mà cứ tưởng quái vật biển không đó"
"Nhìn sợ thật, không khác nào "thủy quái". Phải dụi mắt xem mấy lần mới dám xác nhận đó là khúc gỗ đó"
"Khúc gỗ đã to, thêm nước chảy xiết, chảy mạnh tạo nên cảnh tượng đáng sợ quá"
"Có cứng rắn đến mấy khi gặp cảnh này cũng không khỏi giật mình nhỉ", là những bình luận mà cư dân mạng để lại.

Phát hiện hoá thạch quái thú 72 triệu năm trước, chuyên gia đau đầu

Được xác định thông qua hóa thạch có niên đại khoảng 72 triệu năm trước, quái thú này vừa được khai quật tại Chile.

Phat hien hoa thach quai thu 72 trieu nam truoc, chuyen gia dau dau
 Trong lịch sử nhân loại, khám phá các loài quái thú đã luôn là một sự kiện hấp dẫn và đầy thú vị. Và mới đây, giới khoa học đã được chứng kiến một phát hiện kỳ diệu - sự xuất hiện của một loài quái thú hoàn toàn mới, được gọi là Gonkoken nanoi. 

Phát hiện hài cốt quái thú 230.000 tuổi chưa từng biết: Loài khác biệt!

Quái thú này là một sinh vật cũng to lớn như cá sấu hiện đại nhưng có mõm rộng và ngắn, hộp sọ cao hơn nhiều.

Phat hien hai cot quai thu 230.000 tuoi chua tung biet: Loai khac biet!
Trong lĩnh vực cổ sinh vật học, phát hiện một loài quái thú mới có dung nhan "độc lạ" và không trùng khớp với bất kỳ loài nào từng được biết đến trước đây là một sự kiện vô cùng quan trọng. Điều mà các nhà nghiên cứu và giới khoa học vui mừng là khi phát hiện ra hộp sọ hóa thạch khổng lồ của quái thú có tuổi đời 230.000 năm tại tỉnh Nakhon Ratchasima, Thái Lan.  

Huyền thoại quái vật náu trong đầm lầy, máu và hơi thở độc chết người

Trong thần thoại Hy Lạp, Hydra là quái vật huyền thoại có tới 9 đầu. Sinh vật này sống ở đầm lầy thuộc vùng Lernaean. Quái vật Hydra gây khiếp sợ khi máu và hơi thở đều cực độc, có thể khiến nạn nhân tử vong nhanh chóng.

Huyen thoai quai vat nau trong dam lay, mau va hoi tho doc chet nguoi
 Quái vật huyền thoại Hydra là một trong những sinh vật đáng sợ nhất trong thần thoại Hy Lạp. Nó được mô tả mang hình hài của một con rắn khổng lồ có tới 9 chiếc đầu. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới