Đàn bà muốn hạnh phúc thì nhất định đừng quên điều này

Phụ nữ ạ, bạn càng ít kỳ vọng vào người đàn ông thì sẽ càng bớt thất vọng.

Đừng bao giờ ra đường mà quên soi gương và một chút son môi

Phụ nữ mà không đẹp thì chính là một thiếu sót, bởi chúng ta sinh ra đã được gọi là phái đẹp. Đẹp cho chính bản thân mình, đẹp cho người khác thèm muốn và cũng là để người khác thể hiện sự tôn trọng với mình. Hãy ngắm nhìn những điểm xinh đẹp trên khuôn mặt của mình. Nhìn để biết mình đẹp ở đâu, khuyết điểm chỗ nào để còn hoàn thiện.

Nếu bạn không thích trang điểm thì cũng đừng quên 1 thỏi son môi. Son là vũ khí quan trọng nhất trong túi đồ trang điểm của một cô gái. Son có khả năng biến đổi vẻ bề ngoài lẫn tâm trạng của bạn, đồng thời khơi gợi sự ngưỡng mộ từ mọi người xung quanh dành cho bạn.

Dan ba muon hanh phuc thi nhat dinh dung quen dieu nay

Ảnh minh họa.

Đừng xem hi sinh là nhiệm vụ của đàn bà

Cuộc sống sẽ không công bằng nếu lúc nào phụ nữ cũng là người hi sinh. Phụ nữ còn son rỗi, chưa đặt chân vào hôn nhân sẽ thường đặt nhiều kỳ vọng vào người đàn ông. Trước khi kết hôn, phụ nữ lúc nào cũng mong muốn có được cuộc hôn nhân hạnh phúc, thuận buồm xuôi gió.

Nhưng bởi vì đời không như là mơ cho nên khi đã trở thành những người phụ nữ có gia đình, từng trải trong cuộc sống, từng nếm đủ những gia vị đắng cay… thì hầu như đa số phụ nữ đều cười mình trước kia quá là ngây thơ.

Dan ba muon hanh phuc thi nhat dinh dung quen dieu nay-Hinh-2

Ảnh minh họa.

Phụ nữ ạ, bạn càng ít kỳ vọng vào người đàn ông thì sẽ càng bớt thất vọng. Khi đàn ông không có đủ sự quan tâm tới người đàn bà bên cạnh thì chẳng có lý do gì mà người đàn bà ấy lại ngồi một chỗ để chờ đợi sự quan tâm ít ỏi mà không hề hay biết cả.

Phụ nữ khôn ngoan không biến mình trở thành bông hoa héo úa, chỉ vì thiếu đi sự chăm chút yêu thương. Hãy tự mình tỏa hương và tự mình thưởng thức. Bởi đôi khi với đàn ông, yêu thương càng nhiều thì họ nhiều ghi nhận càng ít, càng thấy mất tự do và cảm thấy hôn nhân thật tù hãm.  

Đôi lúc đàn bà an phận là vì sắp buông tay

Đàn ông đều cho rằng chắc chắn người phụ nữ của mình đã hiểu chuyện, trở nên ngoan ngoãn và sợ đánh mất mình nên mới không dám cằn nhằn, nói nhiều như trước. Thế nhưng sai rồi đàn ông ạ...thực ra khi phụ nữ im lặng chính là lúc các anh đã dần xa cô ấy rồi.

Đàn ông, khi người phụ nữ ở cạnh mình bỗng dưng im lặng, không còn cằn nhằn, nói nhiều như trước nữa thì họ vui lắm. Nhưng đàn ông nào đâu có biết, đấy chính là lúc người phụ nữ đang tự ép mình để chuẩn bị buông tay, rời bỏ các anh.

Buông tay đúng lúc, dứt bỏ tình cảm mới là đàn bà khôn

Nếu đã từng hàn gắn vẫn bằng không, buông tay đi. Đừng ngần ngại kết thúc khi bạn biết rõ mình đã kiệt sức rồi, rằng bản thân không còn có thể hạnh phúc được nữa.
 
 

Không một ai thấy dễ dàng khi buông tay người mà mình yêu thương. Với phụ nữ, điều này lại khó hơn gấp nhiều lần. Bởi trong tình yêu và hôn nhân, họ luôn là người nhận phần thua thiệt về mình để tình cảm và hôn nhân trọn vẹn.

Đàn bà 20 mê tình, đàn bà 30 mê chồng còn đàn bà 40 mê gì?

Đến tuổi 40 thì hỏi 10 người sẽ có tới 9 người đàn bà thừa nhận rằng mình mê tiền hơn là những thứ khác. Khi đó kể cả chồng cũng chẳng còn khiến họ say đắm, tận tụy hi sinh, phục vụ như thủa ban đầu nữa.

Đàn bà rốt cuộc mê thứ gì nhất trong cuộc đời mình? Nếu hỏi đàn ông câu này chắc chắn người nào cũng sẽ trả lời rằng đàn bà mê đàn ông, cả đời người đàn bà sống chết cũng chỉ cố tìm cho mình người đàn ông tốt.

Đọc nhiều nhất

Tin mới