Đăk Lắk: Thiếu nữ phải cưa chân vì bác sĩ tắc trách

Vừa yếu kém về chuyên môn lại tắc trách trong công việc của đội ngũ bác sĩ trong chữa bệnh khiến một nữ sinh lớp 10 phải cưa mất một chân.

Gần đây trên mạng xã hội loan tin về vụ việc, nữ sinh Lê Thị Hà Vi (16 tuổi), trú tại xã Ea B’Hốk, huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) sau khi bị tai nạn giao thông đưa vào bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu, sau đó bị cưa mất một chân khiến cộng đồng mạng dậy sóng.
Theo lời kể của chị Lê Thị Thuỳ Trang (chị gái của Vi), trưa ngày 6/3, trên đường đi học về Vi bị tai nạn giao thông té xuống đường. Người gây tại nạn đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Thấy Vi nằm vật vã trên đường, người dân đã đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin cấp cứu. Đội ngũ bác sĩ chẩn đoán, Vi bị gãy mâm chày bên phải rồi bó bột.
Bệnh nhân Vi bị hoại tử chân (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp).
Bệnh nhân Vi bị hoại tử chân (ảnh gia đình nạn nhân cung cấp). 
Tối cùng ngày, Vi kêu đau đớn vì việc bó bột quá chặt, phần bàn chân mất hết cảm giác. Gia đình nạn nhân đã đề nghị bác sĩ tháo băng và yêu cầu chuyển viện nhưng mãi đến sáng ngày 8/3 mới được được bác sĩ đồng ý cắt băng, tháo bột.
Thấy chân con gái sưng vù, xuất hiện nhiều bỏng nước người nhà đề nghị chuyển lên bệnh viện tuyến trên, nhưng bác sĩ nói, bệnh nhẹ có gì mà phải chuyển.
Đến ngày 13/3, chân của bệnh nhân Vi bắt đầu có dấu hiệu hoại tử, mới đồng ý cho chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, sau khi thăm khám, bác sĩ nơi đây đã tức tốc đưa nạn nhân đi cấp cứu ở bênh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh), nhưng mọi việc đã quá muộn. Vi đã phải cắt gần như hết phần chân phải.
Ngày 14/3, ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thừa nhận, việc bệnh nhân Vi bị cưa chân là do đội ngũ bác sĩ yếu về chuyên môn, tắc trách trong công việc. “Bệnh viện đã cử cán bộ xuống TP. Hồ Chí Minh để thăm hỏi cháu Vi, hỗ trợ 20 triệu đồng thăm hỏi gia đình. Việc cháu Vi bị cưa chân khiến chúng tôi rất đau xót”, ông Tâm nói.
Mời quý độc giả xem video:

Video

“Tôi mong có tiền để… cưa chân“

Đó là những lời nói trong đau khổ của ông Nguyễn Văn Đàng, sinh năm 1953, trú tại thôn Hữu Bằng I, xã Tam Hợp, thị trấn Bình Xuyên, Vĩnh Phúc.

Ông Đàng đã phải cưa cụt hai chân từ 10 năm trước.

Ông Đàng đã phải cưa cụt hai chân từ 10 năm trước.

Hình phạt nào cho em trai ngáo đá cưa chân chị?

(Kiến Thức) - Theo luật sư, mặc dù người em cưa chân chị trong tình trạng ngáo đá, đầu óc không tỉnh táo nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự thích đáng. 

Vụ việc người phụ nữ tên T.T.T.D bị u não đang nằm điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn thì bị em trai ruột là Trần Tuấn Khương cầm dao gọt hoa quả cắt chân vẫn chưa thôi khiến dư luận kinh hoàng. Kết quả điều tra bước đầu của công an cho thấy, vào thời điểm xảy ra vụ việc, hung thủ đang phê ma túy đá. Nhiều người băn khoăn liệu hung thủ hành động trong lúc đầu óc không bình thường thì phải chịu trách nhiệm hình sự như thế nào. 

Mất vía cảnh rửa rau ở rãnh nước đầy phân

Một số người dân đang loay hoay bịt khẩu trang rửa rau ở rãnh nước… thải đầy phân lợn, phân bò được chảy trực tiếp xuống nguồn nước nước đen ngòm này.

Ở xã Yên Hòa, Yên Mỹ, Hưng Yên, nơi cung cấp rau cho rất nhiều chợ đầu mối lớn cũng như thủ đô Hà Nội, nơi được xem là vực rau lớn nhất miền Bắc đang từng ngày dùng nguồn nước bẩn có rác, phân lợn, nước sinh hoạt thải ra để rửa rau hàng ngày mang đi bán.
Mat via canh rua rau o ranh nuoc day phan
 

Đọc nhiều nhất

Tin mới