Con gái 6 tuổi bị cưỡng hiếp, người mẹ làm điều khiến ai cũng hoảng sợ

(Kiến Thức) - Biết con gái 6 tuổi bị cưỡng hiếp, để trả thù, người mẹ bắn chết kẻ nhẫn tâm xâm hại con gái mình, rồi qua đời một cách đáng thương. 

Connie Serbu là một phụ nữ ở Florida, Mỹ có cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Cô ly thân với chồng vài năm trước đây, một mình nuôi hai đứa con lớn lên. Trong lòng cô, hai đứa con chính là toàn bộ cuộc sống. Chẳng ngờ, vài ngày trước, con gái của Connie tiết lộ với mẹ chuyện động trời, cô bé bị cưỡng hiếp vào tháng 5/2016 bởi một nam sinh có tên là Xavier Sierra.
Sau khi nghe con gái nói xong, Connie giận điên người. Khi đó, con gái cô mới vừa tròn 6 tuổi, không ngờ gặp phải chuyện như vậy. Không thể tha thứ cho gã yêu râu xanh Xavier, Connie quyết định lên kế hoạch trả thù cho con gái
Mặc dù con gái cầu xin mẹ rằng không nên để tức giận làm mờ mắt, không nên làm chuyện điên cuồng thế nhưng bà mẹ Connie Serbu thực sự không nuốt được cơn giận dữ, cô hạ quyết tâm, bắt Xavier phải trả giá cho tội ác mà hắn gây ra. 
Con gai 6 tuoi bi cuong hiep, nguoi me lam dieu khien ai cung hoang so
Connie Serbu (trái) và Xavier Sierra (phải).
Vào ngày định mệnh, Connie gọi điện thoại cho Xavier, nói rằng muốn nhờ anh ta hỗ trợ lắp đặt chiếc giường đôi vừa mua. Không nghi ngờ gì, Xavier nhận lời. Sau đó, Connie cùng với anh trai mình là John Vargas đã đến đón gã yêu râu xanh.
Ngay sau khi gã yêu râu xanh vừa lên xe, Connie trực tiếp lái xe đến vùng phụ cận một rừng cây nhỏ. Lúc này, Xavier đã nhận thức được rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Khi chiếc xe dừng lại, gã yêu râu xanh nhanh chân chạy trốn. Đáng tiếc, gã bị Connie và John đuổi theo, bắt lại. Hai người giằng co quyết liệt. Trong lúc ẩu đả, Connie nhân cơ hội nổ súng, bắn liên tục 6 phát súng vào người Xavier, khiến gã yêu râu xanh ngã gục. 
Con gai 6 tuoi bi cuong hiep, nguoi me lam dieu khien ai cung hoang so-Hinh-2
Xavier Sierra trước khi bị mẹ của nạn nhân bắn chết. 
Đáng nói, trong lúc giằng co với Xavier, John cũng bị bắn vào bụng và qua đời vì vết thương quá nặng, mất máu quá nhiều. 
Ngay sau khi thảm án diễn ra, bà mẹ Connie Serbu đã gọi điện cho cảnh sát để tự thú, nói rằng: "Tôi không hối hận, bởi vì hắn đã cưỡng hiếp con gái nhỏ bé của tôi". 
Hiện tại, Connie đã bị bắt, tòa án đang tiến hành tiếp nhận vụ việc. Hai con của Connie cũng được giao cho cha ruột của mình. 
Sau khi câu chuyện được đăng tải công khai, nhiều người tỏ ra thông cảm với hành động của bà mẹ Connie. Họ cho rằng nếu đặt mình vào địa vị của cô, khi biết chuyện con gái mới chỉ 6 tuổi đã bị cưỡng hiếp, có lẽ họ cũng không giữ được lý trí như vậy. 
Tuy nhiên, cũng có người cho rằng, trong chuyện này người bị hại chịu ảnh hưởng lớn nhất là những đứa trẻ, không những phải chịu tổn thương do người ngoài gây ra, chúng còn mất đi tình yêu thương của mẹ mình, thực sự rất tội nghiệp. Hành động báo thù của bà mẹ yêu con Connie có thể hiểu được, tuy nhiên để duy trì trật tự xã hội vẫn cần phải dựa vào luật pháp, không thể hành động tùy tiện và cảm tính như vậy.

Máu lạnh giết vợ, chồng còn đem tiền vợ đi thuê phòng ngủ với gái

(Kiến Thức) - Chồng giết vợ rồi giấu xác trong tủ lạnh, sau đó lấy tiền, lấy giấy tờ của vợ đi thuê khách sạn với bồ nhí, người đàn ông bị chỉ trích dữ dội. 

Mới đây, tòa án thành phố Thượng Hải, Trung Quốc đã chính thức khởi tố vụ án chồng giết vợ rồi giấu xác trong tủ lạnh suốt 3 tháng, gây sự chú ý rất lớn của dư luận.
Theo thông tin đăng tải, vào ngày 18/10/2016, đôi vợ chồng Chu Hiểu Đông và vợ là Dương Lệ Bình cãi nhau dữ dội. Trong lúc nóng giận không kiềm chế được bản thân, họ Chu đã bóp cổ vợ mình đến chết. Sau khi vợ chết, gã chồng máu lạnh vô cùng bình tĩnh, giấu xác của vợ trong tủ đá suốt ba tháng, bày trò giả như vợ vẫn còn sống để qua mắt mọi người. Mãi đến khi được mẹ đẻ dẫn ra đầu thú, Chu Hiểu Đông mới khai ra tất cả sự thật, khiến tất cả mọi người đều không khỏi bàng hoàng, sợ hãi. 

Biết tin con gái 17 tuổi mang thai, mẹ nhẫn tâm làm điều kinh hoàng này

(Kiến Thức) - Mang thai ngoài ý muốn, cô gái 17 tuổi bị mẹ đánh đập dã man, khiến nhiều người bức xúc. 

Vụ việc diễn ra ở Brazil, thiếu nữ 17 tuổi vụng trộm nếm trái cấm với bạn trai, dẫn đến mang thai ngoài ý muốn. Thế nhưng, sau khi thú nhận mọi việc với mẹ, cô gái trẻ bị mẹ ruột đánh đập dã man, khiến nhiều người không khỏi phẫn nộ. 
Theo thông tin đăng tải, cô gái 17 tuổi người Brazil đã phát sinh quan hệ trước hôn nhân với bạn trai của mình. Tuy nhiên, do không biết cách tự bảo vệ bản thân, cô đã mang thai ngoài ý muốn. Qua một thời gian, biết không thể giấu diếm được sự việc, cô gái quyết định thú nhận mọi việc với mẹ mình. 

Tưởng phát hiện trọng án giết người, hóa ra...

(Kiến Thức) - Khi cảnh sát đến nơi, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm khi xác chết bị phát hiện hóa ra là...

Theo thông tin đăng tải, mới đây ở Cao Hùng, Đài Loan, Trung Quốc đã diễn ra một vụ báo án nhầm gây xôn xao. Người dân phát hiện xác chết trong bụi cỏ, báo cho cảnh sát. Thế nhưng khi cảnh sát tức tốc chạy tới hiện trường, hóa ra chỉ là một con búp bê bơm hơi chưa hết khí. 
Cụ thể, cư dân ở khu vực bến tàu điện ngầm Đại Liêu, thành phố Cao Hùng, Đài Loan khi đi ngang qua một bụi cỏ đã vô cùng hoảng sợ khi phát hiện một chiếc thùng các tông chứa đầu người vẫn còn tóc ở bên trong. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới