Con dâu ly hôn sau ba tháng vì yêu cầu vô lý của mẹ chồng

Chỉ sau ba tháng chung sống, con dâu đệ đơn ra tòa đòi ly hôn vì không chấp nhận yêu cầu của tôi.

Tôi năm nay 65 tuổi, vừa làm đám cưới cho con trai đầu năm nay. Con dâu tôi vốn là trẻ mồ côi, quen con trai tôi trong một chuyến du lịch. Thật ra, tôi không hề ưng cô con dâu này vì bối cảnh gia đình không tốt, nhưng con trai tôi cưa nằng nặc cầu xin, nên trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Vì có một thân một mình, con dâu không đủ tiền đưa sính lễ, nên mọi chuyện làm cưới xin, vợ chồng tôi đều lo từ A đến Z.
Do vậy, lẽ đương nhiên, tôi cho rằng con dâu phải đáp ứng hết yêu cầu của chúng tôi để bù đắp. Sau khi về nhà, tôi đưa ra 4 yêu cầu cho con dâu như sau:
Con dau ly hon sau ba thang vi yeu cau vo ly cua me chong
1. Con dâu phải làm tất cả các công việc nhà.
2. Chăm sóc bố mẹ chồng thật tốt, nghe lời bố mẹ chồng.
3. Mọi việc trong nhà đều do chồng làm chủ, không xen vào việc của chồng.
4. Tiền lương nên giao cho mẹ chồng, mẹ chồng sẽ tiết kiệm cho hai vợ chồng và chu cấp cho con dâu, con trai tiền sinh hoạt hàng tháng.
Tất nhiên, con dâu đồng ý, dù vẻ mặt không tự nhiên cho lắm. 4 yêu cầu của tôi được đáp ứng cho đến cuối tuần trước, không biết con dâu nghe ai khuyên nhủ, đột nhiên yêu cầu họp mặt gia đình. Con nói, nếu bố mẹ chồng còn tiếp tục các yêu cầu kia, sẽ đệ đơn ra tòa li hôn, vì quyền lợi của con không được đảm bảo.
Tôi bất ngờ, không hiểu nổi. Rõ ràng, tôi chỉ giúp đỡ vợ chồng chúng nó tiết kiệm tiền. Mặt khác, con dâu không có kinh tế, việc phụ giúp cha mẹ chồng là thiên kinh địa nghĩa. Do vây, tôi quyết không nhượng bộ.
Gia đình cũng vì thế mà xảy ra chiến tranh lạnh. Tôi không biết xử lý như thế nào, xin mọi người cho lời khuyên.

Ở nhà con trai một hôm, bố mẹ phải giấu vội giấy tờ nhà

Con trai nhiều lần về nhà đòi giấy tờ nhà, nhưng nghĩ con dâu tham lam, con trai nhu nhược, bà Chung nhất quyết không đưa.

Có câu: “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”, ý nói ngay cả một con chó cũng biết tri ân, huống chi là con người. Làm người là không thể quên nguồn cội, phải luôn ghi nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ.

Con dâu mang thai 6 tháng mẹ chồng bắt bỏ, lý do khó đỡ

Sợ bị chê cười vì mang thai cùng lúc với con dâu, thêm nữa, không muốn cháu lớn hơn tuổi chú nên bà mẹ chồng này ép con dâu phá thai.

Yêu nữ giúp việc, tôi sốc khi cô ấy mang thai

Nữ giúp việc vốn định làm to chuyện, nhưng trước thái độ kiên quyết và cứng rắn của ông M.D, cô ta đành phải rời đi. Sau khi nhận lương và nghỉ việc, cô không còn bất cứ liên lạc nào nữa.

Ông M.D (Hà Nội), 65 tuổi, sống cô đơn suốt 3 năm sau khi vợ qua đời vì bạo bệnh. Suốt thời gian đó, ông M.D luôn cảm thấy cuộc đời mất đi nguồn vui sống, mỗi ngày trôi qua vô cùng tẻ nhạt, cho đến khi gặp được cô giúp việc trẻ hơn mình 20 tuổi.
Cô đơn sau khi vợ qua đời

Đọc nhiều nhất

Tin mới