Cô gái Hà Nội lấy chồng gần, ra cửa là thấy nhà mẹ đẻ

Miêu tả cuộc sống lấy chồng gần, cô gái Hà Nội nói: “Chỉ cần chạy ra cửa là nhìn thấy nhà bà ngoại, mỗi sáng quét cổng có thể quét luôn cho cả hai nhà”.

“4 năm yêu đương không tốn tiền xăng”

Chia sẻ loạt clip lấy chồng nhà đối diện trên TikTok, chị Nguyễn Thị Hoài Thu (32 tuổi, Long Biên, Hà Nội) khiến hội chị em thích thú. Nhiều người lấy chồng xa bày tỏ niềm ao ước được ngày ngày kề cạnh nhà ngoại như nàng dâu Hà thành.

Bên cạnh đó, nhiều người thắc mắc: “Hai nhà gần nhau như vậy, thuở tán tỉnh nhau sẽ thế nào?”; “Ngày đưa đón dâu tổ chức ra sao?”; “Vợ chồng lỡ xô bát xô đũa có khiến cả hai bên khó xử?”…

Trò chuyện với PV, chị Hoài Thu chia sẻ nhiều hơn về cuộc sống hôn nhân của mình.

Chị Hoài Thu và anh Hoàng Tiến Nam (38 tuổi) kết hôn năm 2012 sau 4 năm yêu. Thuở cấp 1, cấp 2, dù sống đối diện nhà nhưng họ không có ấn tượng gì về nhau, không trò chuyện, cũng không có bạn bè chung.

Co gai Ha Noi lay chong gan, ra cua la thay nha me de

Loạt clip chia sẻ cuộc sống lấy chồng gần của Hoài Thu hút sự quan tâm của dân mạng. Ảnh chụp màn hình

Trong xóm, anh Nam được mệnh danh là “con nhà người ta” vì học giỏi.

“Hồi đó, mỗi lần sang nhà anh Nam chơi, mình thường nghe mẹ anh kể xấu con trai. Bà kể con trai ham chơi điện thử, lên đại học lười học hơn… Bà kể thế thôi chứ anh Nam nổi tiếng trong xóm là thanh niên mọt sách”, Thu kể.

Hè năm lớp 9, Thu và một nhóm bạn đến nhà anh Nam học thêm. Cũng nhờ lần học gia sư ấy, chị lấy được chồng như ý.

Kết thúc kỳ học, thi đỗ vào lớp 10, Thu nhận được thư tay tỏ tình của anh hàng xóm.

“Anh nhắn nhủ mình cứ yên tâm học hành, anh sẽ đợi. Mình bất ngờ lắm, vừa muốn từ chối thẳng thừng lại vừa sợ người ta tổn thương. Mình hỏi ý kiến mẹ. Mẹ bảo mẹ mong mình lấy chồng gần, hơn nữa, nếu là anh Nam thì mẹ càng yên tâm vì bấy lâu nay đã biết rõ tính tình, hoàn cảnh gia đình của anh”, Thu chia sẻ.

Nghe mẹ tư vấn, chị quyết định cho bản thân và chàng trai hàng xóm một cơ hội. Cả hai hẹn hò nhưng vẫn giấu gia đình suốt 2 năm.

Co gai Ha Noi lay chong gan, ra cua la thay nha me de-Hinh-2

Hình ảnh hài hước mỗi kỳ nghỉ hè của hai con gái Hoài Thu. Ảnh chụp màn hình

Trong thời gian đó, dù nhà đối diện nhưng mỗi khi đi chơi, họ vẫn phải hẹn gặp nhau ở đầu đường. Trước mặt gia đình, dù chạm mặt đôi bên vẫn tỏ ra như không quen biết.

Khi cặp đôi công khai tình cảm, hai bên gia đình đều rất vui mừng. Mẹ chồng Thu mừng rỡ nói: “Vẫn mong con trai lấy vợ gần mà không ngờ lại gần đến thế”.

Thu thường nói đùa với chồng “4 năm yêu em, anh chẳng tốn mấy tiền xăng”. Khoảng cách quá gần cũng khiến mỗi lần cãi vã, giận hờn của cặp đôi trở nên chóng vánh.

Ngó ra khỏi cửa nhà chồng là nhìn thấy nhà đẻ

Ngày sắp cưới, Thu từng tưởng tượng ra cảnh đi bộ rước dâu, đuôi váy cô dâu chưa kịp ra khỏi nhà đẻ, đã đến nhà chồng. Thế nhưng, sự thật lại không như vậy.

Nhà anh trai chồng Thu có một khu đất xây nhà riêng, cách đó khoảng 5 phút đi bộ. Ngày cưới, nhà trai dựng rạp ở căn nhà đó nên không có cảnh hai cổng cưới dựng đối diện nhau.

“Nhờ thế mà mình được trải nghiệm cảm giác đưa đón dâu. Chứ rước dâu chỉ có vài bước chân thì hài lắm”, Thu cười nói.

Co gai Ha Noi lay chong gan, ra cua la thay nha me de-Hinh-3

Vợ chồng Hoài Thu đã có 12 năm “về chung một nhà”. Ảnh NVCC

Tuy vậy, đám cưới gần nhà vẫn có một vài tình huống hài hước như: khách mời vào nhầm đám cưới; cô dâu sáng ở nhà chồng, chiều về nhà đẻ, chú rể quên sang đón cô dâu về…

Tháng đầu tiên về làm dâu, Thu vẫn giữ kẽ. Mỗi khi muốn về nhà mẹ, chị phải e thẹn xin phép bố mẹ chồng dù hai nhà chỉ cách nhau 5 giây đi bộ. Sau này, khi đã quen thuộc hơn, Thu không đếm xuể số lần về ngoại trong một ngày.

Cuộc sống làm dâu nhà đối diện của Thu là: Chỉ cần chạy ra cửa là nhìn thấy nhà ngoại, mỗi sáng quét cổng có thể quét luôn cho cả hai nhà, bố mẹ ốm chỉ cần điểm danh là có mặt ngay lập tức, không bỏ lỡ bất kỳ bữa cỗ hay giỗ chạp nào của nhà ngoại, không tốn tiền xe khi về nhà mẹ đẻ, không bao giờ đắn đo chuyện “Tết nội – Tết ngoại”, có thể chạy về nhà mẹ bất cứ lúc nào dù là nửa đêm hay sáng sớm…

Có người bình luận hài hước về cuộc sống lấy chồng gần của Thu: “Có con mà gả chồng gần, có bát canh cần con cũng sang xin”. Trên thực tế, chuyện sang nhà ngoại “ăn chực” hoặc xin bát lạc rang, bắp ngô luộc, quả chanh, quả ớt… đối với Thu là chuyện cơm bữa. Đổi lại, mỗi khi có miếng ngon, cô cũng dễ dàng đem sang biếu bố mẹ.

Những năm đầu mới cưới, mọi sinh hoạt cá nhân như tắm rửa, giặt giũ, Thu đều làm ở nhà ngoại. Chỉ lúc ăn, ngủ cô mới về nhà chồng.

Thời điểm sinh nở, cô được cả hai bên hỗ trợ nhiệt tình, ngày thì bà nội, tối thì bà ngoại. Đôi bên chưa bao giờ xảy ra xích mích trong chuyện chăm sóc con cháu.

Co gai Ha Noi lay chong gan, ra cua la thay nha me de-Hinh-4

Thu hạnh phúc khi mối quan hệ giữa hai bên nội, ngoại luôn tốt đẹp. Ảnh NVCC

“Điều khiến mình hạnh phúc và tự hào nhất là hai nhà nội ngoại rất hiểu nhau. Đặc biệt bà nội và bà ngoại vốn thân thiết từ trước nên khi hai con kết hôn, thân lại càng thêm thân”, Thu chia sẻ.

Để tránh khỏi những tình huống khó xử khi lấy chồng gần, vợ chồng chị Thu thống nhất với nhau một số quy tắc như: không to tiếng khi cãi nhau, không xưng hô thiếu chuẩn mực, luôn bình tĩnh lắng nghe nhau…

Bản thân Thu cũng không cho phép mình được “xách vali về nhà ngoại” mỗi khi mâu thuẫn với chồng, không kể xấu chồng với mẹ đẻ…

12 năm về chung một nhà, cuộc hôn nhân của Thu vẫn luôn êm ấm, hai bên gia đình chưa từng xảy ra va chạm. Chị khẳng định: “Lấy chồng gần là chân ái”.

Thu từng là giáo viên mầm non nhưng sau đó rẽ hướng sang kinh doanh online. Làm mẹ của hai bé gái, bé lớn 11 tuổi, bé nhỏ 10 tuổi, chị muốn được chủ động về mặt thời gian, thu xếp ổn thỏa cả công việc lẫn gia đình.

Chồng “vô dụng” nhưng lại bắt tôi bỏ công việc yêu thích

Khi mới yêu, chồng luôn ủng hộ công việc trong lĩnh vực du lịch của tôi, nhưng từ khi có con, chúng tôi liên tục căng thẳng vì anh ấy bắt vợ phải bỏ việc.

Tôi làm về lĩnh vực du lịch nên hay phải đi công tác xa nhà và tiếp xúc với nhiều người, trong đó có khách nam. Ngày trước yêu nhau, chồng rất ủng hộ công việc của tôi nhưng từ khi có con, anh ấy luôn tỏ ra khó chịu mỗi lần tôi phải đi công tác xa nhà. Trước mỗi chuyến đi, tôi đều chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết trong những ngày mình đi vắng và mẹ tôi sang trông cháu, giúp đỡ việc nhà nhưng chồng tôi vẫn tỏ ra khó chịu.

Nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện này. Anh ấy nhất quyết đòi tôi phải nghỉ việc. Chồng tôi lo rằng tôi đi nhiều lại tiếp xúc với nhiều đàn ông, sẽ có lúc sa ngã. Tôi rất buồn vì chồng không tin tưởng, anh ấy không giữ lời hứa như trước khi cưới thì chồng nói yêu là một chuyện, còn giờ đã là vợ thì phải nghe lời chồng.

Nàng dâu có con riêng, mẹ chồng nói mấy câu nghe mà đau xót

Khi biết tôi từng có con riêng, mẹ chồng rất sốc. Bà ngăn cản việc tôi tìm kiếm, nhận lại đứa con mà tôi đã cho đi từ lúc mới lọt lòng.

Hơn 10 năm trước, tôi yêu và trao thân cho gã đàn ông bội bạc nên trót mang thai ngoài ý muốn. Lúc phát hiện mình có thai, tôi hoang mang vô cùng. Sợ bố mẹ không chấp nhận, đuổi ra khỏi nhà, tôi giấu chuyện mình mang thai.

Tôi xin lên thành phố làm việc để che giấu cái thai, lo chuyện sinh nở và tìm người cho con. Cuối cùng, một cặp vợ chồng hiếm muộn xin nhận nuôi đứa bé. Họ đồng ý giấu kín mọi chuyện và nói sẽ thương yêu bé như con ruột của mình.

NSƯT Võ Hoài Nam hạnh phúc bên vợ kém 12 tuổi

Kỷ niệm 25 năm ngày cưới, NSƯT Võ Hoài Nam và bà xã Lan Anh có những chia sẻ xúc động về hành trình hôn nhân.

"Có 4 năm ở cùng nhau để tìm hiểu tính cách và 25 năm chính thức là vợ chồng", bà xã Lan Anh của NSƯT Võ Hoài Nam chia sẻ. 

Họ cùng nhau trải qua thăng trầm, sóng gió cuộc đời trong 29 năm bên nhau. Trước khi làm đám cưới với diễn viên múa Lan Anh năm 1999, Võ Hoài Nam từng bị gia đình vợ phản đối vì hơn cô nhiều tuổi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới