Chuyện lạ hôm nay: Tiếc tiền rửa xe, chàng trai lái xe xuống sông và...

(Kiến Thức) - Để tiết kiệm tiền rửa xe, một người đàn ông ở Trung Quốc đã lái thẳng xe ra sông và tự rửa, kết quả đúng lúc thượng nguồn xả lũ, người đàn ông đành ngậm ngùi chứng kiến chiếc xe của mình chìm trong nước. 

Sự việc hy hữu xảy ra ở Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc. Một người đàn ông vì muốn tiết kiệm 20 tệ (khoảng 70 ngàn đồng) tiền rửa xe, đã đem chiếc xe Land Rover trị giá cả trăm vạn tệ (khoảng vài tỷ đồng) đến bờ sông để tự mình làm sạch.
Chẳng ngờ, đúng lúc anh đang rửa xe thì thượng nguồn xả lũ, mực nước sông đột ngột dâng cao. Tuy nhiên, do mải mê rửa xe, anh không để ý, đến lúc phát hiện ra thì đã quá muộn.
 
Không thể lái xe ra khỏi lòng sông, chủ xe đã phải từ bỏ chiếc xe của mình và chạy lên bờ. Nhìn chiếc xe bị dìm trong nước, bản thân lại mắc kẹt ở bãi bồi giữa sông, người đàn ông nhanh chóng gọi điện thoại xin giúp đỡ.

Mời quý vị xem video: Tham lam và cái kết

Rất nhanh sau khi nhận được tin báo, các nhân viên cứu hỏa đã có mặt, giải cứu thành công người chủ xe và kéo được chiếc xe đắt tiền lên bờ.
Sau khi vụ việc được truyền thông địa phương đưa tin, rất nhanh đã gây được sự chú ý. Nhiều người bình luận trào phúng, cho rằng lần này chủ xe quả thật không mất đồng nào lại được rửa sạch sẽ từ trong ra ngoài.
Thực tế, sau lần này, có lẽ chủ xe đã rút ra được bài học xương máu cho mình, không nên ham lợi nhỏ mà đẩy bản thân vào tình huống khó xử, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Video

Bí ẩn lạnh gáy từ những hòn đảo bí ẩn

Thời thơ ấu, nhiều người chúng ta vẫn mơ ước được khám phá một hòn đảo bí ẩn với nhiều kho báu và trái cây. Thế nhưng, nhiều hòn đảo hoang vu và huyền bí dưới đây sẽ khiến bạn dập tắt mơ ước đó và chỉ muốn trở trở về nhà ngay lập tức . 

1. Đảo Palmyra Atoll Đảo san hô này nằm gần phía nam của quần đảo Hawaii và thuộc Hoa Kỳ. Nhiều người đồn rằng, đây là một đảo bị quỷ ám. Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều vụ đắm tàu và mất tích bí ẩn đã xảy ra ở đây. Năm 1855, Palmyra có một tàu lớn va chạm với đá ngầm nhưng khi có người tới cứu thì không thể tìm ra con tàu và các thủy thủ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, quần đảo là khu vực chiếm được của địch. Những người lính làm việc ở đó thường gặp phải nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người đã tự tử.
 1. Đảo Palmyra Atoll
Đảo san hô này nằm gần phía nam của quần đảo Hawaii và thuộc Hoa Kỳ. Nhiều người đồn rằng, đây là một đảo bị quỷ ám. Trong nhiều thế kỷ qua, rất nhiều vụ đắm tàu và mất tích bí ẩn đã xảy ra ở đây. Năm 1855, Palmyra có một tàu lớn va chạm với đá ngầm nhưng khi có người tới cứu thì không thể tìm ra con tàu và các thủy thủ. Trong suốt Thế chiến thứ hai, quần đảo là khu vực chiếm được của địch. Những người lính làm việc ở đó thường gặp phải nhiều cuộc tấn công không rõ nguyên nhân, nhiều người đã tự tử.

Thẻ ngân hàng mất tiền, cha chất vấn con và sự thực đẫm nước mắt

(Kiến Thức) - Mới đây, tại Thẩm Dương, Liêu Ninh, Trung Quốc, đã xảy ra câu chuyện hy hữu, một bé gái 8 tuổi, do quá khao khát tình yêu của người mẹ, đã vô tình tiêu gần hết số tiền tích cóp của người cha bấy lâu nay.

Anh Tào, người Thẩm Dương, là một người cha độc thân. Bấy lâu nay làm thân gà trống nuôi con, anh vẫn luôn tự nhủ cố gắng kiếm tiền để lo cho con gái cuộc sống tốt nhất, bù đắp lại tổn thất tinh thần cho cô bé.
Tuy nhiên, mới đây, anh Tào bất ngờ nhận được thông báo về thẻ tín dụng có giao dịch lớn bất thường. Giật mình vì thẻ tín dụng rõ ràng đã lâu không dùng, vốn không thể phát sinh giao dịch chuyển tiền, anh Tào vội vã đến ngân hàng để thắc mắc.
Đến lúc này, anh Tào mới được biết, thẻ tín dụng của anh đã ghi lại rất nhiều giao dịch chuyển tiền, tổng cộng đã mất khoảng 88.000 tệ. Đặc biệt, tất cả các giao dịch đều là của con gái Tiểu Nghiên, năm nay mới 8 tuổi của mình.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Giận dữ, anh Tào về nhà chất vấn con gái, được biết trong lúc buồn chán, con gái nhỏ Tiểu Nghiên đã vô tình đăng nhập vào một phòng chat của một hot girl trên mạng xã hội. Thấy hot girl xinh đẹp, giọng nói lại rất nhẹ nhàng, ngọt ngào, vì vậy cô bé bị thu hút. Muốn gây sự chú ý với ngôi sao trên mạng, cô bé Tiểu Nghiên đã tiêu tiền của cha, học mọi người tặng quà cho hot girl. Đáng nói, cô bé còn được hot girl này hướng dẫn cách xóa bỏ đoạn hội thoại của hai người.
Ngày qua ngày, khi cha không chú ý, Tiểu Nghiên lại dùng tiền của cha để tặng qua cho hot girl mình thích trên mạng. Tổng cộng, cô bé tiêu hết 88.000 tệ, bằng 3 năm tiền lương của cha.

Mời quý vị xem video: Bé gái bị bắt cóc ngay trước mặt mẹ

Sau khi rõ ràng mọi chuyện, anh Tào đã đến đồn cảnh sát báo án, muốn đòi lại tiền. Tuy nhiên bởi vì chính con gái anh chủ động tiêu tiền, anh Tào không thể kiện cô hot girl trên mạng.
Rơi vào đường cùng, anh Tào quyết định công khai mọi chuyện trên mạng xã hội, nhờ cư dân mạng gây sức ép với cô hot girl, mong lấy lại phần nào số tiền mà mình đã vất vả tích cóp bấy lâu.
Cô bé Tiểu Nghiên cũng chịu tiết lộ nguyên nhân sâu xa khi lén lút tiêu tiền của cha. Hóa ra, khi còn bé, cha mẹ Tiểu Nghiên đã ly hôn, lúc đầu, cha mẹ đều giấu cô bé, thế nhưng lớn lên, Tiểu Nghiên nhận thức được mọi chuyện và vì thế cũng cảm giác cô độc.
Bởi vì cô hot girl trên mạng có nét giống như mẹ của Tiểu Nghiên nên cô bé mới thích. Hơn nữa, khi tặng quà sẽ được hot girl nói chuyện, khiến Tiểu Nghiên có cảm giác được nói chuyện với mẹ. Tuy nhiên, hiện tại Tiểu Nghiên đã biết rằng số tiền mình dùng để tặng quà cho hot girl trên mạng đều là tiền mà cha mình cực khổ mới kiếm được, vì vậy cô bé cảm thấy rất có lỗi.
Sau khi được bác sĩ tâm lý trị liệu, Tiểu Nghiên nói: "Bác sĩ, cháu rất sợ, cháu biết mình đã gây ra họa lớn rồi", khiến bác sĩ nghe xong vừa xót xa vừa thương cảm. Hy vọng trong tương lai, cha của Tiểu Nghiên sẽ quan tâm hơn đến cô bé.

Nghe gõ cửa, tưởng chó cưng, ai ngờ hung thần đáng sợ vồ...

(Kiến Thức) - Anh Luke Morrison, 22 tuổi, sống gần Pikes Peak, thuộc vùng núi Rocky ở Colorado, Mỹ mới đây gặp phải trường hợp hy hữu, suýt chút nữa bị gấu đen hoang dã vồ chết khi chạy ra mở cửa cho chó cưng.

Theo thông tin đăng tải, anh Luke Morrison sống cùng hai người bạn khác tại một căn nhà nhỏ ở vùng núi Rocky ở Colorado, Mỹ. Cả ba người có nuôi một con chó cưng có tên là Fin.
Ngày hôm đó, khi nghe tiếng cào cửa, anh Luke tưởng rằng chú chó cưng ra ngoài chơi đã về. Muốn quay lại cảnh tượng chó cưng hớn hở khi chủ nhân ra mở cửa, anh Luke đã cầm theo điện thoại để quay phim.

Đọc nhiều nhất

Tin mới