Chưa từng ân ái bạn gái lại mang thai, chàng trai sốc nặng

Chưa từng ân ái nhưng bạn gái lại mang thai 2 tháng, chàng trai vừa choáng váng vừa tức giận khi bị bố mẹ bạn gái ép cưới.

Theo thông tin đăng tải, anh Lục (ở Trung Quốc) cách đây vài ngày khi đang phân loại, dọn dẹp đồ đạc thì phát hiện một tờ biên lai của khoa sản được giấu dưới đáy ngăn kéo.
Mới đầu, anh Lục nghĩ rằng bạn gái mình bị bệnh gì đó nhưng giấu nên truy hỏi. Nào ngờ, bạn gái anh Lục lại tưởng bạn trai đã biết sự thật nên không giấu nữa, nói rằng đó là phiếu siêu âm thai, cô đã mang thai 2 tháng.
Đáng nói, anh Lục và bạn gái tuy sống chung nhưng chưa từng phát sinh chuyện quan hệ thân mật, chắc chắn cái thai trong bụng bạn gái không phải là của anh, cô đã ngoại tình.
Chua tung an ai ban gai lai mang thai, chang trai soc nang
 Chưa từng ân ái nhưng bạn gái lại mang thai, chàng trai sốc nặng. - Ảnh minh họa.
Choáng váng khi biết tin bạn gái mang thai, truy hỏi về cha đứa trẻ thì bạn gái ngập ngừng giải thích, anh Lục tức giận, thất vọng không biết phải làm sao nên chỉ lấy hành lý và rời khỏi nhà hai người cùng thuê.
Anh Lục cũng tiết lộ thêm, suốt thời gian yêu nhau, bạn gái của anh luôn từ chối quan hệ tình dục và cho rằng thân mật trước hôn nhân là không đúng, chính vì thế họ chưa bao giờ ân ái hay gần gũi quá mức.
Không ngờ rằng, vẻ ngoan hiền của bạn gái chỉ là vỏ bọc, anh còn chưa làm gì cô đã mang thai con của người khác. Hóa ra không phải cô không muốn quan hệ trước hôn nhân mà là không muốn quan hệ trước hôn nhân với anh.
Hiện tại, anh Lục vô cùng chán nản, bạn gái liên tục tìm đến công ty anh Lục, cố gắng cứu vãn mối quan hệ của hai người nhưng cô lại không nói sự thật cho bố mẹ mình.
Khi bố mẹ bạn gái biết chuyện, họ cho rằng anh Lục là kẻ vô trách nhiệm, sau khi có thai ngoài ý muốn với con gái mình lại chối bỏ. Thậm chí, hai người còn tìm đến anh Lục, nói anh phải cưới con gái họ càng sớm càng tốt.
Cách đây vài ngày, anh Lục đã quyết định sẽ làm rõ mọi việc nhưng bạn gái anh vẫn không ngừng cầu xin, muốn cứu vãn mối quan hệ của hai người. Anh Lục chia sẻ, lòng anh đã nguội lạnh, chắc chắn không bao giờ nối lại tình xưa, kể ra chuyện này chỉ vì muốn than thở, không hiểu tại sao số phận lại muốn trêu đùa anh như thế này.
Câu chuyện của anh Lục sau khi được đăng tải đã thu hút sự chú ý quan tâm của đông đảo mọi người. Đa số mọi người đều ủng hộ ý định chia tay của anh Lục và cho rằng anh xứng đáng có được một tình yêu tốt đẹp hơn, một người yêu chung thủy hơn.

Video

Hàng xóm chăm con mình như con đẻ, tôi tưởng mình đổ vỏ... không ngờ

(Kiến Thức) - Quá nhiều bằng chứng tôi là người đổ vỏ, nhất là sau khi nghe thú nhận, nhưng tôi lại bất ngờ phát hiện điều không ngờ. 

Hàng xóm mới có người chuyển đến thuê nhà. Đó là một gia đình trẻ gồm vợ chồng và cậu con trai tầm tuổi con tôi. Vì vậy, chẳng mấy hai nhà đã trở nên thân thiết, do hai cậu con trai thường xuyên qua lại vui chơi với nhau.
Điều khiến tôi thấy lạ duy nhất là vợ tôi vốn là người xởi lởi, lại tỏ ra khá xa cách với gia đình mới, nhất là với người chồng - Long. Dù Long tỏ ra khá dễ mến, nhưng vợ tôi lại tránh né, không biết có phải hiềm khích gì không. 

Du học vợt anh Tây rồi dính bầu, cô nàng bị nghi cho chồng "đổ vỏ"

Dính bầu trước nên Bình còn bị nghi ngờ là cho chồng Tây đổ vỏ.

Chồng Tây nghi đứa trẻ không phải con mình

Mang theo rất nhiều dự định và hoài bão sang Mỹ du học, nhưng khi vừa quen bạn trai người Mexico được vài tháng thì Lê Minh Thái Bình phát hiện mình mang thai. Cộng với việc khi đó, Bình mới 21 tuổi, cô cảm thấy vô cùng hoang mang và lo lắng. 

Chồng chết lặng phát hiện tình cũ của vợ 'ăn ốc', còn mình 'đổ vỏ'

Thảng thốt, lo lắng tôi giấu Trâm đem mẫu của con đi thử ADN… Tôi chết lặng khi nhận kết quả đứa con trai mà tôi yêu thương.

Cả nhà tôi vỡ oà sung sướng khi nghe tôi báo tin sẽ đưa bạn gái về ra mắt gia đình rồi tính chuyện cưới xin. Tôi nghe rõ tiếng cha nói với mẹ khi em gái đang ríu rít cùng tôi qua điện thoại rằng: “Cứ tưởng hắn để tôi với bà khuất núi mà không có được người nối dõi cho dòng họ!” Khiến tôi thấy mình thật có lỗi với cha mẹ, với ông bà tổ tiên.

Tôi là quản đốc một phân xưởng sản xuất gạch men cao cấp mà Trâm người yêu của tôi là công nhân ở đó. Tôi 34 tuổi, Trâm kém tôi 8 tuổi, em rời quê nghèo ở một tỉnh phía Bắc vào Nam lập nghiệp đã được 4 năm, còn tôi quê ở miền Trung đã bám trụ được hơn 10 năm ở khu công nghiệp này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới