Chữa hiếm muộn, người đàn ông bất ngờ tăng 4 cm chiều cao

Người đàn ông 37 tuổi bị suy sinh dục thứ phát đã bất ngờ cao thêm 4 cm và có con đầu lòng sau khi được điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện chuyên khoa Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho hay anh và các cộng sự đã phát triển mạnh mảng điều trị nội khoa để điều trị cho những nam giới vô sinh do không có tinh trùng. 18 người tham gia cùng hành trình điều trị đã có kết quả rất khả quan.
Chua hiem muon, nguoi dan ong bat ngo tang 4 cm chieu cao
Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng. Ảnh: PV. 
Theo đó, 50% số ca điều trị từ không có tinh trùng thành có tinh trùng và 3/18 trường hợp đã có con thành công. Đặc biệt, những người tham gia điều trị nội khoa đều tăng chiều cao (trung bình tăng 2,7 cm).
“Người cao tuổi nhất tham gia điều trị với chúng tôi là một đàn ông 37 tuổi đã tăng thêm 4 cm chiều cao và có tinh trùng dù anh ấy bị suy sinh dục thứ phát do suy tuyến yên. Sau 3 năm hiếm muộn, bệnh nhân này đã may mắn có con vào năm 2018”, bác sĩ Hưng cho hay.
Đặc biệt, một người đàn ông khác 24 tuổi tăng được 8 cm sau điều trị. “Việc người đàn ông trưởng thành mà tăng được chiều cao là điều khá bất ngờ, ngay cả các bạn bè quốc tế của tôi cũng rất ngạc nhiên. Tới đây, tôi sẽ báo cáo nội dung này tại các hội nghị khoa học trong nước và quốc tế”, bác sĩ Hưng nói.
Chuyên gia này khẳng định phác đồ điều trị có chi phí rất rẻ và hiệu quả cao.

Cặp đôi sinh 6 con sau 17 năm hiếm muộn

Phần lớn phụ nữ mang đa thai đều là sinh đôi, vì vậy trường hợp sinh 6 như cặp vợ chồng người Mỹ là rất hiếm gặp.

Vào ngày 11/5, khi đang ở tuần thứ 30 của thai kỳ, Ajibola Taiwo đã sinh sáu đứa trẻ (ba bé trai và ba bé gái) tại một bệnh viện thuộc Đại học Virginia Commonwealth (VCU) ở Richmond, Virginia, Mỹ. Những đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh, có trọng lượng từ 0.74-1.33 kg và cần một đội ngũ nhân viên y tế lên tới 40 người, cùng nhau phối hợp trong ca sinh mổ khá hiếm gặp này.

Vợ choáng váng nghe nguyên nhân vô sinh sau 4 năm chạy chữa

Chị cũng ráng bồi bổ thêm cho ông xã bằng mấy thang thuốc nam của ông thầy lang gần nhà. Vậy đó, cứ hy vọng rồi thất vọng, ròng rã 4 năm trời, cứ canh rồi lại thử que, hy vọng rồi lại thất vọng.

Chị năm nay đã 36 tuổi, sống tại vùng quê nghèo của tỉnh Long An. Hai vợ chồng lấy nhau cũng đã 13 năm, có mảnh ruộng và đàn vịt để kiếm sống nhưng bước ra ngoài sân, bước vào trong nhà, quanh quẩn vẫn chỉ có hai vợ chồng.

Chữa trị hiếm muộn, vợ đau đớn phát hiện chồng ngoại tình

Hai vợ chồng hiếm muộn, phải chạy chữa nhưng thời gian này tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình.

Hai vợ chồng hiếm muộn, phải chạy chữa nhưng thời gian này tôi cay đắng phát hiện chồng ngoại tình.

 Ngày ấy, anh và tôi gặp nhau lần đầu khi đi đăng ký nhập học năm đầu tiên vào đại học. Sau 6 tháng làm quen, hò hẹn, chúng tôi đã là người yêu của nhau. Qua 4 năm đại học, tình yêu của chúng tôi đã đơm hoa bằng đám cưới vui vẻ, hạnh phúc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới