Chồng tự đập đá vào đầu rồi báo bị cướp vì ... sợ vợ

Chỉ vì muốn giấu vợ chuyện mình bị công ty trừ lương, môt người đàn ông ở thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã bị công an bắt giam vì bịa đặt chuyện mình gặp cướp.

Mời quý độc giả xem video: Chuyện lạ có thật: Đi ăn trộm để giải sầu
Khoảng 19h ngày 28/11, người nhà của anh Trần ở Quảng Châu đã báo cảnh sát về việc anh Trần bị kẻ cướp đánh và lấy đi 2 vạn NDT (khoảng 69 triệu VND) tiền mặt. Anh Trần kể lại rằng, hôm ấy mình vừa đi lấy số tiền nợ 2 vạn NDT từ chỗ người bạn về, khi lái xe điện qua đường Châu Ninh thì bị một người đàn ông lạ mặt dùng đá tấn công vào vùng đầu.
Sau khi anh Trần ngất xỉu bởi cú đánh đó, kẻ lạ mặt đã cuỗm đi mất 2 vạn NDT trên người anh. Khi tỉnh lại, anh Trần đã kể chuyện bị cướp với người nhà qua điện thoại, không ngờ người nhà đã lập tức báo cảnh sát.
Bắt tay vào điều tra, đội cảnh sát phát hiện thấy có một số điểm đáng ngờ, như là: camera an ninh khu vực xảy ra vụ cướp không ghi lại được hình ảnh của kẻ lạ mặt có tướng mạo như anh Trần miêu tả. Tiếp đó, bác sĩ khám bệnh cho anh Trần cũng cho biết, bệnh nhân này hoàn toàn không có dấu hiệu bị ngất xỉu như đã nói.
Cảnh sát tiếp tục hỏi lại anh Trần về vụ việc hôm ấy nhưng thái độ lúng túng, lời khai trước sau không khớp của người này làm họ càng thêm nghi ngờ. (Ảnh minh họa)
Cảnh sát tiếp tục hỏi lại anh Trần về vụ việc hôm ấy nhưng thái độ lúng túng, lời khai trước sau không khớp của người này làm họ càng thêm nghi ngờ. (Ảnh minh họa) 
Sau đó, cảnh sát tiếp tục hỏi lại anh Trần về vụ việc hôm ấy nhưng thái độ lúng túng, lời khai trước sau không khớp của người này làm họ càng thêm nghi ngờ. Cảnh sát đã nhẫn nại làm công tác tư tưởng với anh Trần đồng thời giải thích rõ về những hậu quả của việc báo án giả, họ khuyên anh Trần nên nói rõ sự thật.
Suốt cả đêm dài suy nghĩ, sáng hôm sau, anh Trần quyết định đến đồn công an trình bày lại toàn bộ sự thật. Thì ra, việc bị kẻ cướp đánh ngất xỉu rồi cướp tiền đều là "kịch bản" do anh Trần tự thêu dệt nên. Sự thật là tiền lương trong gần 2 tháng nay của anh Trần đều bị cơ quan trừ mất nhưng không dám nói cho vợ biết nên anh đã nghĩ ra vở kịch bị cướp này để lấy cớ cho qua chuyện.
Theo lời khai, tối ngày 28/11, sau khi bị ngã xe, anh Trần đã quyết định mượn cơ hội này để lừa vợ. Thậm chí, người đàn ông này còn tự lấy đá bên đường đập vào đầu mình để cho có bằng chứng "chân thực". Vợ ở nhà đợi mãi không thấy chồng về nên gọi điện hỏi thì biết được chuyện chồng mình vừa gặp cướp.
Vốn chỉ định bịa chuyện để lừa vợ thôi, không ngờ vợ anh Trần lại báo việc này với cảnh sát. Nếu như sau đó, khi cảnh sát tìm đến nhà, anh Trần không tiếp tục "thêu dệt" mà tự đứng ra giải thích mọi chuyện thì có lẽ sự việc đã kết thúc êm đẹp ở đó, cũng sẽ không có ai bị giải về đồn. Thế nhưng, vì muốn giữ thể diện, người đàn ông này lại chọn cách coi như sự việc có thật và miêu tả lại chi tiết với cảnh sát, cuối cùng đã tự đẩy mình vào phòng tạm giam.

Video

Kinh hoàng: Trộm xông vào nhà cướp trong vòng 30 giây

Một đoạn video ghi lại cảnh nạn nhân bị cướp trắng trợn trong một khu nhà ở Jalan SS1, Kampung Tunku, Petaling Jaya, bang Selangor, Malaysia đang lan truyền mạnh mẽ trên truyền thông.

Mời quý độc giả xem video Trắng trợn lao vào nhà nạn nhân cướp trong vòng 30 giây:

Ly kỳ “vụ cướp thế kỷ” khiến FBI phải đau đầu

Xảy ra vào ngày 17/1/1950, vụ cướp Ngân hàng Brink đã được lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, khiến cảnh sát phải mất tới 6 năm để tìm ra thủ phạm.

Ly ky “vu cuop the ky” khien FBI phai dau dau
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường khi nhận được thông báo. 
Chỉ trong ít phút, bọn cướp đã lấy đi hơn 1,2 triệu USD tiền mặt và rất nhiều séc, phiếu gửi tiền và chứng khoán trị giá hơn 1,5 triệu USD. Vào thời điểm đó, đây là vụ cướp ngân hàng lớn nhất nước Mỹ, được thực hiện hết sức gọn gàng và trơn tru với rất ít manh mối để lại hiện trường.
Để thực hiện “vụ cướp thế kỷ” này, nhóm cướp đã lên kế hoạch cẩn thận từ tận 18 tháng trước. Theo đó, trước khi ra tay, chúng đã dành thời gian nghiên cứu lịch trình của các nhân viên Ngân hàng Brink cũng như công việc của họ, giám sát mọi hoạt động ở đây từ một tòa nhà gần đó, thậm chí còn đột nhập vào ngân hàng khi đã hết giờ làm việc để tìm hiểu đường đi lối lại bên trong.
18h55 ngày 17/1/1950, 7 người đàn ông mặc trang phục tương tự nhân viên Brink với áo khoác kiểu hải quân, đeo găng tay, đi giày có đế cao su, đội mũ tài xế và đeo mặt nạ Halloween từ đâu xông vào Ngân hàng Brink.
Lúc đó, chỉ có 5 nhân viên ở lại kiểm tra và cất tiền của khách hàng. Nhanh chóng, chúng trói và bịt miệng họ rồi cuỗm khoảng 2,7 triệu USD, ung dung bước ra khỏi ngân hàng khi đồng hồ điểm 19h30.
Những tên cướp nhanh chóng chia nhau 1 phần số tiền và thống nhất cất số còn lại đi cho tới 6 năm sau – hạn chót của 1 vụ án theo quy định của luật pháp Mỹ. Sau đó, chúng chia tay và đi theo con đường riêng của mình.
Khi bọn cướp vừa tẩu thoát, một nhân viên ngân hàng đã gọi điện tới Sở cảnh sát Boston. Ngay lập tức, lực lượng an ninh có mặt nhưng chỉ tìm thấy vài manh mối nhỏ, đó là những sợi dây thừng mà bọn cướp dùng để trói nhân viên và 1 chiếc mũ tài xế mà chúng để lại.
Vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, FBI nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Ngân hàng Brink cũng đưa ra phần thưởng trị giá 100.000 USD cho người cung cấp thông tin về nhóm tội phạm.
Trong lúc vụ án đang dần rơi vào bế tắc thì cảnh sát tìm thấy chiếc xe tải màu xanh lá cây của hãng Ford sản xuất năm 1949 bị đánh cắp 1 tuần trước khi xảy ra vụ cướp tại Stoughton, Massachusetts, gần nhà người đàn ông tên là Joseph James O’Keefe. Tuy nhiên, tên này cùng với 1 đồng phạm là Stanley Albert Gusciora vừa bị bắt giữ với cáo buộc gây ra 1 vụ trộm ở Pennsylvania.
Ly ky “vu cuop the ky” khien FBI phai dau dau-Hinh-2
Chân dung Anthony Pino – 1 trong 7 tên cướp. 

Cực kỳ hy hữu: Bị điếc vẫn đi cướp ngân hàng

Cảnh sát ở thủ đô Berlin, Đức đã gặp phải tình huống cực kỳ hy hữu khi bắt giữ một tên cướp ngân hàng có vũ trang vô cùng nguy hiểm nhưng lại bị… điếc hoàn toàn.

Tại thành phố Berlin, người dân vẫn còn truyền tai nhau câu chuyện về một tên cướp hung hăng mà liều lĩnh và ngớ ngẩn bậc nhất trong lịch sử. Nhân vật chính của câu chuyện là Klaus Schmidt. Để cướp ngân hàng, Schmidt đã lên kế hoạch tỉ mỉ, đánh nhanh rút nhanh cùng với sự trợ giúp của một khẩu súng lục.

Đọc nhiều nhất

Tin mới