Chồng nhắn tin cho bồ “Anh ly thân rồi" bị vợ chơi chiêu hiểm

Nhìn chồng mặt nặng mày nhẹ, bỏ ra ban công hút thuốc suốt cả tiếng, N. biết kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả. Kẻ thứ ba sao đủ trình đấu với cô!

Phát hiện chồng ngoại tình chị em sẽ làm gì đầu tiên? Khóc lóc cứu vãn tình thế, ghen tuông ầm ĩ cho hả giận hay ngấm ngầm gặp kẻ thứ ba để dằn mặt?
Nếu khóc lóc yếu ớt, chắc chắn chồng sẽ được thể làm hơn. Nếu làm ầm ĩ chốn đông người, chồng sai thật đấy, nhưng anh ta xấu mặt rồi cũng không ôm cái nhục về sống hạnh phúc bên vợ đâu. Còn gặp tình địch khiêu chiến, nếu cô ta non tay thì mưu mẹo của các chị sẽ thành, cô ta trơ tráo, đeo bám không tha thì các chị làm gì cũng không được.
Tính ra, bí quyết của cô vợ cao tay tên N. chia sẻ rất đáng để học hỏi.
"Chồng em có bồ. Quá đáng hơn, lão vẫn luôn là người chồng tốt, lương đưa 2/3 cho vợ, đi làm về đúng giờ, biết giúp vợ việc nhà, 'chuyện ấy' sung sức. Vậy mà, lão nhắn tin cho con kia: 'Đã nói anh ly thân rồi, chuyện cũ đừng nhắc nữa'. Em nghe mà máu nóng bốc lên não luôn.
Em cũng định làm tưng bừng một phen rồi ra sao thì ra đấy, nhưng nghĩ lại con em mới 3 tuổi. Đọc kỹ tin nhắn thì bọn họ đang yêu đương như mới lớn, hẹn hò lén lút ở văn phòng, con kia là thực tập sinh, ngây thơ vô số tội. Nó được chồng em hứa hẹn bỏ vợ, chỉ còn vài tháng nữa là xong thủ tục ly hôn nên mơ tưởng làm vợ danh chính ngôn thuận".
Chong nhan tin cho bo “Anh ly than roi
Ảnh minh họa. 
Hiếm ai bình tĩnh được như H., khóc một trận đã đời, rồi ngồi vạch ra kế hoạch "yêu lại từ đầu", quyết làm cho chồng thấy mặt xấu của cô bồ trẻ kia, thấy được sự hấp dẫn của vợ.
H. nhắn tin rủ chồng đi xem phim. Chắc đang cãi nhau với cô bồ kia nên chồng H. không ngại ngần đồng ý ngay. Tối đến, H. đã chuẩn bị bộ váy sexy, khoe bờ vai đẹp mà lúc yêu lão chồng vẫn mê nhất. Hai vợ chồng đi xem phim về, cô nũng nịu lao vào chồng gạ gẫm. Thằng bé con thì đã gửi sang ngoại từ chiều, nhà chẳng còn ai quấy rầy.
Tối hôm ấy, H. vắt kiệt sức chồng tới mức anh ta kêu lên: "Em bị lên đồng à, sao thèm khát chồng đến mức ấy". H. cũng ỡm ờ thú nhận dạo này chồng thờ ơ chuyện chăn gối, cô thèm lắm, nhiều lúc nghĩ dại có gã nào gạ gẫm không biết có bị thu hút không. Cô cố tình rơm rớm nước mắt cho chồng chột dạ: "Đàn ông mà, nghe vậy thì nổi cơn ghen ngay. Cơm nguội nhà mình là sơn hào hải vị nhà hàng xóm. Em nói xong mà thấy mặt chồng em biến sắc. Em phải vỗ về ngay lập tức".
Từ hôm ấy, ngày nào H. cũng nhắn tin quan tâm, rủ chồng đổi gió suốt. Cô từ bỏ hết xấu hổ, rủ chồng đi nhà nghỉ, rồi còn học mấy chiêu phòng the mới. Đầu tư hơn, H. rút sổ tiết kiệm đặt vé đi Hàn Quốc 1 tuần. Chụp cả vé đăng lên facebook, tag chồng vào "kỳ nghỉ lãng mạn". Đầu tiên chồng H. không chịu đi, nhưng cô cứ bình thản bảo tùy anh sắp xếp, thế nào cô cũng theo, chỉ tiếc 50 triệu tiền đã bỏ ra.
Nhìn chồng mặt nặng mày nhẹ, bỏ ra ban công hút thuốc suốt cả tiếng, N. biết kế hoạch của mình bắt đầu có hiệu quả. Kẻ thứ ba vắt mũi chưa sạch sao đủ trình đấu với cô! Chắc chắn cô ta phát điên vì anh người yêu đâu có sống cuộc sống hôn nhân ngục tù, cũng chẳng có vụ ly thân nào hết. Anh ả cãi nhau, N. cứ ngây thơ hưởng lợi thôi. 
"Hàn Quốc là nơi chúng em hưởng trăng mật. Em khéo léo nhắc chồng nhớ lại kỷ niệm xưa. Trong 1 tuần ấy, dù đôi lúc lão căng thẳng nhắn tin, mặt cau lại, em vờ như không quan tâm. Em cứ tỉ tê bàn kế hoạch tương lai.
Em còn thủ thỉ: 'Dù sau này anh có yêu ai khác cũng đừng lừa dối em nhé. Cứ nói ra, em sẽ để anh vui vẻ ra đi. Bây giờ có chồng ở bên, cuộc sống vất vả mấy em cũng chịu được'. Lão nghe đến đâu gật gù đến đấy. Được tâng tận mây xanh, lão nào chả sướng".
Sau chuyến trăng mật lần 2, quả thật H. đã chính thức cắt được cái đuôi của kẻ thứ ba. Cô lén đọc tin nhắn của chồng. Cô ả kia điên loạn gửi lại những hình ảnh tình tứ mà H. đăng facebook, dằn vặt chồng H. bằng những câu ghen tuông của bọn trẻ ranh mới biết yêu. Cô ta còn đòi tự tử, đòi tung hê tất cả để chồng H. xấu hổ ở công ty.
Chồng H. nổi điên thách thức, cãi nhau ỏm tỏi, toàn những câu thô nhất, bạc nhất lão đều tung ra cả. Cuối cùng, câu chốt mới làm H. mãn nguyện: "Từ nay chúng ta chấm dứt đi. Bao giờ em lấy chồng rồi em sẽ hiểu, đừng có thách thức đàn ông. Càng lúc anh càng thấy vợ anh đúng là người phụ nữ tuyệt vời. Em còn thua xa cô ấy".
Thế đấy, đối với đàn ông, mềm nắn rắn buông, muốn giữ thì bạn phải nhẹ nhàng và khôn khéo. Muốn đuổi anh ta đi thì dễ lắm, kẻ thứ ba ở đâu cũng có, nhưng cô vợ cao tay khiến chồng tình nguyện quay về như H. thì đúng là của hiếm.

Phía sau cô đơn, luôn có anh đứng chờ

Mỗi ngày anh sẽ tiến lại gần em thêm một bước, cho dù em có chạy bao xa, anh cũng theo đuổi đến cùng.

Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, hãy viết nó ra những trang word và gửi cho anh. Anh sẽ lấp đầy những khoảng trắng bằng yêu thương của chính mình.
Phia sau co don, luon co anh dung cho
Ảnh minh họa. 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới