Chồng hận anh rể cả đời vì đã tiết lộ bí mật

Chuyện xảy ra đã 12 năm rồi, tôi không hận chồng thì thôi, sao chồng lại đi trách móc anh rể. Tôi thật sự không biết phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn giữa 2 người.

Chồng tôi và anh rể tên Hùng của tôi từng là bạn bè rất thân của nhau. Cũng nhờ anh Hùng mà tôi với chồng biết nhau. Suốt thời gian chúng tôi yêu nhau thì không có chuyện gì xảy ra, đến lúc chuẩn bị cưới, anh rể mới nói rõ về người bạn thân.

Anh Hùng nói bạn trai tôi từng yêu 1 cô gái và cô ấy có bầu nhưng lại chối bỏ, không chịu trách nhiệm về đứa nhỏ. Anh rể không muốn nói ra sự thật phũ phàng này nhưng lương tâm không cho phép anh giấu giếm bí mật với em vợ.

Không ngờ người đàn ông mà tôi yêu thương thật lòng bao lâu nay lại có nhân phẩm tệ hại thế. Tôi rất thất vọng về bạn trai và không muốn dính dáng gì tới con người đó nữa.

Nhưng càng muốn rời xa bạn trai, tôi càng đau khổ. Trước sự si tình của tôi và sự níu kéo mạnh mẽ, cùng với những lời hứa ngon ngọt của bạn trai, cuối cùng tôi chấp nhận quay lại và 2 đứa quyết định cưới nhau.

Vì muốn sửa chữa lỗi lầm thời còn trẻ của chồng, tôi khuyên anh tìm con ruột để chu cấp tiền nuôi dưỡng. Sau nhiều năm tìm kiếm, cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành nguyện vọng. Hàng tháng vợ chồng tôi gửi cho mẹ con đứa nhỏ 5 triệu để chi tiêu sinh hoạt. Những lúc rảnh rỗi, chúng tôi vẫn đón con về chơi với bọn trẻ nhà tôi cho các con biết được tình ruột thịt.

Tôi cố gắng giải quyết chuyện quá khứ của chồng một cách êm thấm vì 2 lý do. Đó là giảm bớt tội lỗi của anh. Thứ nữa là hóa giải mâu thuẫn giữa chồng tôi và anh rể. Bởi vì từ ngày anh Hùng nói sự thật cho tôi biết, mối quan hệ giữa 2 người rất xa cách. Hiếm khi thấy 2 người nói chuyện với nhau.

Anh Hùng bị mất việc cả năm nay, tuần vừa rồi, nghe tin công ty chồng tôi tuyển nhân sự. Tôi bảo chồng xin việc giúp anh rể để chị gái đỡ nặng gánh. Nhưng chồng nói không bao giờ giúp anh ấy và hận cả đời. Chỉ vì anh Hùng công khai chuyện quá khứ mà trong một thời gian chồng tôi không dám đối mặt với ai.

Nếu chồng không chịu xin giúp thì tôi sẽ bảo anh Hùng tự nộp hồ sơ vào công ty đó. Chồng nói nếu anh rể bén bảng đến cổng công ty sẽ cho bảo vệ đuổi về.

Tôi thật sự không biết phải làm sao để hóa giải mâu thuẫn giữa 2 người nữa?

Chồng khóc lóc, quỳ xuống chân xin tha thứ sau mỗi lần đánh tôi

Mỗi lần bị chồng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, tôi phẫn uất lắm, chỉ muốn làm đơn ly hôn ngay. Nhưng tôi cũng là người dễ mủi lòng...

Chồng tôi là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn, yêu thương vợ con, chỉ có điều anh ấy rất nóng tính. Mỗi lần cáu giận, anh ấy sẽ không làm chủ được bản thân, ai khuyên can thế nào cũng không được. Và tôi luôn là người "chịu trận" những lúc như thế.

Ra đường chẳng may va chạm xe cộ, chồng tôi thường cáu gắt, không ngại cãi nhau qua lại. Sợ to chuyện rồi xảy ra xô xát, tôi nhanh chóng vào can thì bị chồng đẩy ngã sõng soài.

Gặp người yêu của mẹ chồng, tôi sửng sốt, chồng kinh ngạc

Nào ngờ, bạn trai của mẹ chồng tôi lại khác hẳn so với những gì chúng tôi nghĩ. Anh ta còn khá trẻ, chỉ hơn chồng tôi 6 tuổi và nhỏ hơn mẹ chồng tôi rất nhiều.

Bố chồng tôi mất đã 30 năm rồi, từ hồi chồng tôi còn là một đứa bé 2 tuổi. Bấy nhiêu năm trôi qua, một mình mẹ chồng gồng gánh nuôi nấng con trai thành người. Thế nên trong mắt chồng tôi, mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất trong cuộc đời này. Khi yêu tôi, anh từng nói thẳng chỉ chấp nhận vợ hiếu thảo với mẹ, nếu bị đặt trong trường hợp buộc phải chọn mẹ và vợ thì anh sẽ chọn mẹ. Lúc đó, tôi còn cảm giác hụt hẫng nhưng khi biết rõ chuyện gia đình anh và sự kiên cường của mẹ chồng, tôi đã rất khâm phục bà.

Vì tính mẹ chồng năng động, trẻ trung nên mối quan hệ giữa tôi và bà cũng rất hợp ý, hòa thuận. Tôi sinh con, mẹ chồng còn tận tay chăm sóc suốt 3 tháng ở cữ một cách chu đáo, khoa học.

Sinh con thứ 2, gia đình tôi thay đổi theo chiều hướng tốt

Gia đình đang gặp khó khăn mà tôi vẫn quyết tâm sinh đứa thứ 2. Không ngờ, sau khi có con, từ chuyện tình cảm vợ chồng đến chuyện làm ăn đều thuận buồm xuôi gió.

Ngày bố đưa con tôi đến nhà bạn trai làm xét nghiệm ADN, cả nhà họ đều kinh ngạc và đòi nhận cháu  Vợ chồng tôi lấy nhau đến nay là năm thứ 7, những năm đầu cuộc sống vô cùng khó khăn. Ngày đó, thu nhập của vợ chồng thấp, tiền làm ra không đủ chi tiêu, suốt ngày phải đi vay tiền để trang trải cuộc sống.

Kinh tế không có khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt, những cuộc cãi nhau nhiều như cơm bữa. Chán nản, chồng bỏ đi làm ăn xa để mình tôi vừa chăm sóc con, vừa kiếm tiền. Thương hoàn cảnh 2 mẹ con tôi khó khăn, bà nội nghỉ việc, ở nhà trông coi cháu cho tôi yên tâm đi làm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới