Chồng đưa đơn ly hôn vì ngán ngẩm sự yếu đuối của tôi

Cả đêm ấy Lâm đau đầu nghĩ cách để sáng ra ứng đối với vợ. Thế nhưng mọi phương án mà Lâm đã dự tính đều không cần dùng tới.

Bản lĩnh của người phụ nữ nhiều khi chỉ được bộc lộ vào những thời khắc quan trọng, khi biến cố bất ngờ ập đến. Một người phụ nữ hiền lành, dịu dàng chắc gì cô ấy đã yếu đuối. Đứng trước khó khăn, thử thách họ lại càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Lâm (34 tuổi) chia sẻ 5 năm chung sống anh chưa khi nào nghe thấy vợ to tiếng. Hiền - vợ anh đúng như cái tên của mình, cô là một người phụ nữ rất hiền lành, nhu mì, hơi ít nói.

"Ban đầu tôi thích sự ngây thơ và trầm lặng của cô ấy. Sau cả ngày làm việc vất vả, tôi cảm thấy thật yên tĩnh và thoải mái bên cạnh vợ. Nhưng dần dần sự nhạt nhòa, tẻ ngắt của cô ấy khiến tôi cảm thấy chán nản. Tôi cần một người phụ nữ thú vị và màu sắc hơn thế", Lâm nói.

Hiền là chủ một shop hoa, lợi nhuận không cao lắm nhưng cũng thoải mái cho cô lo được cho bản thân và con. Tính Hiền chẳng bao giờ cãi vã hay tranh chấp với ai, luôn nhường nhịn và chịu phần thiệt thòi về mình. Lâm cảm thấy vợ là một người phụ nữ thật sự yếu đuối. Nếu phải chịu ấm ức và tổn thương thì Hiền luôn lẳng lặng chấp nhận, không dám đứng lên trả đũa ai.

Chong dua don ly hon vi ngan ngam su yeu duoi cua toi

Ảnh minh họa

Không biết khi đứng trước khó khăn, biến cố thì cô sẽ giải quyết thế nào, gục ngã và suy sụp ra sao? Mỗi ngày của cô trôi qua đều đều, lặp đi lặp lại với công việc ở shop hoa, chăm sóc con trai nhỏ, vun vén cho gia đình. Có vấn đề gì trong nhà Hiền đều hỏi ý kiến Lâm làm nhiều khi anh phải phát bực. Anh không biết nếu rời anh ra thì Hiền có thể tự đứng vững một mình hay không?

Đang chán vợ thì Lâm vừa hay quen được cô đồng nghiệp ở công ty đối tác. Cô nàng tên Nga, vẻ ngoài và tính cách hoàn toàn trái ngược với Hiền. Nga thông minh, sắc sảo, giỏi giang và xông xáo, được tu nghiệp ở nước ngoài về. Lâm thực sự bị choáng ngợp trước Nga, nhanh chóng say đắm cô nàng không dứt ra nổi. Ở bên Nga vui vẻ và phấn khích bao nhiêu thì về nhà với vợ, Lâm thấy nhàm chán bấy nhiêu. Cuối cùng với suy nghĩ “cuộc đời ngắn lắm”, Lâm quyết định ly hôn vợ để đường đường chính chính đến bên người tình.

"Thú thật khi đưa đơn ly hôn, tôi rất lo ngại vợ sẽ sốc không thể chịu đựng nổi. Tôi phải đưa con sang bà nội gửi vào tối hôm ấy, phòng ngừa vợ làm gì đó mất kiểm soát. Gia đình êm ấm từng ấy năm, đột ngột chồng đòi ly hôn chắc chắn là một đòn giáng mạnh mẽ lên cô ấy. Tôi chỉ sợ vợ sẽ dùng tính mạng để uy hiếp tôi không được rời xa. Nếu vậy thì sẽ phiền phức lắm, tôi không còn muốn kéo dài cuộc hôn nhân thêm ngày nào nữa", Lâm nói.

Phản ứng ban đầu của Hiền khá giống với những gì Lâm tưởng tượng. Cầm trên tay lá đơn ly hôn Lâm viết, nước mắt Hiền chảy ướt đẫm hai gò má. Rồi cô chẳng nói chẳng rằng lao vào phòng khóa trái cửa lại, chồng gọi thế nào cũng không mở. Lâm chán nản mặc kệ Hiền, chỉ cần cô không làm điều gì dại dột để anh phải gánh tiếng xấu là được.

Anh ngủ dậy thì Hiền đã ngồi trên sofa, nghiêm túc và tĩnh lặng như ngày thường. Cô đưa trả anh lá đơn ly hôn đã có chữ ký của mình, từ tốn thương lượng: "Anh dọn ra khỏi nhà này được không? Tôi còn bận việc ở cửa hàng và con nên không có thời gian tìm nhà mới". Căn nhà này trước đây hai người cùng thuê, theo kế hoạch đáng lẽ sang năm vợ chồng Lâm sẽ mua nhà riêng.

Lâm quá sốc trước sự thản nhiên của vợ, chỉ biết đờ đẫn gật đầu. Nếu không thấy quầng thâm dưới mắt Hiền và vẻ mặt buồn bã hơn thường ngày một chút của cô thì chẳng ai có thể biết vợ chồng cô vừa ký đơn ly hôn. Bỏ lại một câu: "Sáng nay anh dọn đồ luôn đi", Hiền xách túi ra khỏi nhà.

Chong dua don ly hon vi ngan ngam su yeu duoi cua toi-Hinh-2
Ảnh minh họa

Chỉ còn lại một mình, Lâm ngẩn ngơ như người mất hồn. Anh nhận ra một điều hóa ra trong những năm nay anh thật sự không hề hiểu về vợ mình. Hiền bản lĩnh và mạnh mẽ vô cùng, không hề như những gì anh nghĩ. Càng gặp biến cố lớn thì cô lại càng cứng cỏi và bình tĩnh. Chỉ sau một đêm mà Hiền đã sắp xếp lại cảm xúc và bình ổn những hỗn loạn trong lòng để thản nhiên đối mặt và chấp nhận sự thật. Từ đó tỉnh táo chọn hướng đi mới, xây dựng cuộc sống riêng cho 2 mẹ con mà không có Lâm.

"Nghĩ thế nào tôi lại ghé qua shop hoa của vợ. Cô ấy đang có khách, nhìn vợ nói cười bình thường với khách mua hoa mà tôi hoảng loạn trong lòng. Giây phút đó thật sự tôi thấy nể phục vợ vô cùng. Bây giờ thì tôi đã tin là có mẫu phụ nữ như thế, sự cứng cỏi ẩn sau những dịu dàng, nhường nhịn, không tranh đấu với đời. Càng đau khổ và thất bại thì họ lại càng trở nên mạnh mẽ”, Lâm chia sẻ.

Mãi sau Lâm ngập ngừng hỏi Hiền có trách anh không. “Trách anh hay đau khổ cũng không thay đổi được gì”, Hiền nhẩn nha đáp. Một câu nói ngắn gọn, đơn giản nhưng đủ khiến Lâm phải ngả mũ bái phục. Khi đó Lâm không hiểu trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ biết bản thân đã không còn chắc chắn và quyết định ly hôn kia. Nhưng rõ ràng anh đâu còn con đường nào để quay về cuộc hôn nhân với Hiền nữa.

Ký đơn ly hôn, chồng thất kinh thấy vợ cười khoái trá

1 tuần sau đó, tôi đặt lên bàn lá đơn ly hôn. Tất nhiên chồng tôi khi đó chỉ cười rồi không ngần ngại ký đơn cùng lời thách thức. Anh ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám làm điều đó.

Tôi năm nay 26 tuổi và hiện đang làm mẹ đơn thân. Nếu là tôi của những năm trước đây, có lẽ sẽ không có bài tâm sự này vì khi đó trong tôi luôn là đủ nỗi sợ. Tôi sợ người khác nhìn vào, sợ những lời bàn tán của hàng xóm khiến bố mẹ đêm không ngủ nổi.

Sự thật cay đắng sau đơn thuốc của người chồng trẻ

1 tuần sau đó, tôi đặt lên bàn lá đơn ly hôn. Tất nhiên chồng tôi khi đó chỉ cười rồi không ngần ngại ký đơn cùng lời thách thức. Anh ta nghĩ tôi sẽ không bao giờ dám làm điều đó.

Làng tôi có nghề thợ xây cha truyền, con nối, có gia đình công việc đã đến tay thế hệ thứ 4, thứ 5 xách xô, cầm bay ăn cơm thiên hạ. Tôi về làm dâu nhà chồng khi tôi 20 tuổi, chồng 25 tuổi mà chồng đã có thâm niên làm thợ trong đội xây dựng của chú ruột chồng được 7 năm. Vợ, chồng trẻ mới cưới nhưng bữa cơm ríu rít, đầm ấm bên nhau là điều xa xỉ, bởi chồng luôn phải theo công trình nay đây, mai đó.

Đến khi tôi mang bầu, có thương vợ lắm thì một tháng chồng cũng chỉ tranh thủ về với tôi được vài ba hôm. Tôi về nhà mẹ đẻ sinh con gái đầu lòng theo tục lệ ở làng. Ngày bế con ra viện tôi tủi thân nước mắt vòng quanh vì lúc ấy chồng tôi theo đội đi xa nhà cả mấy trăm cây số.

Qua lễ đầy tháng của con, mới thấy chồng tay xách nách mang nào quà cho vợ, nào quà cho con, rồi ôm mãi con bé chẳng muốn rời mà tôi cảm động không nói nên lời. Chồng tôi ít học vì theo nghề từ trẻ, nhưng anh thật hiền lành, tốt bụng nên trong xóm, ngoài làng ai cũng yêu quí. Đi làm xa thì thôi, chứ có mặt ở nhà là chồng luôn tay, luôn chân khi việc đồng áng, lúc việc nọ, việc kia giúp bố, mẹ giúp vợ, thậm chí việc hàng xóm, láng giềng cần đến anh cũng không chối từ.

Bạn bè tôi lẫn bạn bè anh đều cho rằng tôi tốt số, lấy được chồng vừa khỏe mạnh, được trai lại chiều vợ, thương con khó ai sánh bằng. Biết ơn chồng tôi cũng cố gắng chu toàn việc lao động cùng bố, mẹ chồng, việc nội trợ trong nhà và nuôi nấng chăm sóc con gái cho chồng yên tâm với công việc nặng nhọc, vất vả của mình ở chốn xa quê.

Su that cay dang sau don thuoc cua nguoi chong tre
Xa nhà, chồng tôi dính bẫy tình của gái làng chơi. (Hình minh họa)
Vợ, chồng trẻ vắng hơi nhau lâu cũng dễ sinh chuyện, nên thấy chồng tôi thưa ghé nhà, mẹ chồng giục để cháu gái cho bà trông, thu xếp lên thăm chồng kẻo "nó nhớ...". Thế nhưng công việc của chồng nay tỉnh này, mai huyện khác, lại ăn cơm bụi, ngủ lán tranh, tôi có theo chân chồng cũng bất tiện, vì vậy tôi nén lòng chờ chồng tranh thủ về với mẹ con tôi, chứ chưa một lần đến nơi chồng làm việc.

Ngày đầy tháng con gái chồng bận không về được, vậy mà đến hôm thôi nôi cho con, tôi thật buồn vì chồng báo vẫn không thể có mặt, với lí do công trình đang vào giai đoạn nước rút, để kịp bàn giao nhà cho chủ. Buồn một chút thôi chứ đã chấp nhận lấy chồng làm nghề ăn cơm thiên hạ mà muốn lúc nào chồng cũng ở bên cạnh thì lấy đâu ra tiền nuôi con? Thế nhưng lâu quá chồng chưa ghé nhà làm tôi sinh nghi, vì anh em trong đội thợ quanh làng thỉnh thoảng vẫn về thăm vợ, con còn chồng tôi luôn kêu bận để vắng nhà. Ngày trước lĩnh lương xong mà không về được thì chồng hoặc là gửi bọn thợ mang về cho tôi, hoặc dồn lại 2 đến 3 kì lương có dịp lại đưa cho vợ không thiếu một đồng.

Vậy mà nay chồng không có lương cho mẹ, con tôi mà nghe đâu vừa rồi chồng tôi còn vay của mẹ anh một số tiền kha khá để chữa bệnh gì đó, nhưng lúc tôi hỏi thì mẹ chồng bảo họ chỉ đồn đãi linh tinh...

Sốt ruột, không yên tâm tôi giao con gái cho mẹ chồng rồi theo địa chỉ bọn thợ báo tôi tìm đến nơi chồng làm việc. Gặp chú ruột của chồng, ông bảo chồng tôi xin nghỉ buổi sáng nay để vào viện lấy thuốc chữa bệnh gì đấy mà đến chú chồng cũng không nói rõ.

Chồng ngỡ ngàng, lúng túng khi thấy tôi trong lán trại của anh, anh giấu vội túi thuốc và tờ đơn của bác sĩ. Tôi phải làm căng là nếu tôi không được biết bệnh tình của chồng tôi sẽ đưa đơn ra tòa ngay.

Lúc ấy chồng tôi mới thú nhận vì trót mê mẩn cô gái trẻ làng chơi, cô ta chiều chuộng chồng tới bến và cũng lột đến đồng lương cuối cùng của chồng rồi "lại quả" cho chồng căn bệnh giang mai, khiến chồng không dám về quê sợ lại lây cho vợ...

Tôi chết điếng khi rõ sự tình của chồng, tôi phải làm sao bây giờ, tôi còn đứa con gái bé bỏng của tôi ở quê nữa.

Tổn thương chuyện nhỏ, đây là "đặc ân" chỉ dành cho phụ nữ ly hôn

Không có tổn thương hay đổ vỡ nào là vô ích. Mọi mất mát đều có giá trị riêng. Vì thế, có những “đặc ân” chỉ dành riêng cho phụ nữ ly hôn.

Một cuộc ly hôn dù nhẹ nhàng đến mấy vẫn để lại di chấn âm ỉ trong lòng phụ nữ. Nhưng chỉ có một cách duy nhất để bạn vượt qua, chính là đối mặt. Thay vì chỉ nhìn vào những gì tan hoang còn lại, phụ nữ ly hôn hãy nhìn vào những cái “được” sau một lần đổ vỡ.

Sự từng trải

Đọc nhiều nhất

Tin mới