Chồng đi chăm người cũ ba ngày, lúc về, tôi gục ngã

Tôi luôn nghĩ chỉ cần mình hết lòng vun vén gia đình, dốc tâm đối với chồng thì sẽ nhận lại hạnh phúc tương tự. Nhưng sau lần anh bỏ nhà đi ba ngày, tôi đã nhận ra sự thật cay đắng.

Trước đây chồng tôi từng có một mối tình suốt 7 năm. Còn tôi lại yêu thầm anh 3 năm trời. Khi biết tin anh chia tay người yêu, đang đau khổ, tôi đã chủ động tán tỉnh với hi vọng có được tình cảm của anh. Anh cũng chấp nhận tôi và hỏi cưới nhưng chưa bao giờ nói yêu tôi. Tôi vẫn cố chấp, tự biện minh cho chồng, còn ngây thơ cho rằng chỉ cần tôi sống hết tình hết nghĩa với anh, vun vén gia đình hạnh phúc thì anh sẽ yêu tôi mà thôi.

Chong di cham nguoi cu ba ngay, luc ve, toi guc nga

2 năm nay, tôi đã sinh 1 đứa con gái, luôn nhường nhịn và chăm sóc cha mẹ chồng chu đáo. Chồng tôi cũng chưa một lời oán trách vợ. Nhưng thỉnh thoảng, tôi thấy anh vẫn vào facebook của người yêu cũ để theo dõi cô ấy. Tôi chạnh lòng, nhắc nhở anh thì anh bảo tôi ích kỉ, ghen tuông vớ vẩn. Anh khẳng định đã hết tình cảm với người cũ rồi, chỉ tò mò về cuộc sống mới của cô ấy thôi.

Vậy mà mới đây, chồng lại bỏ nhà đi 3 ngày trời. Anh chỉ nhắn vỏn vẹn 1 câu: "Anh có việc bận". Tôi thấp thỏm gọi điện mà không được. Bố chồng thấy thế mới gọi cho con trai thì anh nói Vy, người yêu cũ, bị tai nạn nhưng không có ai chăm sóc, anh đến viện chăm sóc cô ấy vài ngày rồi về. Biết chuyện, trái tim tôi cũng lạnh lẽo theo. Hóa ra, chồng tôi vẫn còn qua lại với người yêu cũ, vẫn còn tình cảm với cô ấy chứ không phải như lời anh nói.

Sau 3 ngày, chồng tôi về nhà. Nhìn đôi mắt hốc hác, khuôn mặt phờ phạc của chồng, trái tim tôi đau nhói. Khi tôi sinh con, chồng còn chưa thức đêm chăm sóc được 1 đêm, con nhỏ đau bệnh, ốm sốt, tôi cũng không nỡ để chồng thức khuya chăm. Bây giờ người cũ gặp tai nạn thì lại túc trực ngày đêm. Nực cười biết bao. Anh trở về, tôi cũng thưa bố mẹ chồng cho tôi về nhà ngoại sống một thời gian. Tôi không chấp nhận được cảnh chồng mình chăm sóc người cũ suốt 3 ngày. Chồng tôi giải thích là khi Vy gặp tai nạn, gia đình cô ấy đều ở xa; cô ấy cũng chưa có người yêu, chồng con nên không biết nhờ vả ai cả. Bất đắc dĩ, cô ấy mới nhờ anh, anh không thể từ chối được. Anh cũng khẳng định anh chỉ chăm sóc người cũ thôi chứ không có quan hệ ngoài luồng bất chính gì cả.

Nhưng tôi không tin chồng mình nữa. Tôi thu dọn đồ đạc rồi về nhà ngoại đã mấy hôm nay. Chồng tôi có tìm đến đón nhưng tôi chưa muốn về. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa không?

Cưới được 4 tháng chồng đã dẫn nhân tình về nhà đòi... ly hôn

Ở thời điểm cứ ngỡ có trong tay mọi thứ, tôi cay đắng nhận ra mình chẳng còn gì. Chồng tôi công khai nhân tình, đưa cô ấy về gặp tôi và đề nghị ly hôn.

Tôi và chồng quen nhau khi cả hai học chung trường đại học. Chính vì yêu anh nên tôi đã thay đổi hoàn toàn lộ trình mà gia đình vẽ ra cho mình.

Yêu nhau từ năm thứ 3 đại học, chúng tôi ôm mộng sau này ra trường sẽ cùng nhau bám trụ lại Hà Nội lập nghiệp.

Không cho đi họp lớp, chồng nói câu khiến vợ phải sốc

Không phải là tôi không tin chồng, nhưng trên mạng xã hội rồi cả trong thực tế đầy rẫy những chuyện ngoại tình sau khi đi họp lớp khiến tôi rất lo lắng.

Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm, có một bé gái vừa tròn 2 tuổi. Tôi quen chồng qua mai mối của một người chị họ. Chồng tôi hơn tôi 5 tuổi, làm nhân viên kinh doanh chuyên về mảng hóa mỹ phẩm.

Lúc mới quen nhau, tôi bị ấn tượng bởi vẻ ngoài điển trai cùng phong cách lịch sự, ga lăng của chồng lúc bấy giờ. Thú thực, có lẽ, tôi là người "đổ" chồng tôi trước.

Vợ sốc nặng với cuộc điện thoại lạ từ máy chồng

Tôi quay sang nhìn chồng và muốn gào lên hỏi cô ta là ai, những gì cô ta vừa nói nghĩa là gì, làm sao có thể tin người đàn ông bội bạc ấy thêm nữa…

Vợ chồng tôi kết hôn ngót nghét 10 năm. Có hai cô con gái. Thu nhập của chúng tôi cũng thuộc diện khá nên đã mua được nhà và xe ở Hà Nội.

Tôi là một người thích đi du lịch. Vì vậy, khi biết lịch nghỉ lễ năm nay kéo dài đến 5 ngày, tôi đã bàn với chồng làm chuyến du lịch xuyên miền Tây vì chưa từng được đặt chân đến đây.

Đọc nhiều nhất

Tin mới