Chồng đại gia chi hơn 1,8 tỷ mừng sinh nhật vợ

Cô vợ lên mạng xã hội khoe chồng đại gia chi hơn 1,8 tỷ đồng mừng sinh nhật của mình.

Năm 6 tuổi, Soudi Al Nadak cùng gia đình từ Anh chuyển đến Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE). 7 năm trước, cô gặp chồng Jamal Al Nadak khi cả 2 đang học đại học ở Dubai.

Sau thời gian dài hẹn hò, cặp đôi quyết định tổ chức đám cưới xa hoa ở Dubai và Anh. Cô thường xuyên chia sẻ trên mạng xã hội về cuộc sống giàu có, những chuyến mua sắm hàng hiệu, trải nghiệm du lịch hạng sang...

Chong dai gia chi hon 1,8 ty mung sinh nhat vo

Soudi Al Nadak được chồng đại gia cưng chiều, đưa đi mua sắm hàng hiệu. Ảnh: NDTV

Mới đây, cô chia sẻ về sinh nhật của mình, được chồng cưng chiều, mua toàn đồ hiệu. Người phụ nữ tiết lộ chồng đại gia của cô đã chi khoảng 73.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) cho sinh nhật của vợ.

Anh đưa cô đi mua sắm ở cửa hàng Miu Miu, chiêu đãi cô bằng bữa tối tại nhà hàng sang trọng và tặng cô những món đồ giá trị của Hermes.

Đoạn video của cô đã thu hút 3,4 triệu lượt xem, hơn 51.000 lượt thích.

Tuy nhiên, việc cô khoe mẽ độ giàu có đã khiến nhiều người dùng mạng tức giận, chỉ trích.

"Một chiếc túi là một chiếc túi, một bữa tối là một bữa tối, tôi không hiểu sao phải khoe khoang như vậy?"; "Tôi xuất thân từ gia đình giàu có nhưng tôi thích đi bộ đường dài, vui chơi với bạn bè hơn là mua sắm xa hoa"... người dùng mạng viết.

Năm 2023, Soudi Al Nadak từng gây xôn xao khi chia sẻ về những quy tắc hôn nhân với chồng đại gia.

Cô cho biết, vợ chồng cô đặt ra những quy tắc đặc biệt cho hôn nhân của mình. Ví dụ như cả 2 không được có bạn khác giới, luôn biết mật khẩu các thiết bị của nhau và luôn cho đối phương biết mình đang ở đâu.

Đàn ông không muốn cưới cô gái từng “sống thử“ với người khác

Một số phụ nữ thường chọn cách sống thử với bạn trai vì họ đủ trưởng thành và đủ tự tin trong mối quan hệ của mình.

Tôi từng phỏng vấn một người đàn ông 30 tuổi vẫn còn độc thân và chưa từng yêu rằng liệu anh có muốn cưới một người phụ nữ đã sống chung với người khác. Câu trả lời của người đàn ông này là không. Khi được hỏi về lý do, anh ấy suy nghĩ và nói với tôi ba lý do.

Nửa đêm đi tìm chồng, phát hiện sự thật phũ phàng

Khánh ấp úng giải thích do hơi quá đà khi uống rượu mừng con gái đầy tháng đã khiến anh vào “nhầm” phòng của em gái kết nghĩa của tôi.

Tôi với Khánh nên vợ, nên chồng như duyên Trời buộc. Bởi sau năm lần bảy lượt giận hờn, hàn gắn rồi chia tay, tôi và anh lại vui vẻ về chung một nhà với sự ủng hộ của bố mẹ, họ hàng cùng bạn bè đôi bên.

Khánh là chủ một tiệm may chuyên phục vụ thời trang giới trẻ. Khánh khéo tay lại đam mê với nghề, luôn chịu khó tìm tòi, học hỏi, sáng tạo kiểu mẫu mới nên rất đắt khách. Thu nhập của anh quá ổn, nên Khánh chưa bao giờ để tâm đến đồng lương khiêm tốn của một nhân viên phòng tài chính, kế toán như tôi. Khánh 28 tuổi còn tôi 23, nên vợ chồng thống nhất để vài năm nữa cho kinh tế thật ổn định rồi có con cũng chưa muộn.

Tôi sốc khi phát hiện chồng chat nhạy cảm với người quen

Ở với nhau gần 10 năm qua, đây là lần đầu tiên tôi rơi vào tình huống trớ trêu, đau khổ thế này.

Đọc nhiều nhất

Tin mới