Cho con đi bơi, cha mẹ lơ là vài phút hối hận cả đời

Vì không có ai cứu giúp, bé trai đuối nước, kiệt sức rồi chìm xuống đáy bể, hai tay vẫn đang cố ôm lấy cổ để nước không vào được.

Một vụ đuối nước thương tâm vừa xảy ra ở thành phố Liên Nguyên, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc. Một bé trai đi bơi cùng gia đình, không ngờ đến khi xuống nước lại không có người lớn trông coi. Một mình nghịch nước, bé trai bị trôi đến vùng bể sâu của người lớn.
Kết quả, không thể đứng được chân lại không biết bơi, bé trai vùng vẫy liên tục dưới nước, cố gắng muốn trồi lên. Khoảng hơn một phút bé trai đạp nước nhưng vẫn không thu hút được sự chú ý của người khác. Cuối cùng, vì không có ai cứu giúp, bé trai kiệt sức rồi chìm xuống đáy bể, hai tay vẫn đang cố ôm lấy cổ để nước không vào được.
Cho con di boi, cha me lo la vai phut hoi han ca doi
Bé trai đuối nước thương tâm ở bể bơi.  
Chỉ 2 phút sau khi bé trai chìm xuống đáy bể, một phụ huynh khác mới phát hiện ra sự việc và hô hoán, chạy đến nhờ các nhân viên cứu hộ giúp đỡ. Sau đó, hai người đàn ông đã nhảy xuống nước cứu bé lên bờ và đưa đi bệnh viện. Thế nhưng, khi được đưa đến bệnh viện thì mọi sự đã quá muộn, ngày 15/8, truyền thông xác nhận bé trai đã qua đời.
Ngay sau khi xảy ra sự việc chết đuối tại bể bơi, các đơn vị liên quan tại địa phương đã thành lập tổ điều tra để can thiệp, xử lý rõ ràng. Một cán bộ địa phương cho biết, bắt đầu từ chiều 14/8, ngày xảy ra sự việc, các bể bơi của thành phố đã đóng cửa để kiểm tra an toàn.
Qua chuyện này cũng nhắc nhở các bậc phụ huynh, khi cho con em mình đi bơi, tuyệt đối không được lơ là, rời mắt khỏi các bé, tránh các trường hợp đuối nước thương tâm tương tự.

Video

Đuối nước cạn: đừng vì kém hiểu biết mà ân hận cả đời

(Kiến Thức) - Trái với đuối nước xảy ra tại chỗ, đuối nước cạn như một kẻ giết người thầm lặng lấy đi tính mạng của trẻ nhỏ mà không ai hay biết.

Khi cho con đi bơi, tắm biển vào mùa hè, hầu hết các bậc cha mẹ đều cho mình được nghỉ ngơi sau khi con mình ra khỏi bể nước. Một khi đã lau khô người, cha mẹ đã có thể yên tâm cho trẻ chơi tự do mà không lo con mình sẽ bị đuối nước.

Nhưng không phải lúc nào cũng như vậy. Đuối nước cạn, hay còn gọi là chết đuối thứ cấp, có thể xảy ra sau khi trẻ đã đi bơi về.

Cho con 5 tuổi đi du lịch, bố mẹ không ngờ lại trở thành thảm kịch

Kỳ nghỉ của gia đình bỗng chốc thành thảm kịch khi cậu con trai đã tự ý ra khỏi phòng trong lúc bố mẹ đang ngủ.

Cậu bé Theo Treharne-Jones, 5 tuổi, đến từ Merthyr Tydfil, South Wales đã được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh tại một hồ bơi trong khu nghỉ mát ở đảo Kos, Hy Lạp. Khi đó, cả gia đình cậu bé bao gồm 10 người đang nghỉ dưỡng tại đây.

Cãi nhau với chồng, vợ ném cả 6 con xuống giếng gây rúng động

Cãi vã với chồng, thấy các con nhỏ nheo nhóc lại càng bế tắc, cô Runa lần lượt ném hết 6 con xuống giếng, bé lớn nhất mới 10 tuổi, bé nhỏ nhất 18 tháng tuổi.

Vày ngày trước, ở bang Maharashtra, Ấn Độ, một sự việc kinh hoàng xảy ra khiến tất cả mọi người vừa đau đớn xót xa, vừa phẫn nộ tột độ. Cô Runa Chikhuri Sahni, 30 tuổi, và chồng trong suốt khoảng thời gian chung sống có nhiều mâu thuẫn, cãi vã.

Đọc nhiều nhất

Tin mới