Chị dâu đề nghị tôi làm người giúp việc với mức lương 15 triệu

Chị dâu mỉm cười, cầm cái váy tôi tặng rồi đi vào phòng. Lát sau chị ra, cả nhà đều ồ lên kinh ngạc.

Cùng làm dâu nhưng tôi và chị Minh khác nhau lắm. Chị ấy năng động, giỏi giang, đang làm phó giám đốc, tiền đồ rộng mở. Còn tôi chỉ là công nhân, lương tháng bèo bọt, không ổn định.

Hiện tại, vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng còn chị dâu ở riêng. Tuần nào về nhà chơi, chị ấy cũng mua rất nhiều sữa, đồ ăn ngon, chất đầy tủ lạnh. Mặc dù chị Minh nói mua để bố mẹ chồng ăn nhưng tôi thừa hiểu, chị đang giúp đỡ tôi về chuyện ăn uống, sữa cho cháu nhưng không muốn tôi áy náy nên chị mới nói đỡ như vậy. Chứ bố mẹ chồng tôi làm sao ăn uống hết những thứ chị đem về. Hơn nữa còn có cả sữa cho em bé. Tôi hiểu chị dâu thương gia đình mình nên cảm kích lắm.

Tuần trước, chị dâu nói sắp đến sinh nhật chị và chị muốn tổ chức ở nhà chúng tôi cho thoải mái. Tôi bất ngờ lắm bởi khách khứa của chị toàn những người giàu sang, có quyền có tiền. Như hiểu được suy nghĩ của tôi, chị dâu bảo chỉ làm tiệc trong nhà thôi chứ không mời bạn bè.

Hôm qua là ngày sinh nhật của chị. Hai tháng nay tôi bị thất nghiệp nên kinh tế trong nhà eo hẹp, tôi phải chắt bóp, tiết kiệm từng chút một mới đủ chi tiêu và trả nợ ngân hàng (lúc sửa nhà, tôi có vay ngân hàng 200 triệu). Thế nên tôi chỉ mua tặng chị dâu cái váy chưa tới 200 nghìn đồng.

Khi đưa quà cho chị, tôi chần chừ mãi. Khi lấy hết can đảm, tôi nói thật với chị dâu về giá tiền cái váy của mình tặng. Chị ấy cười hiền lành rồi cầm cái váy vào phòng. Tôi cứ nghĩ chị ấy sẽ không thèm đụng tới một cái váy hàng chợ như vậy.

Không ngờ, chị dâu bước ra khiến cả nhà ồ lên kinh ngạc. Chị ấy đã thay cái váy hàng hiệu ra, mặc lên người cái váy của tôi tặng. Chị hồ hởi hỏi mọi người rằng chị mặc cái váy có đẹp không và liên tục khen ngợi tôi biết cách chọn đồ, chọn đúng màu chị thích.

Cách ứng xử khéo léo, thân thiện của chị dâu làm tôi hạnh phúc lắm. Bữa tiệc sinh nhật của chị diễn ra ấm cúng, đầm ấm hẳn. Cuối buổi tiệc, chị dâu ngỏ ý muốn tôi đến giúp chị việc nhà, hàng tháng chị sẽ trả tôi 15 triệu.

Chị bảo công việc cũng không nhiều, chỉ là dọn dẹp, lau nhà cửa thôi. Tôi cứ chở con đi học rồi đến làm. Trưa cứ thoải mái ăn cơm lại. Chiều lại về đón con. Tôi biết chị dâu đang tạo điều kiện cho mình và mức lương cũng quá tốt. Tính chị dâu hiền hậu, chân thành, tôi không sợ bị ức hiếp hay mâu thuẫn. Nhưng làm giúp việc cho chị dâu, tôi sợ hàng xóm láng giềng lại cho rằng tôi thấp kém, cùng làm dâu mà người là chủ, người là giúp việc, thế nên tôi vẫn lấn cấn chưa nhận lời. Tôi có nên đồng ý không?

Nhờ chị dâu nuôi con 8 năm tôi báo đáp 500 triệu

Để cảm ơn chị dâu đã chăm sóc con hộ mấy năm qua, tôi đã chuẩn bị 500 triệu biếu chị.

Tôi và chồng có duyên gặp nhau là nhờ một nguời bạn giới thiệu. Ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ, tôi đã bị anh thu hút, bị anh đưa luôn trái tim của tôi đi rồi. Sau một năm hẹn hò, chúng tôi tiến đến hôn nhân trước sự thúc giục của bố mẹ, mà căn bản hai đứa cũng lớn cả rồi nên chẳng còn gì phải lăn tăn về đám cưới nữa. Sau một năm cưới, tôi sinh con gái đầu lòng, dự tính vài năm nữa sinh thêm một đứa để nhà cửa đông vui, có chị có em. Để các con có cuộc sống tốt hơn, chồng tôi làm việc rất chăm chỉ, anh làm ngày làm đêm, cặm cụi trên công trường để kiếm thêm tiền.

Mỗi tối nhìn chồng về nhà người mồ hôi nhễ nhại, quần áo bám đầy bụi và xi măng lòng tôi quặn thắt, khuyên anh giữ gìn sức khỏe nhưng anh chỉ cười rồi bảo không sao, anh còn khỏe anh làm được. Sau 2 năm, chúng tôi xây được một căn nhà nho nhỏ trên mảnh đất ngay sát nhà mà bố mẹ chồng cho.

11 giờ đêm về nhà mở cửa, mẹ đơn thân vỡ òa hạnh phúc

Tôi hốt hoảng về nhà nhưng vừa mở cửa nhà đã vỡ òa trong hạnh phúc.

Vì làm mẹ đơn thân nên cuộc sống của tôi rất bận rộn. Không muốn gửi con đi nhà trẻ quá sớm, tôi quyết định thuê người giúp việc để vừa chăm nom con trai vừa giúp tôi chuyện cơm nước, nhà cửa.

Khi gặp chị Lê, tôi đã ưng bụng ngay. Chị ấy cũng là một người mẹ đơn thân như tôi nên rất thấu hiểu tâm trạng và những khó khăn mà tôi phải trải qua. Có lẽ do đồng điệu hoàn cảnh, tuổi tác cũng không chênh lệch quá lớn nên mối quan hệ giữa tôi và chị Lê rất tốt. Thậm chí, tôi còn không nghĩ chị ấy là người giúp việc của nhà mình mà là chị gái.

Mỗi khi rảnh rỗi, tôi quan sát qua camera và đều thấy chị giúp việc làm đủ thứ. Khi thì bế cháu, khi thì lau nhà, có khi vừa bế con tôi trên tay vừa ăn cơm trong vội vàng. Càng nhìn càng thương. Con trai tôi cũng thích chị lắm nên hay gọi chị là mẹ hai.

Hôm qua, tôi vẫn ở lại tăng ca đêm, tới 11 giờ mới về đến nhà. Mệt mỏi vô cùng nhưng khi mở cửa ra, bật đèn lên, tôi bất ngờ và vỡ hòa hạnh phúc khi thấy chị Lê và con trai đang đứng bên cạnh một cái bánh kem, hát to bài chúc mừng sinh nhật. Chị còn bảo tôi mải lo công việc thì cũng nên dành thời gian cho bản thân mình. Cuộc đời còn dài, không thể cứ chìm trong công việc đến mức quên đi ngày sinh nhật của chính mình. Bỏ bê bản thân là một thiệt thòi và bất công. Chị còn chu đáo chuẩn bị một mâm cơm với những món tôi thích.

Nhìn dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật mẹ Bơ", rồi nhìn chiếc bánh sinh nhật, bóng bay với bình hoa hồng, mắt tôi cay xè. Tôi ôm chầm lấy chị và con trai mà rơi nước mắt.

Có lẽ đến bây giờ, tôi đã tìm được một người đồng điệu và thương yêu tôi. Tìm được người như chị Lê, tôi thật may mắn quá. Hay tôi bàn với chị Lê, kết nghĩa chị em và để mẹ con chị dọn đến ở cùng 2 mẹ con, nương tựa vào nhau mà sống không?

Chồng thân thiết với anh xe ôm, vợ choáng váng biết lý do

Chồng hay cho tiền anh hàng xóm để nhờ anh ấy làm cho một việc mờ ám.

Tôi mệt mỏi vì bị chồng yêu quá mức, ghen tuông một cách vô lý (Ảnh minh họa)

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 5 năm. Cuộc sống hôn nhân của tôi tương đối phẳng lặng, nhìn vào ai cũng tấm tắc khen ngợi vợ chồng tôi đẹp đôi, có học thức, đời sống đầy đủ… Hai đứa con, nếp tẻ đủ cả, ngoan ngoãn đáng yêu. Chồng tôi là người hiền lành, yêu thương vợ con. Tôi rất trân trọng tình cảm của chồng dành cho mình, lúc nào cũng như thủa mới yêu.

Được chồng giúp đỡ việc nhà nên cũng khá rảnh, tôi chịu khó luyện tập để giữ gìn nhan sắc và quả thực khi nhìn vào bà mẹ hai con như tôi, ai cũng trầm trồ vì độ tươi trẻ, quyến rũ. Được chồng yêu thương, tự hào về vợ, tôi lấy làm hãnh diện và coi đó là động lực để không ngừng làm đẹp.

Hai vợ chồng rất thẳng thắn, hay chia sẻ với nhau về mọi chuyện, nhưng không hiểu vì sao dạo gần đây chồng tôi lại tỏ ra rất bí hiểm, hay đi làm sớm và về nhà muộn hơn vợ. Chồng hay đi uống cafe với anh xe ôm trong ngõ, còn giấu vợ lén cho tiền anh xe ôm đó. Tôi cũng thấy có gì đó khác thường, cho đến khi biết được sự thật.

Cách đây một tuần, đang làm việc thì chị đồng nghiệp trêu: "Dạo này em xinh trẻ ra có khác, có ngay người hâm mộ đến tận cổng công ty chờ đợi. Chồng mà biết, thế nào cũng nổi cơn ghen lôi đình cho mà xem".

Chị đồng nghiệp kể là phát hiện ra anh xe ôm hàng xóm của tôi xuất hiện liên tục gần công ty. Chị ấy hay đến nhà tôi chơi, có lần tôi thuê anh xe ôm đưa chị ấy về nên chắc chắn là chị ấy không nhìn nhầm người. Tôi không nghĩ anh ta thích mình, nhưng để ý thì đúng là anh xe ôm hay bám theo tôi từ lúc ra khỏi nhà cho đến lúc về nhà.

Tôi sợ chuyện không hay nên tìm cách bắt quả tang và đưa ra lời cảnh cáo: "Anh rình mò tôi cả tuần nay, anh định ám hại tôi hay các con tôi thì bỏ ý định này ngay đi nhé. Chồng tôi còn giúp anh, mà sao anh lại làm thế? Tôi sẽ tố cáo anh với cơ quan chức năng".

Sợ vướng vào pháp luật, anh xe ôm tiết lộ được chồng tôi trả công hàng ngày chỉ để theo dõi tôi, xem tôi làm gì và báo cáo lại cho chồng tôi, nhất là đi gặp gỡ đàn ông thì phải chụp ảnh, quay phim lại làm bằng chứng.

Tối về hỏi chồng thì tôi bất ngờ với câu trả lời: "Anh nhờ anh ấy để ý em xem có cặp kè với người khác không. Dạo này anh thấy em trẻ đẹp, thỉnh thoảng có số lạ gọi điện đến không biết là ai… nhiều biểu hiện ngoại tình nên anh cũng chỉ bảo vệ hạnh phúc thôi. Em không có ai thì việc gì phải lo lắng. Hay là có rồi nên mới cảnh giác và phát hiện ra anh xe ôm?".

Đến lúc này thì tôi đã quá hiểu và không muốn tranh cãi với chồng làm gì. Chồng tôi được mọi thứ đến mức hoàn hảo, nhưng ghen tuông kinh khủng, lúc nào cũng nghĩ rằng vợ có người khác tán tỉnh, đang cặp bồ… Chồng hay lén lục tìm trong điện thoại vợ, chất vấn đủ thứ khi có cuộc gọi, tin nhắn lạ. Anh ấy muốn kiểm soát tôi, nghi ngờ tôi.

Tôi mệt mỏi vì bị chồng yêu quá mức, ghen tuông một cách vô lý. Có cách nào để anh ấy bớt ghen, tôn trọng và tin tưởng vợ không? Tôi cảm thấy nếu cứ như thế này không khéo có ngày ly hôn vì chuyện không đâu.

Đọc nhiều nhất

Tin mới