Chàng trai may mắn sống sót sau khi bị điện giật cháy bùng bùng

Một người đàn ông Ấn Độ may mắn sống sót sau khi bị biến thành ngọn đuốc sống vì điện giật.

Theo tờ Daily mail, Ranjith Kumar, 32 tuổi, đang tham gia một cuộc biểu tình tổ chức tại Viluppuram, Tamil Nadu, phía Nam Ấn Độ gần ga tàu hỏa. Trong khi mọi người hầu hết là ngồi phía dưới đường ray, Ranjith Kumar lại trèo lên nóc một con tàu.
Ranjith Kumar, 32 tuổi, ấn độ may mắn sống sót sau khi bị biến thành ngọn đuốc sống.
Ranjith Kumar, 32 tuổi, ấn độ may mắn sống sót sau khi bị biến thành ngọn đuốc sống. 
Người đàn ông này không để ý tới đường dây điện cao thế ở trên đầu nên đã bị điện giật, khiến toàn thân bốc cháy, biến thành ngọn đuốc sống.
May mắn vì mọi người nhanh chóng cứu giúp anh nên anh thoát khỏi tử thần. Anh được đưa đến bệnh viện sau đó. Các bác sĩ cho biết anh bị bỏng 70% cơ thể.
Tại Ấn Độ, những người biểu tình thường tập trung hoạt động ở những ga tàu hỏa. Họ chặn tàu, ngồi hoặc nằm trên đường ray và trèo lên nóc tàu vẫy cờ.

Bí ẩn những hòn đá kỳ lạ nhất Việt Nam

Đá phát sáng, đá có mùi thơm,... đều là những viên đá kỳ lạ được tìm thấy ở Việt Nam đang làm đau đầu các nhà khoa học.

1. Hòn đá phát sáng
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam
 Hòn đá phát sáng trong đêm với ánh sáng xanh lét kỳ lạ.
Ông Châu Chí Hùng (phường Bửu Hòa, TP Biên Hòa, Đồng Nai) đang sở hữu một viên đá kỳ lạ có khả năng tự phát sáng. Hòn đá này to gấp 3 lần quả trứng ngỗng, nhẵn như đá cuội và tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh kỳ lạ. Nhiều nhà khoa học cho rằng hòn đá này hấp thụ ánh sáng mặt trời vào ban ngày rồi phát sáng giống như đá dạ quang, nhưng ông Hùng đã thử để hòn đá vào phòng tối, cách ly với ánh sáng mặt trời trong nhiều tháng mà nó vẫn phát sáng với cường độ không thay đổi.
2. Hòn đá “điện giật”
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam-Hinh-2
Ai sờ vào hòn đá này cũng có cảm giác tê tê như điện giật. 
Chùa Hương Quang (thôn Bến Đức, xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) có một hòn đá vuông dài và rộng khoảng 0,6 mét, cao khoảng 0,5 mét có khả năng “giật điện”. Trong một thí nghiệm, hàng chục người tình nguyện đứng vây quanh và chạm tay vào tảng đá, tất cả đều có cảm giác như bị điện giật, toàn thân run bắn, lảo đảo. Đến nay hòn đá “điện giật” này vẫn là bí ẩn đối với nhiều người quanh vùng và các nhà khoa học.
3. Đá tự lớn
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam-Hinh-3
Hòn đá có khả năng "tự lớn" và tự xoay hướng tại chùa Trinh Tiết. 
Trinh Sơn Tự (chùa Trinh Tiết), nằm trên núi Bồ Đà, thuộc xã Thanh Hải (Thanh Liêm, Hà Nam) có một hòn đá kỳ lạ mang tên “tượng Bụt mọc” với khả năng tự “lớn” như cơ thể sống. Tượng đá cao khoảng 1,6 mét, bán kính 0,8 mét, giống mũi tên đâm thẳng lên trời. Theo lời người già ở đây, trong thời kỳ chiến tranh chống Pháp, hòn đá quay mặt về hướng đông nam nhưng nay lại quay mặt về hướng đông bắc, vì vậy được đặt tên là tượng Bụt mọc.
4. Hòn đá thơm
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam-Hinh-4
 Hòn đá có mùi thơm tự nhiên của ông Nguyễn Duy Hải.
Ông Hai Hải (Nguyễn Duy Hải) ở ấp Sơn Lập, xã Vọng Đông (Thoại Sơn, An Giang) đã mua hòn đá thơm này với giá 300 ngàn đồng ở Ba Hòn (Kiên Giang). Hòn đá nặng khoảng 50 kg, bề mặt có nhiều màu sắc đỏ, xám, nâu... và vỏ sò vỏ ốc bám bên trên. Hòn đá rất xốp, có thể cưa thành những mảnh nhỏ và tán thành bột có mùi thơm rất dễ chịu. Ông Hải cho rằng đó là loại đá long diên hương quý hiếm.
5. Hòn đá chữa bệnh
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam-Hinh-5
Hòn đá "sữa" chữa bệnh cho người dân Mỹ Hòa từ nhiều năm nay. 
Dân thôn Mỹ Hòa (Phù Lưu, Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) sở hữu một hòn đá “sữa’ kỳ lạ có khả năng chữa bệnh tưa lưỡi cho trẻ em và chứng sưng, đau ngực ở phụ nữ. Đá có chiều dài khoảng 60 cm, chiều rộng 20 cm, có màu trắng đục như sữa, rất mềm và dễ cạo. Trẻ em bị tưa lưỡi chỉ cần dùng bột của viên đá hòa với nước uống là khỏi, phụ nữ bị nứt vú, sưng, đau ngực dùng bột hòn đá này bôi lên chỗ đau ít hôm sẽ lành.
6. Đá hút nọc độc rắn
Bi an nhung hon da ky la nhat Viet Nam-Hinh-6
Viên đá hút nọc rắn của ông Khản tại Thái Bình. 

Rơi nước mắt khỉ nhỏ nhất định không chịu rời xác mẹ

(Kiến Thức) - Khi mẹ chết vì bị điện giật, khỉ nhỏ mồ côi không chịu rời đi mà luôn ôm chặt xác mẹ, hi vọng vào điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Roi nuoc mat khi nho nhat dinh khong chiu roi xac me
 Ashley là một con khỉ mồ côi vô cùng đáng thương, không giống như những con khỉ mồ côi khác, mẹ bị bắt đi hay giết chết, mẹ của Ashley chết vì bảo vệ con mình khỏi bị điện giật. (Nguồn Dodo)

"Xé lòng" cảnh khỉ mẹ ôm chặt khỉ con bất động

(Kiến Thức) - Ôm thân thể bất động của con mình, khỉ mẹ kêu lên đầy đau đớn và tuyệt vọng, khiến người xem không khỏi rơi nước mắt vì thương cảm. 

"Xe long" canh khi me om chat khi con bat dong
 Nhiếp ảnh gia Avinash Lodhi, 31 tuổi tại Jabalphur, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ đã may mắn ghi lại được khoảnh khắc đắt giá khi khỉ mẹ đau đớn ôm khỉ con đang bất động do bị rơi xuống đất. Anh cho biết, đây là bức ảnh đã chạm đến trái tim mình. Khi xem lại, Avinash đã lặng người đi trước khoảnh khắc thiêng liêng này. May mắn là, khỉ con sau đó đã tỉnh lại và hồi phục, khiến khỉ mẹ vỡ òa trong hạnh phúc. (Ảnh: Dailymail)

Đọc nhiều nhất

Tin mới