Cha dừng điều trị cho con 7 tuổi bị ung thư máu để nuôi nhân tình

Sau dịp Tết nguyên đán, người chồng đột nhiên biến mất với lý do đi vay mượn tiền. Nhưng sau khi liên lạc được, người này lại khuyên vợ từ bỏ việc điều trị cho con, thậm chí ông ta còn từ chối chu cấp tiền với lý do "bạn gái mới của ông ta đang mang thai và cần tiền để dưỡng thai".

Cậu bé 7 tuổi tên Hạo Thần (không phải tên thật) sống tại thị trấn Trú Mã Điếm, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, không may mắc phải căn bệnh ung thư máu và hiện đang được điều trị tại bệnh viện nhi ở Bắc Kinh. Truyền thông Trung Quốc cho biết, Hạo Thần phải chống chọi với căn bệnh này từ năm 2016.
Mặc dù sức khỏe của cậu bé đã được cải thiện, thậm chí có thể tới lớp học như bạn bè cùng trang lứa nhưng tới tháng 9/2018, bệnh tình của Hạo Thần đột nhiên tái phát. Để duy trì mạng sống, bé Hạo Thần cần phải được cấy ghép tủy xương nhưng chi phí cho ca phẫu thuật này quá đắt đỏ, lên tới hàng trăm ngàn đô la, vượt quá khả năng của gia đình.
Cha dung dieu tri cho con 7 tuoi bi ung thu mau de nuoi nhan tinh
 Mẹ và bé Hạo Thần.
Không nỡ để con chịu đau đớn và rời khỏi trần thế khi tuổi đời còn quá nhỏ, mẹ và bà ngoại của Hạo Thần đều muốn con được phẫu thuật. Thế nhưng cho tới thời điểm hiện tại, chi phí điều trị cho Hạo Thần đã lên tới 860.000 tệ (gần 3 tỷ đồng) và gia đình đang gánh trên vai số nợ là 500.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng). Hiện tại, không ai muốn cho gia đình bé Hạo Thần vay tiền nữa.
Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình mình, mẹ của Hạo Thần cho biết, mỗi ngày cô phải ở bên Hạo Thần để chăm sóc con nên không thể đi làm được. Bố và mẹ cô làm công việc bán thời gian vào buổi sáng, thu nhập mỗi tháng được khoảng 7.000 - 8.000 tệ (khoảng 24 - 27 triệu đồng). Tuy nhiên, gia đình còn phải trang trải tiền chi phí sinh hoạt và điều trị cho Hạo Thần, nên số tiền dành dụm đã cạn kiệt từ lâu.
Cha của Hạo Thần là một người đàn ông họ Cao. Sau dịp Tết nguyên đán, ông Cao đột nhiên biến mất với lý do đi vay mượn tiền. Tuy nhiên, sau khi liên lạc được, ông Cao lại khuyên vợ từ bỏ việc điều trị cho con, thậm chí ông ta còn từ chối chu cấp tiền cho hai mẹ con với lý do “bạn gái mới của ông ta đang mang thai và cần tiền để dưỡng thai”. Thậm chí, người đàn ông bội bạc còn yêu cầu ly hôn.
Tuy cuộc sống hiện tại rất khó khăn nhưng gia đình bé Hạo Thần vẫn quyết tâm không từ bỏ con trai mình. Vào ngày 15/3 vừa qua, mẹ của bé Hạo Thần đã đăng tải thông tin trên mạng xã hội để gây quỹ cho con trai. Tuy nhiên, số tiền quyên góp sau hai ngày chỉ được khoảng 6.000 tệ (hơn 20 triệu đồng), một con số quá nhỏ bé so với chi phí khổng lồ để chữa trị cho Hạo Thần là 750.000 tệ.

Kỳ thú chuyện lạ từ những nguồn đáng tin cậy

Những câu chuyện lạ lùng còn gắn với cả những bậc nguyên thủ quốc gia như Theodore Roosevelt, vị tổng thống thứ 26 của nước Mỹ. 

Teddy Roosevelt và Bigfoot

Những chuyện viễn tưởng có thật năm 2017

Các nhà khoa học đang liên tục có những phát kiến mới trên nhiều lĩnh vực, nổi bật như công nghệ nano, liệu pháp gene và vật lý lượng tử luôn có những bước đột phá mới... tưởng như chuyện viễn tưởng có thật.

Tinh thể thời gian và phá vỡ sự cân bằng chuyển dịch thời gian

Đây là một trong những chuyện viễn tưởng có thật năm 2017. Theo định luật Nhiệt động học đầu tiên, không có thứ gọi là động cơ vĩnh cửu có thể chuyển động mà không cần năng lượng đầu vào. Tuy nhiên mới đây, các nhà vật lý đã tạo ra những cấu trúc được gọi là tinh thể thời gian khiến chúng ta phải nhìn nhận lại khái niệm này.

Chuyện lạ hôm nay: Lớp học kỳ lạ 1 thầy 1 trò và lý do...

(Kiến Thức) - Lớp học kỳ lạ chỉ có 1 thầy giáo và 1 học trò ở thôn Du Thành, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc và câu chuyện đằng sau hình ảnh đặc biệt đó đã làm lay động trái tim hàng triệu người với tình cảm vô cùng ấm áp.

Người thầy đặc biệt của lớp học kỳ lạ này là thầy Xu Zefeng, 54 tuổi, là giáo viên cuối cùng của trường tiểu học thôn Du Thành. Ông công tác tại ngôi trường từ năm 1982.

Đọc nhiều nhất

Tin mới