Cảm động em trai đi làm nuôi 2 chị gái học đại học

Làm việc rất chăm chỉ để nuôi hai chị gái học đại học, cậu em trai khiến nhiều người cảm động, xót xa.

Một nam thanh niên họ Đường, ở thành phố Cám Châu, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, bắt đầu làm học việc trong một nhà máy sản xuất khuôn mẫu sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. 
Sau đó, cậu trở thành công nhân và kiếm tiền nuôi 2 chị gái học đại học. Trong 4 năm, chàng trai tháng nào cũng đưa 1.500 tệ (khoảng 5,1 triệu đồng) cho mỗi chị, khiến nhiều người không khỏi cảm động, xót xa.
Chị hai của anh Đường cho biết, gia đình có 2 chị gái, 1 em trai, bố mẹ đều là nông dân. Em trai cô trượt cấp 3 sau khi tốt nghiệp cấp 2 nên đã đến học việc ở Thâm Quyến, trong một nhà máy khuôn rập.
Cam dong em trai di lam nuoi 2 chi gai hoc dai hoc
 Làm việc rất chăm chỉ để nuôi hai chị gái học đại học, cậu em trai khiến nhiều người cảm động, xót xa.
Sau khi cô và chị gái lần lượt vào đại học, em trai cô cũng chuyển từ học việc sang công nhân với mức lương hàng tháng là 7.000 nhân dân tệ (khoảng gần 24 triệu đồng). Từ đó, mỗi tháng, em trai sẽ đưa cho mỗi chị gái của mình 1.500 tệ là phí sinh hoạt, chưa bao giờ phàn nàn gì. Suốt 4 năm, hai chị gái học đại học, em trai đều đặn đưa tiền.
Em trai của cô là người chịu thương chịu khó, làm việc cực chăm chỉ. Khi nghỉ Tết về nhà cũng không nhàn rỗi, lo việc nhà, mùa đông thì múc nước rửa ao, giúp bố mẹ làm ruộng, không bao giờ kêu mệt.
Khi còn nhỏ, cô luôn cho rằng bố mẹ cô thiên vị, nhường mọi thứ tốt đẹp cho em trai, điều này khiến cô giận em, chưa bao giờ muốn gần gũi, thậm chí đi học cũng không nói với người khác rằng mình có em trai.
Đến khi học đại học, em trai cô đi làm, cô mới nhận ra em trai mình nhiều điểm tốt, tuy bị chị gái không ưa nhưng chưa từng phàn nàn, luôn lặng lẽ yêu thương các chị.
Hiện tại, cô đã tốt nghiệp, chị cả cũng đã tốt nghiệp đại học được 2 năm. Cả hai đều rất biết ơn em trai mình. Hiện tại, cô mới hiểu tại sao bố mẹ thường dạy anh chị em phải giúp đỡ lẫn nhau.
"Mấy năm nay em trai đã vất vả rồi, không dễ dàng gì, chúng tôi đều biết em ấy nỗ lực. Tôi sẽ cố gắng làm việc, sau này đối với em ấy thật tốt", cô gái nói.
Sau khi câu chuyện em trai nuôi hai chị học đại học lan truyền, rất nhanh đã nhận được sự quan tâm, chú ý. Đa số mọi người đều cảm động trước sự tận tụy của anh Đường và mong rằng hai chị gái sau này thành đạt sẽ luôn nhớ tới cậu em trai.
>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Xuất hiện trường đại học cho sinh viên nghỉ tết… 40 ngày

Nguồn video: Kienthucnet

Video

Nhận được cuộc gọi của mẹ chồng, tôi bỏ dự sinh nhật bố đẻ

Cách đây ít lâu, bố gọi điện bảo rằng em trai tôi sắp lấy vợ, tôi phải gửi 100 triệu về để chuẩn bị cỗ bàn nhưng tôi không đồng ý.

Gia đình tôi có hai chị em, tôi là chị cả và sau là em trai. Ngay từ nhỏ bố mẹ tôi đã chiều chuộng em trai tôi hết mức. Ngoài thời gian đi học, tôi là người phải phụ giúp bố mẹ việc nhà, trong khi em trai không hề bị bắt làm gì. Tôi rất ghen tị vì sự đối xử không công bằng này. Có lần tôi còn cãi nhau với bố mẹ vì ức chế quá nhưng bố thẳng thừng tuyên bố: "Con gái là con người ta, nuôi lớn lại đi lấy chồng, còn con trai sau này nó chịu trách nhiệm chống gậy, thờ cúng". 

Tôi bất lực vì suy nghĩ lạc hậu và cổ hủ của bố nên luôn tự dặn lòng phải cố gắng học hành để thoát ly khỏi gia đình mình. Nhà có hai chị em nhưng tôi luôn đạt điểm số cao, còn em trai tôi do bố mẹ chiều chuộng quá học rất kém, lúc nào cũng bị cô giáo gọi phụ huynh lên để gặp gỡ.

Con trai mất tích, bố kinh hãi phát hiện sự thật về em trai

Con trai mất tích, người bố báo cảnh sát để rồi kinh hoàng nhận ra, con đã bị sát hại và thủ phạm chính là em trai mình.

Bàng hoàng khi chồng muốn hiến thận cho em trai

Tôi khuyên chồng nên tìm cách khác nhưng suy đi tính lại, có còn cách nào khác tốt hơn nữa đâu?

Là một người anh rất thương em trai nên khi Tuân, em út nhà chồng đổ bệnh, chồng tôi là người lo lắng nhất. Anh ấy bỏ cả công việc để theo em đến các bệnh viện, cùng em trai trải qua nhiều cuộc điều trị lớn nhỏ. Tuân bị suy thận rất nặng, phải lọc máu, chạy thận để duy trì sự sống dù tuổi đời mới hơn 30 và đang có tiền đồ rộng mở.

Hơn nửa năm nay, chồng tôi gần như nghỉ việc hẳn và kinh tế trong nhà đổ dồn lên vai tôi. Nhiều lúc uất ức, mệt mỏi nhưng nghĩ đến tình cảm anh em trong nhà, tôi lại cố đè nén sự bực bội của mình. Bởi trong nhà chồng đâu chỉ có chồng tôi mà còn có chị hai, anh ba. Họ chỉ đến thăm, cho em út vài trăm nghìn rồi thôi chứ chưa từng ở lại chăm sóc một đêm nào. Lý do luôn là bận công việc, lo con nhỏ. Nhưng nói thẳng ra là họ ỷ lại có chồng tôi lo cho em út rồi nên chẳng cần quan tâm đến.

Đọc nhiều nhất

Tin mới