Cái kết dở khóc dở cười khi dối vợ ngoại tình ngày Cá tháng Tư

(Kiến Thức) - Ngày Cá tháng Tư, Thắng quyết sẽ làm cho vợ mình một phen bất ngờ. Bất ngờ đâu chẳng thấy, chỉ nhận được kết cục dở khóc dở cười.

Là cặp vợ chồng hạnh phúc, Thắng và Ngân chưa từng cãi nhau bao giờ. Cuộc hôn nhân của họ là kết thúc của thời gian dài yêu nhau. Vợ hiền dịu đảm đang, chồng chỉn chu, yêu thương chăm sóc gia đình. 
Thắng làm trong một công ty phần mềm, công ty anh toàn trai nên Ngân cũng chẳng cần phải lo chuyện chồng cặp bồ. Về phần Thắng cũng vậy, với anh gia đình là thứ quý giá nhất. Vợ anh tuy nóng nảy và vô tư một chút nhưng cô là người chăm sóc gia đình tốt, hiếu thuận với bố mẹ nên luôn khiến anh tự hào. Mỗi lần đi ăn uống, liên hoan cùng công ty, bạn bè, đồng nghiệp luôn tay vịn, hàng này hàng nọ thì anh vẫn chỉ một mình, nhất quyết từ chối những ham muốn tầm thường.
Công ty của Thắng có rất nhiều hoạt động vui chơi bởi quân số trẻ là chủ yếu. Hôm mùng 8/3 vừa rồi, công ty tổ chức buổi tiệc nhỏ cho chị em phụ nữ. Trong bữa tiệc có trò chơi dành cho chị em rút thăm để yêu cầu các anh làm bất cứ những gì họ yêu cầu. Chẳng biết may rủi thế nào, Thắng lại bị cô em trẻ nhất công ty rút nhằm cái thăm là sẽ cùng cô nàng chơi trò bịt mắt cắn táo. Trò chơi nhạy cảm này khiến cặp đôi liên tục chạm phải môi, phải má vào nhau.
Cai ket do khoc do cuoi khi doi vo ngoai tinh ngay Ca thang Tu
Chỉ vì trò đùa dại dột của chồng mà Ngân đã gây ra hậu quả không ngờ. 
Cầm trên tay những bức chụp buổi tiệc 8/3 mà Thắng đỏ mặt, đời anh chưa bao giờ động chạm một người phụ nữ nào ngoài vợ. Anh định xé đi thì không ngờ cậu em bên cạnh giật lấy bảo "Anh đừng xé, để đấy còn làm vũ khí dằn mặt chị nhà khi cần chứ". Thắng còn ngơ ngác chưa hiểu gì thì cậu em nhanh nhảu đã giảng cho anh một bài, nào là đôi khi phải làm phụ nữ ghen bóng ghen gió này nọ tí thì mới xích lại gần nhau hơn, rồi nào là cậu ấy toàn làm thế để thử lòng mấy cô người yêu. Thắng ngẫm nghĩ rồi cất mấy bức ảnh vào trong hộc tủ.
Mấy hôm nay, Ngân cứ mặt nặng mày nhẹ phụng phịu là từ hồi lấy nhau Thắng quên luôn những ngày lễ quan trọng, cả ngày cưới của hai người mà anh cũng chẳng thèm nhớ, rồi còn ngày tỏ tình, ngày cầu hôn, ngày hai người gặp nhau anh cũng quên tuốt. Nhớ lại hồi xưa ngay dẫu ngày 1/4 hay 1/6 anh cũng luôn tìm cớ dành cho cô những bất ngờ. Ôi anh chàng thi sĩ của ngày xưa giờ đâu mất rồi. Ngẫm lại cũng phải, từ hồi lấy nhau đến giờ, chẳng hiểu sao anh chẳng có động lực nào để tạo niềm vui cho Ngân, cùng lắm là ngày lễ lặng bó hoa kèm cái phong bì là xong. Nghĩ vậy, đến ngày Cá tháng Tư, Thắng quyết sẽ làm cho vợ mình một phen bất ngờ. 
Sáng hôm đó, đang lúi húi nấu ăn trong bếp thì Ngân nhận được một gói bưu phẩm. Cô thắc mắc, chẳng biết ai gửi cho mình, hồi hộp bóc thật nhanh. Cô bàng hoàng hết sức, tim đau nhói, mắt nhòe đi cố bám vào cánh cửa mới đứng vững. Đó là những bức ảnh chụp rõ ràng là chồng cô, đang ghé môi vào má một cô gái rất xinh đẹp, không gian xung quanh mờ mờ ảo ảo, có bóng bay và ánh đèn lung linh nữa, bức ảnh thứ hai là ảnh chụp đôi bàn tay nam nữ đan vào nhau rất tình tứ. Ngân ôm ngực thở gấp, chồng cô đã ngoại tình sao.
Gọi điện cho tất cả lũ bạn gái thân đến quán cà phê, Ngân chỉ còn biết khóc ròng. Lũ bạn thân nhiếc móc chồng cô càng làm Ngân đau lòng hơn. Rồi nghe theo lũ bạn, Ngân lên kế hoạch đánh ghen táo bạo.
Chiều hôm đó, cô thuê 2 tên côn đồ ở tiệm cầm đồ đến công ty chồng. Cô cầm lăm lăm bức ảnh trên tay, ngồi quán nước đối diện công ty. Vừa lúc tan tầm, cô thấy chồng và cô gái ấy đi ra ngoài cười nói vui vẻ. Thế là lại bắt được tận tay day tận mặt, Ngân nháy hai tên côn đồ chạy sang. Hai tên ấy nắm tóc cô đồng nghiệp và đánh túi bụi luôn miệng hô: "Mày thích động vào chồng chị tao à, cho mày biết thế nào là cướp chồng, chừa nghe con, chừa chưa, chừa chưa. Còn bén mảng chồng chị tao là nát mặt đấy". Ngân cũng hơi hối hận khi dùng biện pháp quá mạnh, nhưng đứng xa xa nhìn Thắng can hai tên côn đồ và giải cứu cô gái ấy thì cô chẳng còn ân hận, khinh bỉ quay gót trở về nhà.
Thắng hôm nay về muộn hơn ngày thường, mặt anh đỏ tía tai có vẻ tức giận lắm. Ngân nhìn chồng chẳng thèm nói câu nào. Anh kéo vợ vào phòng nói chuyện, Ngân nghĩ, chắc là lại thanh minh thanh nga, đúng là loại đàn ông. Tay Thắng cầm một tờ lịch giơ trước mặt cô: "Em nhìn đi". Ngân chẳng hiểu gì, anh ta định chơi trò mèo vờn chuột chắc. "Hôm nay là ngày Cá tháng Tư em hiểu chưa. Những bức ảnh đó chỉ là trò đùa của anh thôi. Trước khi làm một việc gì, em đã suy xét vấn đề hay chưa. Anh thật thất vọng về em". Ngân mắt long sòng sọc, cô chẳng tin anh: "Anh đừng có múa rìu qua mắt thợ, đừng tưởng tôi ngây thơ". Thắng lôi hết cả xấp ảnh buổi liên hoan hôm ấy ở công ty thì Ngân mới tạm tin. 
Thắng nói hết về kế hoạch lừa vợ con mà cậu em cùng công ty bày cho anh, với mục đích muốn trêu chọc vợ ngày nói dối và cũng nhân đó thử xem Ngân có yêu chồng thực sự không. Nhưng Ngân lại chẳng chịu tìm hiểu mà làm quá như vậy. Bây giờ anh vừa mang tiếng ở công ty lại làm liên lụy đến đồng nghiệp. Cô ấy không dám đi đâu ra ngoài và lại còn mang tiếng xấu với mọi người xung quanh, hiện giờ cô ấy còn bị vô số những thương tích do bọn côn đồ mà Ngân thuê để lại. 
Ngân không ngờ sự việc lại nghiêm trọng đến vậy. Cô nghĩ lại tự trách mình không đủ lòng tin ở chồng. Nhẽ ra cô nên tìm hiểu trước mối quan hệ của họ nhưng đằng này cô lại hành động thật hồ đồ. Nhưng cũng chẳng phải lỗi cả tại Ngân, chồng cô cũng là người gián tiếp gây ra chuyện này, giá như anh tin tưởng cô để chẳng phải làm phép thử, giá như anh ấy đừng đùa dại như vậy. Ngày Cá tháng Tư nhưng đâu phải chuyện gì cũng có thể biến thành trò đùa, nhất là hạnh phúc của mình.

Chồng hoảng hồn vì 2 chiếc bao cao su lạ rơi ra từ túi áo

Tú vừa bước vào nhà nghỉ và đặt cái valy vào tủ đồ. Bất ngờ, hai cái bao cao su lạ rơi ra khiến anh hoảng hồn...

Tú và Hằng đi đến hôn nhân khi cả hai đã trải qua 5 năm yêu nhau với bao lần chia tay rồi nối lại tình cảm. Tú quen Hằng trong một lần đi sinh nhật em gái. Ngay khi gặp Hằng, vẻ ngây thơ trong trắng đã cuốn hút và thôi thúc Tú tiến gần làm quen.

Bí mật sau lòng tốt “anh giữ cho em tới ngày cưới“

Tâm sự vợ chồng: Hơn 2 năm yêu, anh giữ gìn cho tôi, không bao giờ đòi hỏi hay gạ gẫm. Tôi hạnh phúc vì nghĩ mình lấy được người đáng mặt đàn ông. Nhưng…

Tâm sự vợ chồng: Cuối cùng thì tôi và anh cũng nên nghĩa vợ chồng, đám cưới rình rang, chú rể đẹp trai, ân cần với vợ… Bao nhiêu người nhìn tôi ước ao, ngưỡng mộ. Nhưng không ai biết rằng, ngay đêm tân hôn, tôi đã phải đối diện với một sự thật đầy cay đắng mà không thể san sẻ cùng ai.

Cuộc đời tôi hồi sinh từ khi ly dị chồng

Tôi cũng đau đớn nhìn ánh mắt con sợ hãi tột độ. Và đó là lần đầu tiên tôi quyết tâm lý hôn, giải thoát cho cuộc đời mình.

Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo, đông anh em ở Phú Thọ. Sau khi học xong cấp 3, tôi không đi thi đại học như bạn bè mà xin đi công nhân, bởi tôi còn phải trợ giúp tiền cho bố mẹ nuôi các em. Hơn nữa, tôi biết sức học của mình, có cố thì cũng khó.

Đọc nhiều nhất

Tin mới