Bủn rủn khi phát hiện điện thoại của chồng nhiều clip "biến thái"

 Tuy nhiên, có vài lần tôi phát hiện chồng xem những video nóng trên mạng (các cô gái ăn mặc gợi cảm, nhảy nhót uốn éo và cố tình khoe ngực).  

Tôi và chồng quen nhau 7 năm, cưới được một năm. Tôi đang mang bầu được 8 tháng, cuộc sống vợ chồng có thể nói là hạnh phúc. Chồng luôn quan tâm đến tôi. Anh hiền lành, tâm lý, chiều chuộng và nhẹ nhàng, chưa bao giờ động tay động chân hay nặng lời.
Về đời sống tình dục, trong quãng thời gian yêu nhau, cả hai đã vượt quá giới hạn. Sau cưới chúng tôi gần gũi một hai lần mỗi tuần, khi tôi có bầu thì hạn chế vì chồng sợ ảnh hưởng đến thai nhi. Mỗi lần gần gũi hầu như tôi chủ động, có bầu tôi vẫn chủ động vì sợ chồng e ngại dẫn đến việc thiếu thốn tình cảm.
Nói chung, chuyện chăn gối của chúng tôi khá nhẹ nhàng, anh cũng không bao giờ đòi hỏi nhiều ở tôi, rất chiều tôi.
Bun run khi phat hien dien thoai cua chong nhieu clip
Hình minh họa 
Trong mắt tôi, anh không phải người có nhu cầu cao hay quan trọng chuyện đó. Không bao giờ anh yêu cầu tôi phải làm thế này thế kia, nói chung vợ chồng tôi theo kiểu truyền thống.
Tuy nhiên, có vài lần tôi phát hiện chồng xem những video nóng trên mạng (các cô gái ăn mặc gợi cảm, nhảy nhót uốn éo và cố tình khoe ngực). Trong khi gần gũi, anh hay mở điện thoại ra xem cái gì đó, không mở tiếng nên tôi không biết và bảo tôi quay lưng lại. Linh cảm đã khiến tôi xem lại lịch sử web, thời gian chồng tôi xem những video trên trùng với thời gian vợ chồng gần gũi. Tôi thực sự rất sốc và buồn.
Hôm qua tôi lại phát hiện trong điện thoại anh có tải về nhiều clip quay lén con gái tắm, quay lén cảnh nam nữ gần gũi. Tôi bủn rủn hết chân tay, 8 năm quen rồi cưới, trong mắt tôi anh chưa bao giờ là người bệnh hoạn hay có những hành động biến thái.
Tôi không biết anh tải trên mạng về hay tự quay ở đâu. Ngồi viết những dòng này tôi thấy đau lòng, không thể tin nổi vào những gì mình thấy. Tôi thực sự hoang mang, có nên chất vấn trực tiếp chồng về việc này hay nói bóng gió với anh đó là những việc không nên làm?
Tôi rất yêu và thương chồng, lo sợ đó là một bệnh tâm lý hay gì đó. Những gì tôi biết về chồng thì anh không phải người như vậy, 8 năm bên nhau không phải ngắn, tôi phải làm sao đây?

Phía sau cô đơn, luôn có anh đứng chờ

Mỗi ngày anh sẽ tiến lại gần em thêm một bước, cho dù em có chạy bao xa, anh cũng theo đuổi đến cùng.

Nếu một ngày em cảm thấy cô đơn, hãy viết nó ra những trang word và gửi cho anh. Anh sẽ lấp đầy những khoảng trắng bằng yêu thương của chính mình.
Phia sau co don, luon co anh dung cho
Ảnh minh họa. 

Đến nhà bạn trai làm chuyện này, cô gái bị đánh giá là dễ dãi

Lan cứ nghĩ trong cái thời buổi cô gái nào cũng sợ phải sống chung với mẹ chồng thế này thì cô là người có phúc. Nhưng sự thật là... 

Lan và Hùng yêu nhau cũng đã ngót 2 năm. Không ồn ào sướt mướt hay quá nồng nhiệt, đắm say, tình yêu của họ cứ bình lặng mà bằng phẳng trôi đi.

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới