Bỏ trốn cùng người yêu qua mạng, cô gái hại cả nhà chết thảm

Bỏ trốn cùng bạn trai quen qua mạng, cô gái không ngờ bị bạo hành dã man, phải trốn chạy về nhà mẹ đẻ. Nào ngờ, cuộc trốn chạy này lại hại chết cả gia đình.

Theo thông tin từ Đài truyền hình New Delhi, cô gái 24 tuổi Sanghamitra Ghosh ở Ấn Độ gặp gỡ người bạn trai 25 tuổi tên Nazibur Rahman Bora trên mạng vào tháng 6/2020.
Sau khi gặp nhau ngoài đời, cả hai nhanh chóng yêu đương và thậm chí bí mật đăng ký kết hôn, nguyện vọng của họ là vào tháng 10 cùng năm chạy trốn tới Kolkata, sống cuộc sống mình mong muốn. Thế nhưng, không lâu sau, Sanghamitra bị gia đình bắt về nhà.
Không cưỡng lại được sức hút của tình yêu, Sanghamitra Ghosh và người yêu qua mạng Nazibur Rahman Bora lại cùng nhau chạy trốn lần nữa vào đầu năm 2021, điểm đến lần này là Chennai. Họ sống chung với nhau trong hơn 5 tháng và sau đó chuyển đến Kolkata. Lúc đó, cô Sanghamitra Ghosh đã mang thai và sinh nở vào tháng 11 cùng năm.
Bo tron cung nguoi yeu qua mang, co gai hai ca nha chet tham
 Ảnh minh hoạ.
Thế nhưng, chỉ sau 4 tháng sinh nở, cô Sanghamitra Ghosh đã bế theo con trai về nhà mẹ đẻ và cho biết, cô không thể chịu đựng việc bị bạn trai đánh đập, hành hạ liên tục, vì thế mới trốn đi, về nhà mẹ đẻ nương nhờ. Tiếp đó, Sanghamitra Ghosh cũng báo cảnh sát địa phương, đưa ra các bằng chứng về việc bạo hành để đẩy bạn trai Nazibur Rahman Bora vào tù.
Tuy nhiên, Nazibur Rahman Bora chỉ ở trong tù 28 ngày thì được phóng thích. Sau khi tại ngoại, người đàn ông yêu cầu được gặp con trai của mình nhưng bị từ chối. Uất ức vì thái độ của Sanghamitra Ghosh, người đàn ông xông vào nhà của bạn gái, cầm dao sát hại cả cô và bố mẹ cô, sau đó có ý định mang theo con trai mới chỉ 9 tháng tuổi chạy trốn.
Khi gây án xong, Nazibur Rahman Bora bỏ đi ngay mà không quan tâm đến 3 người nằm gục dưới đất, chỉ đến khi thấy trốn chạy không khả thi, người đàn ông này mới chịu đầu thú. Hiện, cảnh sát địa phương hiện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để làm sáng tỏ chi tiết vụ việc, vụ án đang được điều tra.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: Thanh niên bị bạn gái “combat” vì mang vòng hoa cầu hôn

Video

Nhờ shipper cho ngắm dung nhan thật của bạn gái qua mạng và cái kết ngã ngửa

Tò mò về dung nhan thật của bạn gái qua mạng, chàng trai đã nhờ shipper giúp đỡ rồi nhận cái kết đầy bất ngờ.

Theo trang 163, một chàng trai 18 tuổi ở Đại Liên, Liêu Ninh (Trung Quốc) mới đây đã quen bạn gái thông qua mạng xã hội. Qua nói chuyện và nhìn những tấm hình nhận được, chàng trai thấy cô gái không chỉ sở hữu vóc dáng mảnh mai, gương mặt xinh đẹp mà còn rất thấu hiểu lòng người.

Chỉ mới quen vài ngày qua mạng xã hội, hai người đã thoải mái chia sẻ với nhau mọi chuyện từ học tập, gia đình, bạn bè cho tới mục tiêu tương lai. Có lẽ vì trò chuyện quá nhiều và khá tâm đầu ý hợp nên chàng trai cảm thấy như mình đã gặp được chân ái cuộc đời, nhiều lần đề nghị gặp mặt trực tiếp nhưng đều bị từ chối.

Mê gái xinh quen qua mạng, thanh nhiên suýt mất lục phủ ngũ tạng

Mê đắm gái xinh quen qua mạng, thanh niên này bay sang Thái Lan để gặp gỡ, nào ngờ rơi vào tay băng nhóm chuyên lừa đảo, suýt chút nữa đã bị cướp mất nội tạng.

Thời gian gần đây, các vụ lừa đảo xuyên quốc gia đã lan rộng, phương thức hoạt động của các nhóm lừa đảo liên tục thay đổi, nếu không cẩn thận, bạn có thể sập bẫy.
Một người đàn ông họ Tằng, 28 tuổi, đến từ Hong Kong, trước đó đã quen một nữ cư dân mạng qua Instagram (IG). Hai người nảy sinh tình cảm, anh Tằng bay đến Thái Lan thăm bạn gái, ai ngờ bị rơi vào bẫy bọn buôn người, suýt mất cả mạng.

Quen nhau qua mạng, lần đầu gặp đối phương, tôi bỏ của chạy lấy người

Tôi không sao chấp nhận được cách ứng xử thiếu lễ độ của bạn trai với nhân viên quán cà phê.

Tôi quen Tuấn trên mạng xã hội được 6 tháng nhưng chưa từng gặp mặt. Dù như vậy, chúng tôi vẫn thường xuyên tâm sự những chuyện xảy ra trong cuộc sống của nhau và xem nhau như bạn trai/bạn gái. Qua cách nói chuyện, tôi thấy Tuấn là mẫu đàn ông chững chạc, chín chắn và có những suy nghĩ thấu đáo về tương lai.

Hôm qua là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng tôi. Tuấn đã đặt trước một vị trí rất đẹp ở quán cà phê. Anh còn tặng tôi bó hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu nồng cháy của mình. Lần đầu gặp mặt nhưng giữa chúng tôi không có khoảng cách hay chút ngượng ngập nào. Có lẽ do cả hai đã quen thân với nhau rồi.

Đọc nhiều nhất

Tin mới