Bố mải chơi điện tử, con rơi từ tầng 3 xuống đất

Một bé gái 3 tuổi người Trung Quốc đã rơi từ tầng 3 xuống đất trong khi ông bố mải mê hơi điện tử. Em bé đang trong tình trạng nguy kịch.

Vụ em bé rơi từ tầng 3 xuống đất xảy ra ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Sau khi ăn tối, Zhang có nhiệm vụ trông cô gái 3 tuổi Han Han trong căn hộ trên tầng 3 của một tòa nhà chung cư ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Zhang chơi điện tử trên điện thoại di động, trong khi con gái nghịch đồ chơi bên cạnh.
Bo mai choi dien tu, con roi tu tang 3 xuong dat
Ảnh minh họa. 
Khi mẹ của Zhang rửa bát đĩa xong và ra phòng khách định chơi đùa với cháu gái, lúc đó Zhang mới giật mình vì không thấy con gái đâu. Anh ta lo lắng đi tìm kiếm khắp các phòng trong nhà, nhưng không thấy Han Han.
Phát hiện cửa sổ mở, Zhang nhìn ra ngoài và thấy con gái đang nằm bất động dưới đất.
Gia đình bé Han Han ngay lập tức gọi xe cấp cứu. Cú ngã dường như đã khiến não của bé gái bị tổn thương nặng, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Bé gái chết thảm trên đường về quê ăn tết

(Kiến Thức) - Trên đường cùng bà trở về quê ăn tết, cháu gái 8 tuổi bị xe đầu kéo container cán tử vong...

Khoảng 8h45 ngày 27 Tết, trên quốc lộ 1, đoạn qua chân cầu An Sương, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP. Hồ Chí Minh xảy ra vụ tai nạn giao thông thương tâm. 

Vào thời điểm trên, bà Huỳnh Thị Nga, quê tỉnh Tiền Giang chở cháu gái là Lê Thúy Vy (8 tuổi) trên chiếc xe máy biển số 63B4-062.24 từ thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương về quê ở Tiền Giang ăn tết.
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm
Hiện trường vụ tai nạn thương tâm 

Bé gái chết bất thường bị bỏ mặc tại bệnh viện như thế nào?

(Kiến Thức) - Thấy con gái nôn, có dấu hiệu mê man, anh Tình nhiều lần gọi bác sĩ nhưng không có ai, y tá Trung vẫn khẳng định cháu không vấn đề gì.

Vụ cháu Nguyễn Thị Hồng Nhung (11 tuổi, trú tại xóm 10, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, TP Hà Nội) bị bệnh, được gia đình đưa vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai nhưng vì sự tắc trách của y bác sĩ nên sau 3 ngày đã tử vong bất thường gây phẫn nộ trong dư luận. Còn những người thân trong gia đình cháu đau đớn tuột cùng, có người ngất đi, tỉnh lại nhiều lần khi nhận thi thể.
Anh Nguyễn Xuân Tình, bố của cháu Nhung nhiều lần khóc ngất ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai trước cái chết bất thường của con gái.
Anh Nguyễn Xuân Tình, bố của cháu Nhung nhiều lần khóc ngất ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quốc Oai trước cái chết bất thường của con gái.

Vụ bé trai bị đâm xuyên đầu: Nghi phạm định tự vẫn

Nghi phạm đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi Nguyễn Thị Vân toan đập đầu vào tường nhưng được phát hiện, can ngăn kịp thời. 

Người phụ nữ lảng vảng trong bệnh viện, chờ đến gần sáng bước vào phòng sản phụ xin ngủ nhờ thì bị nghi bắt cóc trẻ em. Sáng 9/8, bác sĩ Nguyễn Thành Nhôm – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Vĩnh Long cho biết, người phụ nữ đâm xuyên đầu bé trai 11 ngày tuổi vẫn phải nằm điều trị tại bệnh viện. Bệnh viện cũng đã bố trí phòng riêng cho nghi phạm này và có 4 cán bộ công an canh giữ nghiêm ngặt. Bước đầu người này khai tên Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre). 
Lãnh đạo Công an TP Vĩnh Long, địa bàn nơi xảy ra vụ việc vẫn chưa có thông tin chính thức về vụ việc. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới