Bị "ném đá" vì sa sả mắng chồng ăn nói kém duyên nơi công cộng

Trong khi cô vợ mắng sa sả, xỉ vả chồng thì người đàn ông này lại bình tĩnh không nói lời nào, điềm nhiên ăn uống như bình thường khiến dân mạng thán phục.

 Riêng chị vợ, người hết lời chê bai chồng ăn nói cục cằn lại bị mọi người ném đá không thương tiếc.
Các cụ ta có câu “xấu chàng hổ ai” để nói về mối quan hệ vợ chồng. Khi ai đó làm sai thì chính người bên cạnh cũng cảm thấy liên lụy. Mà chẳng phải khi đã là vợ chồng, chúng ta mới cần ghi nhớ câu nói này. Ngay cả lúc yêu đương, tìm hiểu, việc nói xấu đối phương cũng được xem là điều cấm kỵ.
Nói xấu trong không gian riêng tư vốn đã khó chấp nhận và nếu còn kể xấu nửa kia ngay chốn đông người hay quát nạt, thể hiện rõ sự khó chịu, bực tức nữa thì xem ra càng tồi tệ hơn. Vậy mà ngay đến nguyên tắc ứng xử cơ bản như vậy nhưng không phải ai cũng hiểu được.
Bằng chứng là mới đây, trong một bữa tiệc gia đình tổ chức tại quán ăn, không rõ anh chồng đã động chạm hay làm gì không vừa ý mà chị vợ cau có, quát nạt như chốn không người.
“Nói nhẹ nhàng mà cũng cáu hả. Nói thì chẳng bao giờ nhẹ nhàng. Nói như kiểu cắn vào tai ý. Sao lúc nãy nói vợ cứ càu cạu kiểu gì hả? Chẳng biết có phải người nhà không nữa”, chị vợ liên tục cằn nhằn trong bữa ăn.
Cùng với những lời lẽ mắng mỏ, cô vợ trẻ còn thể hiện sự khó chịu ra măt, hết nghiến răng lại quay ra lườm chồng bằng ánh mắt hằn học. Mặc cho những câu nói can ngăn của người nhà, chị vợ vẫn chưa hề nguôi ngoai cơn giận.
Trong lúc vợ đang tức tối mặt nặng mày nhẹ, người chồng vẫn điềm nhiên như không. Anh lặng lẽ không nói lời nào, bình tĩnh ăn uống khiến ai nấy đều nể phục vì khả năng kiểm soát tốt cảm xúc.
Lúc này, một người thân trong gia đình đã phải lên tiếng. “Hà ơi, con có nể mặt chú dì với mẹ con không? Nếu mà con nể mặt thì lần sau nên cư xử khác đi còn có chuyện gì vợ chồng về đóng cửa bảo nhau nhé”.
Câu nói chí lý này của người chú được dân mạng hết sức tán đồng. Đoạn clip chia sẻ lên mạng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người và người lĩnh đủ gạch đá để xây lâu đài không ai khác chính là chị vợ.
 
“Điều thu hút sự chú ý của mình chính là thái độ của anh chồng. Trong khi vợ cứ mắng chửi ầm ĩ và không giữ chút thể diện nào cho mình, chồng vẫn dửng dưng như không và ăn uống ngon lành. Xem ra anh đã tỏ rõ vẻ không thèm chấp, đúng là người đàn ông tỉnh nhất năm“, bạn K.L bày tỏ.
“Đàn ông luôn có tự trọng và sĩ diện rất cao. Cũng may là anh chồng có vẻ dễ tính nên mới bỏ qua như vậy, chứ gặp người cộc cằn thô lỗ như lời chị vợ phản ánh hẳn mọi chuyện đã khác“, bạn A.M nói.
“Trời đánh tránh bữa ăn với lại hành động vạch áo cho người xem lưng của cô vợ quả thật không hợp tình hợp lý chút nào. Trước khi cười chồng thì người ta sẽ cười vào mặt chị vợ đấy. Không phải anh chồng không biết ăn nói mà chính chị như thế thì ai mà chịu nổi, ai mà ngọt ngào cho được“, một ý kiến khác bình luận.

Anh rể lập mưu ngủ với tôi để trả thù vợ ngoại tình

(Kiến Thức) - Không thoát được lưới tình, tôi đã có quan hệ thân xác với anh rể dù vẫn nghi ngờ anh cố ve vãn tôi để  trả thù vợ ngoại tình.

Gia đình tôi có hai chị em gái, bố mẹ đều là công chức bình thường ở quê. Mặc dù là chị em ruột nhưng ngay từ nhỏ hai chị em tôi lại có tính cách hoàn toàn khác nhau. Chị xinh đẹp, ưa thời trang hơn tôi. Còn tôi thì tính tình tùy tiện, không quá quan trọng hình thức, nhưng mặt học hành thì tôi lại vượt trội so với chị.

Chị tôi tốt nghiệp đại học, không muốn về quê làm nên bố mẹ tôi đã nhờ các mối quan hệ kiếm cho chị một công việc trên thành phố. Còn tôi nhờ sự nỗ lực của bản thân đã thi đỗ công chức tại quê nhà.

Tôi bận chửa đẻ, chồng ngủ với vợ cũ

(Kiến Thức) - Để con mới sinh ở nhà mẹ, tôi lao về và tận mắt chứng kiến chồng ngủ với vợ cũ của anh trên chính chiếc giường cưới của tôi. 

Chồng tôi lớn hơn tôi 6 tuổi, chúng tôi quen nhau trong một buổi tụ họp bạn bè, khi đó anh vừa mới ly hôn. Hôm đó tôi uống rượu say nên bạn bè cử anh đưa tôi về nhà, từ đó chúng tôi bắt đầu liên lạc tâm sự.
Vợ cũ chê anh thu nhập thấp, cắm sừng cho anh, chính vì thế họ đã ly hôn. Tôi chưa từng kết hôn, việc chúng tôi có tình cảm với nhau tôi liền giấu gia đình, sợ mọi người phản đối. Nhưng một lần bố tôi ốm nằm viện, anh không quản ngày đêm chăm sóc tận tình. Chính tình cảm đó của anh đã lay động tôi và gia đình tôi.

Sốc khi kết hôn 12 năm mới biết vợ mình là vợ người ta

Làm đám cưới nhưng không đăng ký kết hôn, người đàn ông nhận quả đắng.

Theo thông tin trang CNT đăng tải, một người đàn ông 33 tuổi ở bang Sarawak, Malaysia và vợ mình, 32 tuổi đã kết hôn được 12 năm. Hai người chỉ làm đám cưới truyền thống theo phong tục của dân tộc chứ chưa đăng ký kết hôn chính thức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới