Bi kịch người đàn bà 10 năm cung phụng gã chồng “đội lốt” trí thức

Cứ nghĩ lấy được người chồng thành phố, trí thức sẽ có cuộc sống hạnh phúc nhưng nào ngờ từ ngày cưới nhau, Hải chìm trong nước mắt. Bởi chồng Hải không những vô tâm mà còn là gã đàn ông vũ phu, bội bạc…

Cuộc hôn nhân của Hải và chồng đã trải qua 10 năm, trong suốt thời gian đó, có với nhau một đứa con nhưng Hải chịu không ít khổ cực chỉ vì sai lầm của đời mình. Người ngoài nhìn vào ai cũng khen Hải may mắn khi lấy được người chồng vừa đẹp trai, lại biết làm ăn. Nhưng nào ai biết rằng, người chồng ấy lại là kẻ vũ phu.
Ngày mới quen anh ta theo đuổi Hải không biết mệt mỏi. Dù khi đó, hơn 2 năm Hải không động lòng, anh ta vẫn kiên trì đi sớm về trưa, thậm chí viết thư, tặng hoa, quà... làm đủ trò để khiến cô rung động. Cũng bởi thế, con tim Hải đã yếu mềm trước người đàn ông đó. Yêu nhau được hơn 1 năm, khi Hải ra trường cô đã trao đời con gái của mình cho anh ta. Rồi khi công việc ổn định, cả hai chính thức về chung một nhà.
Chồng Hải là chàng trai phố cổ, còn Hải là cô gái miền Trung ra thành phố lập nghiệp. Dù xa quê lâu năm, nhưng Hải vẫn luôn giữ được cốt cách của người con gái miền Trung, xinh đẹp, dịu dàng và sống hết lòng vì chồng con. Tuy nhiên, chồng Hải không biết trân trọng điều đó, sau 1 năm kết hôn, chồng cô dần bộc lộ tính cách vũ phu.
Bi kich nguoi dan ba 10 nam cung phung ga chong
Ảnh minh họa. 
Hễ không vừa lòng anh ta “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ không thương tiếc. Anh ta gọi Hải là “mày”, xưng “tao” với cô không ít lần.
Hải nhớ, Tết đầu tiên khi cô biếu bố mẹ chồng 3 triệu đồng, nhưng gửi về quê cho bố mẹ mình 3 triệu đồng, chồng cô đã tặng cô 2 cái tát ngay trước mặt bố mẹ và các em chồng. Lý do anh ta đưa ra là: “Cô có ăn Tết ở quê hay không mà gửi nhiều như thế?”.
Sau lần đó, Hải dần vỡ lẽ, đó là cuộc hôn nhân sai lầm. Không ít lần cô bị chồng đánh vì chậm chạp, lắm lời, cơm nhạt… Những lý do trời ơi đất hỡi ấy giờ cô có kể một ngày cùng không hết. Chồng Hải không chỉ vũ phu mà còn ghen tuông vô lối. Hễ vợ mặc váy đi làm là anh ta nhìn với ánh mắt khó chịu. Có lần cơ quan Hải tổ chức đá bóng, sau khi các chị em trong cơ quan năn nỉ, Hải dành chút thời gian ra cổ vũ cho vui. Hôm đó, vì về muộn 15 phút mà Hải bị chồng đánh một trận thừa sống thiếu chết với lý do: “Tao gọi mấy chục cuộc sao mày không nghe máy?”.
Hải nhỏ nhẹ giải thích, nhưng đêm hôm đó cô vẫn phải chịu những hành hạ không dứt về tinh thần cũng như thể xác. “Cô im lặng chứng tỏ cô thừa nhận vừa đi với thằng nào về đúng không?”, “Cô đừng có mà lăng nhăng chết với tôi”,… Hải nghe thế mà ứa nước mắt. Cứ nghĩ lấy chồng hơn tuổi sẽ hạnh phúc vì được chiều nhưng tuổi tác chỉ là con số, thực tế suy nghĩ của anh ta chỉ như gã đàn ông 20 tuổi- hời hợt, nông nổi.
Rồi Hải vỡ kế hoạch, cô có bầu khi con gái đầu lòng vừa tròn 2 tuổi. Cứ nghĩ có bầu, chồng cô sẽ thương vợ hơn nhưng Hải đã nhầm. Lần này do kinh doanh thua lỗ nên chồng cô thường hay gây sự với vợ. Và rồi, khi cái thai tròn 3 tháng, trong một lần hai vợ chồng xích mích, anh ta đẩy Hải ngã dẫn tới sẩy thai.
Đêm hôm đó, nằm trong bệnh viện, Hải khóc rất nhiều. Chồng cô không những không hối lỗi mà còn cằn nhằn: “Tất cả là tại cô”. Hải xót xa cho bản thân, thương cho đứa con xấu số vừa qua đời chỉ vì người cha cục cằn ấy.
Sau lần đó, Hải tuyệt vọng đến tột cùng. Cô không ngờ chồng mình trở thành người tồi tệ như thế. Hình ảnh tốt đẹp của anh ta trong cô sụp đã đổ hoàn toàn. Nhưng Hải không dám ly hôn, Hải sợ người đời chửi cô là đứa xinh đẹp giỏi giang, lấy chồng Hà Nội lại bị bỏ rơi. Còn bố mẹ cô họ sẽ sống thế nào?
Hải đã cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân nguội lạnh này nhưng chồng cô ngày càng "trượt dốc” khi cặp với một người đàn bà bị chồng bỏ. Cô ta có 3 đứa con nhưng chồng Hải vẫn yêu tha thiết. Anh ta đi sớm về khuya với người đàn bà đó.
Có đợt, gia đình Hải đi du lịch tận Đà Nẵng, cô ta vẫn cố bám theo, thuê phòng kế bên để được ở gần chồng cô. Hôm đó, chính Hải đã bắt quả tang chồng vào phòng người đàn bà đó. Bị vợ bắt gặp anh ta còn dọa dẫm: “Cô mà lầm ầm lên tôi sẽ ly hôn”.
Không chần chừ, sau hôm đó, Hải đã tự giải thoát cho mình bằng lá đơn ly hôn đẫm nước mắt. Tại sao cô lại có thể chịu đựng gã chồng ấy hơn 10 năm? Nghĩ thế bất giác Hải bật khóc, những giọt nước mắt rơi xuống. Hải dặn lòng mình: “Qua rồi những ngày giông bão, cứ đi về phía trước thôi. Sợ gì...”.
*)Title do Kiến Thức biên tập lại

Bạn gái ngoan hiền rủ vào nhà nghỉ và cái kết đắng

Tôi cởi áo chui vào trong chăn cùng em. Nhưng chưa được 10 phút, tôi tá hỏa thấy em run lập cập, khuôn mặt tái mét...

Tôi và em yêu nhau được 1 năm. Chúng tôi chưa bao giờ đi quá giới hạn bởi em còn sợ. Tôi thấy em xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành, lại biết nghe lời, cũng rất biết quan tâm tôi thế nên cố gắng kìm nén bản thân cho dù nhiều lúc rất bực bội.
Ban gai ngoan hien ru vao nha nghi va cai ket dang
 

Há hốc mồm sau lời đề nghị "không thể tin" của chồng soái ca

Chị miệng há hốc, mắt tròn xoe không tin những gì mình vừa mắt thấy tai nghe là sự thật. Người chồng hiền lành, yêu chiều vợ con là anh đây sao?

Anh là mối tình thứ bao nhiêu trong đời chị không còn nhớ nổi. Chị lấy anh là vì anh là xuất hiện "đúng người, đúng thời điểm". Một phần, chị gặp anh ở cái tuổi thứ 25 – cái tuổi đẹp nhất để lập gia đình đã tới, ở tuổi này chị cảm thấy mình đủ chín chắn để bước vào cuộc sống hôn nhân.

Gục ngã khi phát hiện nửa đêm chồng ra nghĩa trang ngủ, sáng lại về ôm vợ

Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh.

Khi gõ những dòng này, tay chân tôi vẫn còn run lẩy bẩy. Người chồng mà tôi sống cùng, người đàn ông tôi yêu suốt 1 năm qua, tại sao lại khiến tôi thấy xa lạ và mơ hồ thế này?

Tôi đến với chồng cách đây 1 năm. Sau khi yêu nhau, tôi được biết chồng tôi đã từng yêu một cô gái. Họ yêu nhau mấy năm trời, thậm chí còn tính đến chuyện đám cưới. Số phận trêu ngươi, cô người yêu của chồng tôi bị tai nạn qua đời.

Về sau, mỗi lần tôi nhắc đến người yêu cũ là chồng tôi lại gạt đi, anh bảo đó là quá khứ và xin tôi đừng khiến anh thêm đau lòng. Lúc đó tôi còn tự trách mình vô duyên vì tò mò với người đã khuất. Kể từ lần ấy, tôi không còn thắc mắc gì về chuyện tình cảm của họ.

Chúng tôi kết hôn, được hai bên bố mẹ cho tiền để mua một căn chung cư. Với số tiền đó, chúng tôi dư sức mua được căn chung cư nội thành, lại thuận tiện đi lại. Vậy mà chồng tôi không nghe. Anh khăng khăng đòi mua nhà ở ngoại thành, đã vậy còn xa chỗ làm của cả hai chúng tôi.

Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. (Ảnh minh họa) 
Thấy tôi không đồng ý, chồng tôi ra sức thuyết phục vợ. Anh bảo ở ngoại thành chi phí không đắt đỏ, không khí trong lành, mà bây giờ chúng tôi nên tiết kiệm một khoản tiền chứ không nên phung phí hết tiền bố mẹ đã cho. Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lại thấy có lý. Vì thế, chúng tôi quyết định chọn căn nhà ở khu chung cư xa trung tâm thành phố.
Tôi bắt đầu phát hiện chồng mình có biểu hiện lạ cách đây nửa tháng. Tôi kết hôn đã được 1 tháng. Nhưng vì có thai trước nên hiện tại cái thai của tôi đang ở tháng thứ 3. Đợt này tôi thường xuyên phải dậy đi tiểu đêm. Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. 1 tuần, rồi 2 tuần đều như vậy, tôi ra ban công và phòng đọc cũng không thấy chồng nên bắt đầu sinh nghi. Tôi còn nghĩ vì mình không đáp ứng đủ nhu cầu sinh lý nên chồng mới ra ngoài ngoại tình để giải tỏa.
Tối ấy, tôi lên giường và giả vờ ngủ như mọi ngày. Tầm 12 giờ đêm, chồng tôi bắt đầu thức giấc. Anh đi ra ngoài, nhân cơ hội ấy, tôi đã bám theo anh. Chồng tôi rảo bước nhanh đến khu nghĩa trang gần chỗ chúng tôi ở. Tôi lạnh toát sống lưng khi thấy chồng bước vào nơi ấy giữa đêm. Nhưng sự tò mò vẫn thôi thúc, tôi theo anh cho đến khi anh dừng chân lại một ngôi mộ. Rồi anh thắp nến và nằm xuống cạnh ngôi mộ ấy.
Guc nga khi phat hien nua dem chong ra nghia trang ngu, sang lai ve om vo-Hinh-2
Điều kỳ lạ là đêm nào tỉnh dậy tôi cũng không thấy chồng đâu. (Ảnh minh họa) 

Đó là mộ người yêu cũ của chồng tôi. Tôi nhận ra vì đã từng thấy ảnh chồng mình và cô ấy trên facebook. Chân tôi như khuỵu xuống khi biết sự thật phía sau mọi chuyện. Và tôi đã lờ mờ đoán ra được, tại sao chồng tôi thích ở khu chung cư ngoại thành này đến vậy. Thì ra anh muốn gần người yêu cũ của mình. Thì ra đêm nào anh cũng ra ngủ bên mộ cô ấy và lẻn về nhà lúc tờ mờ sáng để tôi không phát hiện.

Đó là chồng tôi, sao bây giờ tôi lại thấy xa lạ quá. Anh khác anh của mọi ngày hoàn toàn. Anh khiến tôi sợ anh mỗi khi đến gần. Tôi chưa dám nói ra mọi chuyện với chồng. Nhưng vì tôi cứ im lặng nên đêm nào chồng tôi cũng ra mộ người yêu ngủ rồi lại về ôm vợ như không có chuyện gì. Bây giờ tôi rối trí lắm, phải làm sao để chồng tôi chấm dứt chuyện này đây?

Đọc nhiều nhất

Tin mới